“Lúc cha bế đi, cháu vẫn ôm con búp bê mà cha mới mua cho, tay còn cầm bình sữa”

Nhiều người dân ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc tối 16/2 tại khu vực sông Trường Giang

Xã đảo hiền lành, bình an bỗng trở nên tang thương, đau buồn trước sự việc rúng động. Toàn bộ diễn biến đã và đang được điều tra xác minh. Nguyên nhân ban đầu được cho là do cãi nhau với vợ, ghen tuông nên người cha đã gây ra cớ sự. Cháu bé 5 tuổi Quảng Nam được tìm thấy chỉ vài giờ sau đó, nhưng ai cũng biết rằng dưới sông rất lạnh và khó có kỳ tích xảy ra.  

hình ảnh

Bà ngoại cháu V. khóc nghẹn khi kể lại sự việc (Ảnh Thanh Niên)

Theo Vietnamnet, sáng 17/2, hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về ngôi nhà nhỏ nơi người thân đang tất bật lo tang lễ cho bé gái bạc mệnh Trần Lê Yến V. Bên trong nhà, người thân bé V. suy sụp, mắt đỏ hoe khi bi kịch bất ngờ ập đến gia đình trong một buổi tối.

Bà ngoại bé V. vẫn không tin rằng đứa cháu mới nói cười chạy nhảy xung quanh mình giờ chỉ còn là vô hồn.

“Bé V. ở với tôi, khi nó đi biển về cách đây 2 ngày, nó có xuống thăm con gái và mua búp bê, sữa cho con".

"Vào đêm 16/2, Trần Văn Viên đến nhà và có hỏi: Ty (mẹ bé V.) chừng nào về má?. Tôi trả lời không biết và Viên nói "vợ đã có người mới ở TP. HCM. Lúc đó, nó mượn điện thoại của tôi điện cho con Ty, nhưng điện mấy cuộc Ty không bắt máy. Viên bồng con gái nó đi, tôi nói lại là để con bé cho nó ngủ chứ giờ chừ mi bồng đi đâu, nhưng Viên không nghe. Tôi cứ nghĩ nó bồng con bé về nhà nội chứ đâu ai ngờ. Lúc này, cháu gái tôi vẫn ôm con búp bê mà cha nó tặng và tay cầm bình sữa để uống. Tôi không ngờ đó là lần cuối được gặp mặt cháu.”

hình ảnh

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh Vietnamnet)

Em đọc trên báo Tuổi Trẻ thì vợ chồng Trần Văn Viên kết hôn 6 năm. Khi bé V. đã cứng cáp thì hai vợ chồng để con gái cho ông bà ngoại chăm, còn 2 vợ chồng đi vào TP.HCM làm công nhân. Nhưng do tình hình dịch bệnh nên cách đây mấy tháng, hai vợ chồng Viên đưa nhau về lại quê nhà làm ăn. Thời gian này, Viên thường xuyên gây sự nên mẹ bé V. trở lại TP.HCM cách đây 2 tháng để làm ăn, còn Viên ở nhà đi biển. Vốn dĩ con nhỏ đã thiếu thốn sự chăm sóc của cha mẹ sớm, nay có cha ở gần bên, tưởng đâu sẽ được bù đắp lại. Vậy mà chỉ vì gọi điện thoại nhiều lần nhưng vợ không bắt máy, người cha đã thản nhiên trút giận lên đứa con gái bé bỏng. Sau đó về nhà thông báo cho người thân rồi đến đồn công an trình báo sự việc.

Cha mẹ mâu thuẫ hay ly hôn thì con cái luôn phải chịu thiệt, nhưng bé 5 tuổi Quảng Nam lại quá tội nghiệp khi có người cha như vậy. Tuổi của con là tuổi líu lo theo chân cha mẹ, được yêu thương và được chăm sóc trong vòng tay mẹ cha. Vậy mà kiếp này con kết thúc nơi đáy sông lạnh lẽo. Vì nông nổi của người lớn mà một đứa bé chưa kịp nhận thức đã phải chịu kết cục bi thương. Chỉ vì chuyện cãi vã của người lớn mà cha đã tước đi quyền được sống của con. Càng thương con bao nhiêu thì trách người cha bấy nhiêu. Đó có lẽ cũng là tâm trạng của rất nhiều dân mạng, như lời họ chia sẻ:

“Mong rằng những ai đang yêu và đã yêu thì hãy nhớ rằng: Yêu là cưới, là gìn giữ, là hiểu thấu, là yêu thương....! Xác định con cái là sự minh chứng cho hạnh phúc. Có bầu thì đẻ, đẻ thì phải cố gắng nuôi dưỡng thành người. Đừng vì những niềm vui bộc phát hay những nỗi buồn mà làm hại đến con cái, đến người mình yêu. Đọc tin tối giờ mà rớt nước mắt. 5 tuổi biết gì cơ chứ. Ít gì 3 năm cháu cũng kêu tiếng ba, ba; sao lại nỡ đối xử với con như vậy?”

