Vì để gây bất ngờ cho con trai, chị Q. đã mặc một bộ đồ màu hồng trẻ trung đến cổng trường đón con, nhưng không ngờ lại bị chính con trai của mình “chê bai và lảng tránh”.
Dạo gần đây, trên mạng xã hội đang viral những clip vui với chủ đề “khi GenZ làm mẹ” cùng những tình huống hài hước bởi sự trẻ trung, lối sống hiện đại và suy nghĩ khác biệt của lứa tuổi này về việc chăm sóc con cái. Tuy nhiên, chưa cần phải đến GenZ thì cũng đã có rất nhiều bà mẹ 8X, 9X cực kì “xì tin” không thua kém ai. Việc sở hữu một phong cách sống tươi trẻ có thể giúp các mẹ gần gũi và thấu hiểu tâm lí con cái mình hơn, tuy nhiên cũng gây nên nhiều tình huống dở khóc dở cười. Câu chuyện người mẹ đi đón con nhưng vì phong cách ăn mặc quá “trẻ trâu” và bị cậu con trai phớt lờ dưới đây là ví dụ điển hình.
Được biết con trai chị Q. là học sinh cấp 2 ở thành phố Thường Đức. Một hôm nọ, vì được nghỉ làm nên chị muốn đến trường đón con để gây bất ngờ cho cậu bé.
Trong suy nghĩ của người mẹ, đón con tan học không phải là chuyện quá quan trọng nên chị không cần phải ăn mặc chỉn chu như đi làm hoặc dự tiệc. Hơn nữa, quãng đường từ nhà đến trường lại không quá xa nên chị nghĩ chỉ cần tùy tiện mặc một bộ đồ ở nhà là được.
Cuối cùng chị Q. đã có một lựa chọn vô cùng “xì tin” khi mặc một chiếc áo bông liền thân màu hồng, mang thêm đôi dép bông cũng màu hồng. Người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ chị là một cô gái tuổi đôi mươi mộng mơ “yêu màu hồng ghét sự giả dối”, chứ không thể nào là mẹ của một đứa con trai 13 tuổi được.
Sau khi diện một cây hồng toàn tập nổi bần bật trước cổng trường cùng thần thái khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn, những tưởng sẽ nhìn thấy con trai vui mừng hớn hở vì được mẹ đích thân đến đón thì hiện thực phũ phàng lại "vả" thật đau vào mặt chị.
Cậu bé nhìn thấy mẹ mình mặc nguyên một cây hồng từ đầu đến chân thì quay ngoắt 180 độ như thế hai mẹ con không hề quen biết. Trong mắt cậu, trông mẹ còn “trẻ trâu” và sến sẩm hơn cả mấy bạn học cùng lớp, không biết dùng ca từ nào để cảm thán. Thật không ra dáng một người phụ nữ trưởng thành chút nào cả. Vì vậy, mặc cho mẹ đứng đó vừa cười vừa vẫy tay trìu mến, cậu bé vẫn nhất quyết tự đi tàu điện về nhà như mọi ngày.
Nguồn hình: Sohu
Trước thái độ kiểu "cô là ai, cháu không quen cô, cô đi ra đi" vừa vô tình vừa đáng yêu của con trai, chị Q. lại còn lầy lội cố ý bám riết theo để trêu chọc. Hiểu được tâm lý và cách suy nghĩ của con trẻ nên ngay sau đó, chị đã giải thích và thuyết phục cậu bé lên xe về nhà. Có lẽ vì thấy được các bạn học bắt đầu chú ý nhiều hơn vào “chị mẹ xì tin” của mình, nên cậu đành miễn cưỡng cùng mẹ về nhà càng nhanh càng tốt.
Sau khi câu chuyện của hai mẹ con chị Q. được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng chỉ biết "cười ra nước mắt" mà lên tiếng cảm thán:
- “Hai mẹ con đáng yêu quá, không nhịn được cười luôn. Hahaha…”
- “Tâm lý của trẻ mới lớn đều như vậy. Có một người mẹ nhí nha nhí nhố đến trường đón mình thì không tránh được sự ngại ngùng xấu hổ”.
- “Mặc cả cây hồng ra đường như thế thì chị quả thật rất mạnh mẽ đấy, xì tin quá chị”.
- “Tội nghiệp em trai. Trong tình huống đó chắc phải xấu hổ lắm đây”.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1