Trước đó mạnh miệng hứa với con dâu, nên giờ đây mẹ chồng chỉ có thể ngậm ngùi lãnh trách nhiệm chăm cháu.

Sinh con đầu xong là em thấy vất vả quá nên tự nhủ thôi một con là đủ. Vậy mà con mới được có 1 tuổi, nhiều người suốt ngày đã nhắc thêm đứa nữa đi, nghe sao cứ khó chịu thế nào á. Sinh một hay nhiều con là quyết định của mỗi người, nên đừng vô tình tạo áp lực cho chị em phụ nữ nữa ạ. Nhà có người hỗ trợ thì sinh thêm con còn đỡ, còn có mỗi hai vợ chồng mà không tính toán việc sinh con kỹ càng thì chắc chắn sẽ lao đao luôn. Mới đây, một mẹ trẻ đã đăng tải câu chuyện thú vị về gia đình mình. Bà nội tất tả chăm cháu trong khi hai vợ chồng nhàn nhã nằm bấm điện thoại, tất cả chỉ vì mẹ chồng trước đó đã mạnh miệng hứa với con dâu: “Cứ đẻ thêm đứa thứ 2, mẹ cân tất từ A tới Z”.

Gia đình này sống tại Nghi Xương, Hồ Bắc. Trong đoạn video, ai cũng bất ngờ khi thấy cảnh hai vợ chồng nằm trên ghế nhàn nhã bấm điện thoại, còn cười nói vui vẻ. Trong khi đó, một phụ nữ lớn tuổi thì phải tất tả chăm cháu. Vẻ mặt đầy nỗi “chán chường”. Một số người hoài nghi, không biết liệu đây có phải người giúp việc của gia đình hay không, nhưng sự thật làm ai cũng phải phì cười, người phụ nữ chính là bà nội của cháu bé. Nhận trách nhiệm trông cháu vì trước đó đã hứa hẹn rất nhiều với con dâu.

hình ảnh

Lỡ hứa với con dâu, mẹ chồng phải tất tả chăm cháu trong khi vợ chồng con nằm bấm điện thoại. Ảnh: Sohu

Được biết, cặp vợ chồng đã có một bé trai 6 tuổi. Trước đó vẫn nghĩ sẽ chỉ sinh một con, nhưng mẹ chồng lại hoàn toàn không đồng ý. Bà liên tục nói con dâu phải sinh tiếp đứa thứ 2, nhà nhiều cháu mới đỡ trống vắng.

Dù vợ chồng con đã nhiều lần giải bày vì công việc rất bận rộn, sẽ không có thời gian chăm sóc con tốt nếu có thêm đứa thứ 2, bà nội vẫn nhất quyết giữ nguyên ý định, nói đi nói lại vấn đề này, thậm chí còn hứa hẹn với con dâu chỉ việc đẻ, mọi thứ liên quan tới cháu bà sẽ đảm nhận hết. Hiện tại bà đã nghỉ hưu, hoàn toàn rảnh rỗi và có điều kiện chăm sóc cháu.

hình ảnh

Gương mặt không giấu được vẻ bất lực của bà nội. Ảnh: Sohu

Cuối cùng trước sức ép của mẹ chồng, con dâu cũng sinh con thứ 2 và cuộc sống hiện tại đã được phản ánh qua đoạn video cô đăng tải trên mạng xã hội. Sáng chủ nhật hai vợ chồng được nghỉ, nằm trên ghế sofa nhàn nhã bấm điện thoại, con lớn lúc này còn ngủ say. Còn bà nội phải tất tả chăm cháu nhưng không dám nói gì vì trước đó chính mình đã hứa hẹn với con dâu. Nhìn vẻ mặt dường như hơi chán ngán của bà nội, dân mạng không khỏi phì cười.

- Mẹ chồng của năm, nói được làm được, không đùn đẩy trách nhiệm cho con dâu haha

- Bởi vậy thấy mấy người hay xúi đẻ thêm đẻ thêm sao thấy khó chịu ghê á, thà nuôi con, chăm con giùm như mẹ chồng này đi nè thì hẵng nói

- Chăm một đứa trẻ đâu phải chuyện đơn giản đâu, hoan hô bà nội đã giữ đúng lời hứa nhé

- Thế mới nói sinh bao nhiêu con là quyết định của mỗi người, nói thì dễ nhưng bắt tay vào việc chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ lại chẳng đơn giản chút nào  

- Bà nội kiểu chán lắm rồi nhưng lỡ hứa hẹn nên giờ không nói gì được chúng nó hehe

Hiện nay, việc nuôi con tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức hơn trước rất nhiều. Thế nên việc các cặp đôi cân nhắc chuyện sinh bao nhiêu con là điều vô cùng dễ hiểu. Thiết nghĩ quyết định này phụ thuộc vào mỗi cặp đôi và nhất là sự sẵn sàng của người phụ nữ. Do đó, tốt nhất khi không phải người trong cuộc, chúng ta nên khéo léo đừng can thiệp quá sâu vào những chuyện này kẻo vô tình sẽ khiến người khác bị áp lực và hoàn toàn không thoải mái.