Cô con gái 5 tuổi vừa được lên chức chị hai, nhưng kể từ đây cũng thành trẻ mồ côi mẹ
Đời người phụ nữ, may mắn nhất vẫn là khi đi sinh nở vẫn có chồng ở bên cạnh yêu thương, giúp đỡ. Nhưng chị Giang lại không được hưởng phước phần này khi mới mang bầu đến tháng thứ 6, chồng chị đã bỏ đi theo người phụ nữ khác, để lại chị cùng đứa con chưa chào đời và cô con gái lên 5 tuổi. Ngày chị đi đẻ cũng thật đặc biệt, chỉ có con gái là người thân duy nhất đưa chị đến bệnh viện, nghĩ cũng tủi thân, nhưng đối với chị mà nói thì cô bé chính là đặc ân tuyệt vời nhất trên cuộc đời này mà chị may mắn có được.
Lúc chị Giang mang thai, cô con gái thường sờ bụng và hỏi: “Mẹ ơi, đây là em gái hay em trai của con?”, chị Giang không biết phải trả lời như thế nào nên nói với con rằng khi nào mẹ sinh xong con sẽ biết.
Thế rồi ngày chuyển dạ cũng đến, chị Giang cùng con gái bắt taxi chở đến bệnh viện, trước khi bước vào phòng sinh, cô con gái nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đẻ em nhanh rồi ra ngoài với con. Con đã chuẩn bị một món quà thật đẹp cho em". Nhìn cô con gái lủi thủi ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện một mình, trái tim chị Giang quặn thắt lại nhưng không biết phải làm sao, điều mong muốn duy nhất lúc này của chị chính là mong ca sinh sẽ mẹ tròn con vuông để sớm về ổn định cuộc sống. Thế nhưng điều ước của chị đã mãi mãi không thành hiện thực khi chị không may bị băng huyết trên bàn sinh, bác sỹ chỉ có thể cứu được đứa con trong bụng chị.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: sohu
Còn cô con gái vẫn đợi mẹ bên ngoài phòng sinh, vui vẻ hát những bài hát đã học ở trường mẫu giáo, cô bé không biết rằng mẹ đã rời xa mình mãi mãi. Đợi quá lâu không thấy mẹ ra, lúc này có một cô y tá đi qua, cô bé chạy lại cô y tá và hỏi: “Cô ơi, cô có biết tại sao mẹ cháu vẫn chưa ra không?”, cô gái nhỏ lại nói: “Cô ơi, cô có thể giúp cháu tặng món đồ chơi nhỏ này cho đứa em của cháu được không?".
Y tá nhìn con búp bê nhỏ trong tay đứa trẻ mà nước mắt rơi lã chã, chuyện không may xảy ra như vậy, y tá cũng không biết giải thích thế nào cho đứa trẻ hiểu. Nói rồi y tá ôm bé gái vào lòng và thầm nghĩ không biết tương lai con rồi sẽ đi về đâu.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: sohu
Người ta thường nói “cửa sinh là cửa tử” quả nhiên không sai, ở trên bàn sinh, người phụ nữ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Có thể trước khi đi sinh rất khỏe mạnh nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Cách đây ít tuần, hình ảnh người mẹ già ôm di ảnh của cô con gái không qua khỏi vì bị băng huyết sau sinh ở Bệnh viện Tín Dương, tỉnh Hà Nam cũng khiến người xem không cầm được nước mắt.
Bé trai và bà ngoại khóc trước di ảnh mẹ. Nguồn hình: sohu
Trên thực tế, băng huyết sau sinh là tai biến sản khoa nguy hiểm đe doạ tới tính mạng người mẹ. Theo các bác sỹ cho biết, sau sinh, tử cung thường co bóp và đẩy nhau thai ra ngoài. Khi nhau thai được lấy ra, sản phụ thường có những cơn co thắt này giúp gây áp lực lên mạch máu để hạn chế chảy máu sau sinh. Tuy nhiên, nếu tử cung không co bóp đủ mạnh thì các mạch máu này sẽ chảy máu tự do gây ra hiện tượng xuất huyết sau sinh và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho nhiều sản phụ. Hiện không có biện pháp xử trí nào hoàn toàn tối ưu trong điều trị băng huyết sau sinh nặng. Vì vậy, dự phòng băng huyết sau sinh là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho sản phụ. Các biện pháp dự phòng gồm: Khám thai định kỳ, theo dõi hậu sản trong vòng 6 giờ đầu tiên, đặc biệt là trong 2 giờ sau sinh để phòng tránh những tai biến sản khoa nguy hiểm.

