Con nít bây giờ đúng là thông minh lắm trò thật phải không các chị?
Con em có một giai đoạn nó bị ngh iện điện thoại các mẹ ạ, đây cũng là sai lầm của mình vì quá chủ quan. Hồi trước lúc còn nhỏ, mỗi lần con khóc hay gì đó là em lại đưa ngay cho cái điện thoại. Thấy nó có điện thoại nín khóc liền nên cứ dùng cách đó dỗ, cuối cùng thành ra thằng bé bị ngh iện luôn. Cũng phải qua một giai đoạn vật vã vô cùng mới có thể “cai” điện thoại cho con. Mà cái tụi nhỏ này thì nó đúng là lắm trò, mình không cho dùng thì nó tìm đủ mọi cách, từ năn nỉ đến khóc lóc ỉ ôi, có hôm em nhất quyết không cho dùng, mới quay qua quay lại đã thấy nó cầm một cái điện thoại khác lướt say sưa. Thì ra là biết moi điện thoại của mẹ không được nên chạy vào lén lấy điện thoại của bố, rõ khổ. Hôm qua thì em mới xem được câu chuyện một cậu bé cũng mẹ không cho chơi điện thoại, bèn lấy ảnh cưới của mẹ để mở khóa luôn, thông minh quá trời.
Vào buổi tối, một cậu bé chừng 4,5 tuổi muốn nghịch điện thoại của mẹ nhưng bị từ chối. Không bỏ cuộc, trong lúc mẹ đi xuống bếp, nhóc con đã nảy ra một sáng kiến chính là dùng ảnh cưới có mặt mẹ đang treo trên tường để mở khóa, thế là thành công “xâm nhập” vào điện thoại mẹ một cách dễ dàng để chơi game.
Em bé dùng ảnh cưới của mẹ để mở khóa điện thoại. Ảnh: 163
Về phía người mẹ, cô cho biết không muốn con trai chơi điện thoại quá nhiều nên một ngày chỉ cho phép con dùng khoảng nửa tiếng. Ngày hôm đó, buổi sáng cậu bé đã dùng điện thoại rồi nên tối đến không được phép nữa. Vì điện thoại có cài khóa nhận diện gương mặt, người mẹ yên tâm con không thể mở khóa nên tự tin để lại điện thoại trên bàn và đi xuống bếp.
Ai ngờ một lúc sau khi quay trở lên, cô lại thấy con trai đang say sưa ngồi bấm điện thoại. Lúc này, cô như không tin vào mắt mình, chẳng biết tại sao con có thể mở khóa được. Bị mẹ phát hiện, bé trai cũng bẽn lẽn cười trừ, sau đó “thú nhận” với mẹ là đã dùng ảnh cưới treo trên tường, có mặt mẹ để mở khóa.
Khi bị phát hiện, em bé cười tít mắt bẽn lẽn. Ảnh: 163
Hành động của em bé thông minh được camera trong gia đình ghi lại, người mẹ cũng đăng tải lại câu chuyện đáng yêu của con lên mạng và nhận được nhiều sự yêu thích.
- Nhiều lúc tức mình cái tụi nhóc này thật nhưng chỉ cần chúng trưng ra cái nụ cười tươi như kia thì lòng mẹ lại dịu ngay
- Em bé thông minh vậy ta, biết dùng ảnh cưới của mẹ để mở khóa luôn chứ
- Cậu bé dễ thương quá, nụ cười rất là lém lỉnh lại thông minh, trẻ con coi vậy chứ nhiều trò lắm cơ, người lớn không ngờ được đâu
- Con em nó cũng suốt ngày điện thoại đây, các mẹ có cách nào không mách em với ạ
- Ảnh cưới của mẹ có trang điểm các kiểu mà khóa vẫn mở được thì chứng tỏ mẹ đẹp tự nhiên nè hihi
Con sử dụng điện thoại quá nhiều là nỗi lo của không ít phụ huynh. Vì việc này có thể gây ra những hậu quả vô cùng tai hại như ảnh hưởng thị lực, gia tăng nguy cơ béo phì, ảnh hưởng đến trí tuệ,… nên nhiều bố mẹ rất quan tâm vấn đề làm thế nào để giữ con cách xa điện thoại.
Con em thì cũng đã từng có thời gian suốt ngày điện thoại nên em biết, để “cai” điện thoại cho chúng nó rất là khó luôn, đòi hỏi chính bố mẹ cũng phải làm gương nữa. Không muốn con dùng điện thoại nhiều thì mình cũng phải cố gắng rời xa cái điện thoại khi đang ở cùng con. Chứ nếu nói con không được dùng mà bố mẹ suốt ngày cứ chăm chăm vào cái điện thoại cũng đâu có được.
Ngoài ra, các mẹ có thể tăng cường các hoạt động vui chơi khác cùng con nè, đăng kí cho con nhiều lớp ngoại khóa hay học thể thao nếu có thời gian rảnh, quy định chính xác giờ giấc được sử dụng trong ngày,… đồng thời có thể nói về những tác hại khi sử dụng điện thoại quá nhiều cho con dần hiểu ra nữa. Cứ kiên trì và nghiêm khắc một chút, chắc chắn sẽ giúp con không còn phụ thuộc điện thoại nữa đó các mẹ ơi.