“Con tưởng ba cõng con đi chơi ba là người cha tuyệt vời, nào ngờ… nước sông lạnh lẽo lắm ba ơi”

“Cứ nghĩ được bố bế đi chơi nào ngờ ……đau xé ruột gan. Cứ nghĩ tới con chới với giữa dòng nước lạnh giá thật đau xót. Đã làm cha làm mẹ xin hãy có trách nhiệm với cuộc sống của con mình sinh ra”

“Sự ngây thơ của con trẻ, những câu nói mà người sống chẳng còn cơ hội được nghe lại lần hai, có lẽ nào người cha lại vô cảm đến như vậy?”

“Tôi ở gần nhà, nghe kể khi bế bé gái thì bé còn đang uống sữa. Nghe bố rủ đi chơi không con gái, bé gật đầu háo hức, tay trái cầm theo con búp bê mà bố mua. Tay phải cầm hộp sữa tươi đang uống dở, đáng yêu vô cùng. Vậy rồi những hành động đáng yêu ấy cũng không thể làm thay đổi đi suy nghĩ tước đoạt cả mạng sống của đứa bé ngoan ngoãn. Hành động ấy thật đáng trách....”

“Trời ạ cứ nghĩ đến lúc con mình khóc dỗ không nín thôi thì người làm cha làm mẹ đã quặn thắt tim gan. Vậy mà lại có những con người dám mang máu mủ của mình ra xả giận. Đứa bé 5 tuổi thôi nó biết cái gì đâu.”

 “Người thì mang bực tức ở ngoài xã hội về trút giận lên vợ con, người thì mang bực tức với chồng để lôi con xuống địa ngục cùng, người thì bực tức với vợ cũ của chồng thì cũng trút giận lên con chồng, người thì bực tức với vợ cũng đem mạng sống của con ra để xả...Người cuối cùng chịu khổ nhất vẫn là đứa trẻ, người không có sức phản kháng.”

hình ảnh

Ảnh FBNV

“Có lẽ đến phút cuối đứa bé đó vẫn không biết tại sao bố lại làm như vậy với nó. Không hiểu sao vừa phút trước còn bồng bế, cõng trên vai mà phút sau có thể như vậy. Người lớn chưa chắc đã bơi được ở chỗ sông đêm lạnh, nhiều xoáy ngầm chứ nói gì tới một đứa trẻ mới 5 tuổi”

“Đàn bà đừng nghĩ cứ đến tuổi là phải có chồng để rồi vơ víu kẻ không ra gì. Đàn bà nghèo, không công ăn việc làm đừng vội có con, tội cho đứa trẻ. Đàn bà lỡ dở mà đã có con đừng dễ dãi sống cùng kẻ cờ bạc, rượu chè, không nghề nghiệp, để rồi con mình chịu thiệt. Và đàn ông cũng nên như vậy. Tội trẻ con lắm!”

“Trẻ con chúng đâu có tội gì đâu, khi tuổi ấy chỉ biết ăn, ngủ, vui chơi vói bạn bè và người thân. Thật đau lòng khi càng ngày lại có nhiều người cha, người mẹ như thế. Các người lớn nếu có lương tâm và may mắn khi sanh ra được làm thân người nên suy nghĩ cho hành động của mình đừng giận quá mất khôn, biến thành kẻ vô tri”

Không ít bậc cha mẹ vì những nhọc nhằn của cuộc sống, áp lực công việc, mâu thuẫn vợ chồng, người thân vẫn chọn cách trút sự giận dữ lên đứa con nhỏ dại của mình. Đặc biệt là những người được cho là kém cỏi trong cuộc sống, không làm ra tiền, không có tiếng nói, không được coi trọng. Họ chỉ biết trút giận lên con trẻ bởi đơn giản đứa trẻ không thể phản kháng hay lên tiếng.

Chiều 17/2, người thân đã tổ chức chôn cất bé gái xấu số. Người mẹ nghe tin dữ cũng đã từ TP.HCM về quê để kịp tiễn biệt con gái. Chị ôm chặt bài vị con và lẩm bẩm gọi tên con như người mất hồn, trong suốt quãng đường từ nghĩa trang về nhà không giấu được nỗi đau đớn tột cùng. Không ai hiểu vì sao người cha, người chồng lại có thể nhẫn tâm như vậy. Người ta nói, hổ dữ cũng không đụng đến con mình.

hình ảnh

Người mẹ lặng lẽ ôm bài vị con, chiếc áo con mặc khi nằm dưới nước được là ủi phẳng phiu (Ảnh KH&ĐS)

“Vợ chồng có mâu thuẫn gì thì cứ từ từ giải quyết. Trẻ con có tội tình chi. Đau đứt ruột mất cháu ơi!”, bà ngoại cháu V. chia sẻ trên báo Thanh Niên. Bà đâu ngờ đứa cháu ôm búp bê cha tặng, tay cầm bình sữa vui vẻ đi theo cha tưởng về nhà nội chơi, đâu ngờ đích đến của bé gái Quảng Nam 5 tuổi lại là đáy sông lạnh lẽo. Chỉ vì mâu thuẫn không thể hàn gắn với vợ mà người cha đã trút mọi bực dọc lên con.