Không cần chăm con, cũng không phải làm việc nhà, đây hẳn là “người mẹ số hưởng trong truyền thuyết”.

Có con rồi cuộc sống đúng là thay đổi hẳn, lúc nào cũng tất bật 3 đầu 6 tay cả ngày vẫn chẳng hết việc các mẹ ạ. Lắm lúc còn phải ước một ngày có nhiều hơn 24h nhưng nào có được, hy vọng con lớn lên chút nữa mình sẽ có thời gian để thở hơn. Em là em tính hết rồi, em sẽ dạy con làm việc nhà từ sớm, thứ nhất vừa để con biết sẻ chia với bố mẹ, thứ hai là giúp bé tự lập từ nhỏ luôn, một công đôi việc. Nhiều người cứ nói trẻ nhỏ chưa biết gì, nhưng nói thế là lầm, cứ thử để tâm dạy dỗ mới biết chúng nó tháo vát và nhanh hiểu chuyện hơn chúng ta tưởng rất nhiều đấy ạ. Hôm qua đọc được bài viết về một người mẹ 11h trưa chưa dậy nhưng 2 con trai đã lo xong hết việc nhà mà ngưỡng mộ ghê. Đúng là người mẹ “số hưởng” nhất trên đời rồi.

Trong đoạn video, người mẹ vẫn nằm cuộn mình trong lớp chăn bông dày mặc kệ cho con trai liên tục vào thúc giục: “Mẹ ơi dậy đi, tụi con đã làm việc nhà xong hết rồi”. Thì ra trong lúc mẹ nằm “nướng”, 2 cậu con trai vừa xử lý hết bài tập về nhà, vừa kiêm thêm công việc dọn dẹp, giặt giũ, quét nhà lau nhà rồi còn cả nấu nướng.

hình ảnh

Con trai nhỏ tất tả dọn dẹp, chuẩn bị đồ nấu nướng. Ảnh: Sohu

Khi thấy mẹ vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, anh trai lại tiếp tục vào năn nỉ: “Mẹ ơi đã 11h rồi, đến giờ ăn trưa rồi đấy, con sẽ nấu cơm nhưng khi nào mẹ dậy mới bắt đầu nấu nhé”. Trong khi đó, cậu em trai vừa lo chuẩn bị thức ăn vừa “than thở” rằng: “Mẹ ngày này cũng ngủ tới 11h thích thật đấy, cứ như đang đi nghỉ đông vậy”. Người bố cũng là nhân vật quay lại đoạn video cho biết 2 con trai rất ngoan, biết làm việc nhà từ sớm để đỡ đần bố mẹ. Gia đình anh vốn rất đặc biệt vì phụ nữ không cần làm việc nhà quá nhiều, tất cả trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng sẽ được chia đều cho “3 người đàn ông” là anh và 2 con trai. Thế nên phương châm quen thuộc trong gia đình này chính là “Thế giới bếp núc luôn thuộc về đàn ông”.

hình ảnh

Con trai lớn thì lau nhà quét nhà, trong khi đó người mẹ vẫn ngủ ngon lành. Ảnh: Sohu

Sau khi được con kiên trì gọi dậy, cuối cùng người mẹ cũng thức giấc. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự chú ý và cũng được tìm kiếm rất nhiều trên mạng xã hội. Mọi người khi xem đều xuýt xoa ghen tị khi người mẹ “lười biếng” này có 2 cậu con trai và cả 1 ông chồng vô cùng chất lượng:

- Người mẹ số hưởng nhất quả đất đây rồi, còn tôi sáng nào cũng 5h mò dậy, 11h đêm đi ngủ vẫn chả hết việc

- Người mẹ duy nhất không tất bật đầu tắt mặt tối, người ta thường nói nuôi con là cuộc chiến, dường như chị ấy nằm trong số ít những người mẹ chiến thắng vẻ vang rồi

- Làm sao để dạy con siêng năng chăm chỉ như vậy hả chị em? Cho em xin bí quyết với

hình ảnh

Lau dọn, làm việc nhà hết sức cật lực. Ảnh: Sohu

- Chả bù cho 2 đứa nhà em suốt ngày chỉ bày bừa chư chưa dọn cho mẹ được bữa nào huhu

- Nhiều người nói mẹ này làm biếng nhưng dù có làm biếng thế nào chị ấy cũng đã dạy con cẩn thận mới được như vậy đó, không dễ đâu nha

- Mẹ không làm thì con phải tự khắc vận động, mẹ làm biếng đôi khi cũng có cái hay nhỉ haha

- Cách dạy con cao tay thực sự, có 2 cậu con trai thế này đáng đồng tiền bát gạo quá đi, cho em xin bí quyết với ạ

Con cái thực sự là bộ mặt của gia đình, thế nên em tin chắc rằng người mẹ này đã giáo dục 2 con trai mình rất tốt. Nếu mẹ lười biếng nhưng không để tâm uốn nắn con cái thì những đứa trẻ cũng sẽ khó có thể tự giác, tự lập và giỏi giang như vậy. Mẹ quá chăm chỉ, không cho con đụng tới bất cứ việc gì thì lại càng dễ khiến con hình thành những tính xấu hơn. Vậy mới thấy dạy con là chuyện chẳng hề dễ dàng, hãy cố gắng làm mọi cách để con trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời và có trách nhiệm với bản thân cũng như gia đình nhé.