Ông ngoại mua về cho các cháu 16 ký dưa hấu, không ngờ 10 đứa chén sạch trong một nốt nhạc.
Các mẹ có tưởng tượng nổi cảnh chăm giữ cùng lúc một chục đứa trẻ là như thế nào không ạ. Em đây chỉ 2 đứa thôi là muốn sảng rồi, thế mà có ông ngoại dũng cảm, nhận giữ hẳn 10 đứa cháu. Riêng cái khoản ăn uống là thấy ngán dùm luôn ạ, nghe đâu 16 ký dưa hấu chả đủ các cháu ăn trong một bữa.
Sau một tuần chục đứa cháu nó về, 5 cây trĩu quả trụi lũi còn mỗi lá. Giường không đủ nằm, ông phải trải ra nền cho các cháu ngủ. Tính ra phải đến 17 đứa nhưng lần này chỉ có 10 đứa cháu về nghỉ hè ở nhà ngoại. Cháu lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, một tay ông ngoại 72 tuổi chăm hết.
Các cháu cùng nhau nhặt rau. Ảnh: sohu
Đây là câu chuyện nhà được chị Trang 36 tuổi ở Quảng Tây, xứ Trung kể lại. Trong mắt chị, bố chị là một người ông quá tuyệt vời. Không chỉ chăm sóc rất tốt 10 đứa cháu về nghỉ hè, ông còn dạy cho bọn trẻ những bài học rất hay.
Con nghỉ hè, chị Trang đưa con đến ở cùng ông ngoại dưới quê cho ông vui. 6 anh chị em còn lại cũng mang con đến, tổng cộng là 10 đứa. Chục đứa nhỏ cộng lại thì lượng thức ăn cần mỗi ngày không hề nhỏ. Chưa tính tới cơm gạo, chỉ ăn vặt thôi cũng tốn kém rất nhiều.
16 ký dưa hấu ông ngoại mua về, xách không muốn nổi mà còn không đủ cho các cháu ăn trong một bữa. Ông trồng nhiều cây ăn quả, có 5 cây ra trái trĩu cành. Chị cho biết mỗi cây ước tính khoảng trên 10 ký quả. Thế mà chỉ sau 1 tuần, toàn bộ quả trên 5 cây này đã bị “tiêu diệt”. Quá sức tưởng tượng luôn ạ.
Chị Trang khoe bố chị trồng nhiều loại rau, bầu, bí đao, bí đỏ, đậu cô ve… bình thường chẳng phải mua rau. Thế mà từ ngày các cháu đến, ngày nào cũng phải đi mua rau về ăn. "Rau củ quả, trái cây mình sẽ trồng lại, chỉ cần các cháu vui là được, không bức xúc gì cả", ông ngoại chia sẻ sau khi 5 cây trĩu quả trụi sạch sau 1 tuần.
Vặt trụi sạch cây ăn quả nhà ông. Ảnh: sohu
Chị Trang và anh chị em khác cũng muốn góp tiền gửi bố cho các cháu ăn uống. Nhưng ngoại từ chối thẳng, để ngoại lo hết. Ông bà luôn vậy đó mọi người, con cháu về thăm là mừng lắm. Chỉ có cho thêm con cháu chứ chẳng muốn nhận gì từ con cháu cả.
Nhưng có lẽ, điều khiến các cháu khó quên chính là kỷ luật thép của ông ngoại. Mỗi ngày, các cháu đều phải dậy vào lúc 6 giờ sáng, đứng ngay hàng thẳng lối ở sân. Theo hiệu lệnh của ông ngoại, các cháu chạy vòng quanh sân tập thể dục. Ông thiết lập cả giờ đọc sách hàng ngày cho các cháu, dù mặt đứa nào cũng bí xị nhưng không dám cãi lời ông.
Chiếc giường ở nhà ông không đủ chứa một lúc chục đứa. Thế là ông trải dưới nền cho các cháu ngủ, muốn các cháu học cách chịu khó, chấp nhận gian khổ. Đây là bài học đầu tiên ông muốn dạy cho các cháu khi về quê.
Các cháu có danh sách nhiệm vụ riêng, chúng sẽ lấy điểm khi hoàn thành và đổi lấy phần thưởng. Nhiệm vụ gồm việc nhà, mua rau, nấu ăn và giặt giũ. Bé gái Tintin 14 tuổi kể rằng từ ngày đầu đến nhà ông đã phải tự nấu ăn. Giờ ngày nào em cũng quen với việc đi chợ và nấu nướng.
Lần đầu nấu cơm thất bại, nấu quá nhiều, ăn không hết. Sau đó được ông chỉ bảo, lần thứ hai đã ngon hơn rất nhiều, càng về sau càng nấu ngon. Bé Yin 11 tuổi cũng bảo đã quen với cách sống ở quê và hòa thuận với anh chị em. Sắp tới em cũng sẽ học nấu ăn như chị Tin.
Tập thể dục sáng sớm. Ảnh: sohu
Ở quê, 10 đứa cháu có nhiều không gian để sinh hoạt, vui chơi ngoài sân, ra ruộng hái rau, trèo cây hái quả, tối thì ngắm sao. Không chỉ được ông ngoại rèn nề nếp, các cháu còn cai điện thoại, ti vi. Ở với nhiều đứa trẻ khác, các cháu còn học được cách hòa đồng, tự giải quyết mâu thuẫn.
Những đứa trẻ quen ở thành phố, giờ đã biết cách tự chăm sóc bản thân, còn biết làm việc nhà, nấu ăn, giặt giũ. Chị Trang và các anh chị em đều thấy rất vui khi con mình được ông ngoại dạy dỗ quá tốt.
Thường thì nhiều nhà khác, các cháu về nghỉ hè nhà ngoại thường sẽ được nuông chiều, tha hồ vui chơi thỏa thích, chẳng bị ai quản. Nhưng em thấy bố chị Trang lại là một ông ngoại rất đặc biệt. Một chục đứa cháu về nhà ông chơi vừa được ăn thỏa thích nhưng cũng được ông rèn cho tính tự lập, nề nếp.
Có người ông thế này thì chắc năm nào em cũng đăng ký cho con đến ở hết hè. Bảo đảm con vừa có kỳ nghỉ đáng nhớ, lại còn được dạy ngoan nữa. Không phải cứ lúc nào về nhà ông bà là con cái bị chiều hư đâu. Nhất ông ngoại nhà chị Trang.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1