Má ơi đừng gả con xa,


Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu.


Thời đại ngày nay không như xưa, gả con xa là coi như mất đứt con gái. Bây giờ hễ cha mẹ con cái nhớ nhung nhau thì cứ việc nhảy tàu, nhảy xe về gặp nhau. Vậy nhưng vẫn có những cảnh khiến đứa con gái lấy chồng xa nhà phải nghẹn ngào xúc động.


Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc xúc động, chân thực nhất của người mẹ lâu ngày mới được gặp con gái. Theo chia sẻ thì do lấy chồng xa cách nhà 70km và tình hình dịch bệnh, nửa năm nay cô không về nhà thăm mẹ. Dẫu biết nhớ thương vô vàn nhưng con gái đi lấy chồng đã chẳng phải là đứa con bé bỏng của bố mẹ nữa, mà phải có trách nhiệm với gia đình, chồng con. Gần đến Tết cũng là ngày sinh nhật mẹ, cô con gái lên kế hoạch về nhà không báo trước. Cô chỉ nháy nhỏ với đứa em của mình, và người em này đã âm thầm ghi lại phản ứng quý giá của người mẹ.

hình ảnh

Đoạn clip chưa đầu 10 giây cho thấy người mẹ đang ngồi chơi trong nhà rất bình thường. Đột nhiên bà nghe thấy tiếng lao xao trước cửa và khỏi phải nói, chỉ cần nghe tiếng đã biết con gái lấy chồng xa nhà về thăm.  Khi thấy con gái về thăm bế theo cháu ngoại, người mẹ vui mừng đứng bật dậy, liên tục vỗ tay và cười tít mắt. Người phụ nữ không giấu được vẻ hạnh phúc khi trông thấy con cháu. Liên tục vỗ tay, nhảy cẫng lên hạnh phúc.

hình ảnh

Nghe tiếng reo hò của người mẹ, những người thân trong gia đình cũng nhào ra vui vẻ. Người bố thì đỡ lấy cháu, mẹ thì mừng con gái. Cháu xa ông bà nên chưa quen, có phần mếu máo. Tuy vậy cả ông lẫn bà đều dịu dàng vỗ về đứa cháu. Đoạn clip ghi lại trọn vẹn cảm xúc bất ngờ của người mẹ khi thấy con về đã khiến nhiều người rơm rớm nước mắt. Bên cạnh đó, hình ảnh người cha cũng khiến cộng đồng mạng xúc động, bởi cha tuy không thể hiện tình cảm bên ngoài nhưng cũng rất vui khi thấy con và cháu về thăm nhà.

hình ảnh

Đăng vào thời điểm cận Tết, đoạn video khiến người xem háo hức chờ phút đoàn viên, đặc biệt là những cô con gái lấy chồng ở xa bố mẹ. Có một câu nói như thấ này, nếu bố mẹ sống thêm 30 năm nữa thì con gái lấy chồng xa được bao nhiêu ngày? Nếu trung bình mỗi năm con về nhà một lần, mỗi lần 5 ngày, trừ đi thời gian giao lưu, ăn uống, ngủ nghỉ, v.v., đứa con chỉ thực sự có thể ở với bố mẹ chỉ khoảng 24 giờ, tổng cộng 720 giờ trong 30 năm. Tính ra là khoảng một tháng.

hình ảnh

Con gái lấy chồng xa là nỗi lo muôn thuở của cha mẹ.

Con gái duy nhất của đồng nghiệp tôi, là học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học của thành phố nhiều năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học, nó đi du học và sau đó lấy chồng ở Mỹ. Tất cả chúng tôi đều ghen tị với đồng nghiệp vì có một cô con gái xuất sắc như vậy. Nhưng cô ấy nói với một nụ cười gượng gạo: "Khi con gái tôi lần đầu tiên vào Đại học, tôi thực sự tự hào vì được làm cha mẹ, nhưng con càng đi lâu, tự dưng lại thấy niềm tự hào ấy phai nhạt dần”

hình ảnh

Giờ bên Mỹ và giờ địa phương cách nhau 12 giờ, con gái quá bận rộn với công việc và ít khi chủ động gọi điện. Mẹ thì sợ làm phiền con gái, và điều cô mong chờ nhất là gọi video với con. Lần nào đến hẹn, cô cũng chộn rộn, ngồi chờ trước màn hình máy tính.

Trên thực tế, đứa trẻ luôn bị cuốn trôi trong dòng đời, trong khi cha mẹ luôn cố gắng hết sức để gần con hơn.  Đồng nghiệp trò chuyện với chúng tôi và nói rằng chị đặc biệt hối hận khi để con gái lấy chồng xa.

hình ảnh

Lúc con gái cần bố mẹ nhất, con chỉ biết thở dài, nuốt nước mắt vào trong và chỉ nói với bố mẹ "mọi chuyện vẫn ổn". Đồng nghiệp nói đôi khi tôi ước mình quay ngược thời gian, khi quay lại kỳ thi tuyển sinh đại học của con gái tôi, tôi hy vọng nó làm bài không tốt và chỉ được hai bài thi, có lẽ thế này, nó có thể ở lại với cha mẹ và có một công việc bình thường, nhưng được gần cha mẹ.

hình ảnh

Cha mẹ còn đó, thì nhà là tổ ấm.Cha mẹ đi rồi thì nhà chỉ là nơi để ở.

Có những nữ đồng nghiệp lấy chồng xa, năm nào cũng cãi nhau về việc đi chúc Tết nhà nội hay ngoại, bố mẹ đều đã già, cả hai đều cần tình cảm gia đình và sự quan tâm chăm sóc.

hình ảnh

Cũng có những cụ già có con gái lấy chồng xa, thế gian tan hoang vắng vẻ chỉ còn lại hai người, nhất là trong lễ hội mùa xuân, gia đình người khác có con cái cười nói rôm rả, còn nhà mình thì…

hình ảnh

Nếu phải lấy chồng xa, hãy thường xuyên về quê thăm bố mẹ. Suy cho cùng, cuộc đời này, thời gian chúng ta ở bên họ quá ngắn, quá ngắn.