Vừa làm việc ở nhà, vừa phải gánh thêm toàn bộ trách nhiệm chăm con, dọn dẹp quán xuyến nhà cửa, người mẹ đã gặp vấn đề về tâm thần và phải nhờ sự can thiệp của bác sĩ.

Tình hình phức tạp nên công ty em cho làm việc ở nhà cũng cả tháng này rồi các mẹ ạ. Thấy người ngoài ai cũng nghĩ được làm việc ở nhà sung sướng lắm, nhưng sự thật thì chẳng đúng tẹo nào, nhất là với những mẹ đã có con nhỏ. Sáng phải lo dậy sớm chuẩn bị đồ ăn thức uống, chăm lo đầy đủ cho con xong lại lao vào phòng dán mắt vào màn hình máy tính. Bữa nào nó ngoan thì cũng để yên cho mình làm, chỉ ra nhõng nhẽo đôi chút, bữa nào dở chứng thì thôi rồi nó đu bám, gào khóc, đòi bế, một tay gõ bàn phím một tay phải bế con ạ, rồi chưa kể biết bao nhiêu là công việc nhà xếp lớp đằng sau. May là lão chồng em cũng hỗ trợ rất tích cực nếu không chắc em trầm cảm hay gặp các vấn đề về tâm thần mất thôi! Nói thật chứ không đùa đâu nhé các chị, vừa nãy em lướt mạng đọc được trường hợp một mẹ ở Hà Nội phải đi khám bệnh tâm thần vì chồng mê game không thèm đếm xỉa gì đến việc phụ vợ chăm con hay làm việc nhà đây, rõ khổ.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Được biết trường hợp này là do BS. Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khỏe Tâm thần, hiện công tác tại Bệnh viện E chia sẻ lại, bác sĩ cho biết bệnh viện mới tiếp nhận 2 phụ nữ đều đã lập gia đình, có con và gặp phải các triệu chứng khá giống nhau như rối loạn giấc ngủ, hay căng thẳng, lo âu,… Với người mẹ đầu tiên, cô chia sẻ giai đoạn này bệnh dịch đang nguy hiểm nên cả hai vợ chồng đều được làm việc ở nhà để đảm bảo an toàn, nhà có con nhỏ nữa nên đương nhiên công việc phải hoàn thành trong ngày là rất nhiều. Thế nhưng từ lúc nghỉ dịch đến nay, mọi thứ trong nhà đều do một mình cô gánh vác, người mẹ phải xoay sở rất nhiều giữa vấn đề làm thế nào để hoàn thành công việc trên công ty, lại vừa phải chăm sóc con chu đáo và làm hết tất cả các công việc nhà. Trong khi đó, chồng của cô ngoài làm việc thì chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại để chơi game, đến con cũng không thèm trông giúp, đứa trẻ mỗi lần lại gần đều bị bố đuổi ra chỗ khác. Trải qua một khoảng thời gian như vậy, người mẹ thật sự cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi, cộng thêm cảm giác bị tủi thân, tức giận khi chồng không thèm quan tâm gì đến gia đình, không biết chia sẻ cùng vợ đã khiến cô ngày càng xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như hay đau đầu, rối loạn giấc ngủ, rất dễ nóng giận cáu gắt, hay đánh trống ngực bất thường, chất lượng cuộc sống ngày càng đi xuống. Kết quả là phải đến bệnh viện để thăm khám các vấn đề về tâm thần.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Với người mẹ thứ hai hiện cũng đang ở Hà Nội thì vấn đề cô đang gặp phải lại là áp lực với công việc và con cái. Sau khi sinh con được 6 tháng, cô quay trở lại làm việc nhưng lại đúng ngay đợt dịch, thế là lại phải làm việc ở nhà. Người mẹ chia sẻ nếu được lên công ty, cô chỉ cần tập trung giải quyết công việc thì ở nhà, người mẹ này phải vừa làm việc vừa chăm con. Đôi lúc đang làm thì lại phải quay sang lo cho đứa trẻ, điều này khiến cô cảm thấy căng thẳng mệt mỏi, mất ngủ và vô cùng chán nản. Lâu ngày còn xuất hiện cảm giác dằn vặt, cho rằng bản thân vừa không phải là một người mẹ tốt, vừa là người không có trách nhiệm với công ty. Bác sĩ Chung cho biết hiện tại người mẹ này vô cùng nhạy cảm, chỉ cần nhắc đến con cái và công việc thì bệnh nhân lại òa khóc, hay có nhiều biểu hiện tiêu cực tự trách móc bản thân, ban đêm không ngủ được dẫn đến tình trạng cơ thể mệt mỏi, chán nản không muốn làm gì. Sau khi được chụp chiếu, thăm khám và tư vấn hướng điều trị, may mắn là hiện cả hai người mẹ trên đều đã ổn định được phần nào tinh thần.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Thú thật đọc mà em cảm thấy ngột ngạt theo luôn á các mẹ. Chưa có con còn đỡ, chứ đã làm mẹ rồi mà gia đình neo người, không có ai trợ giúp trong giai đoạn này nữa thì thực sự vô cùng vất vả và khó khăn luôn. Bác sĩ cũng cho biết trong tình trạng bệnh dịch phải làm việc ở nhà như hiện tại thì người phụ nữ thường mắc các triệu chứng về sức khỏe tâm thần nhiều hơn hẳn nam giới, đặc biệt là với những chị em phụ nữ đã lập gia đình, có con nhỏ. Lý do vì họ thường phải là người “cân” tất cả, từ việc nhà cho đến chăm con, rồi tiến độ làm việc ở cơ quan cũng cần phải đảm bảo, nếu không có ai san sẻ, động viên và hỗ trợ trong lúc này thì rất dễ bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm. Vì thế, các ông chồng nên thấu hiểu vợ hơn, hãy tích cực ở bên cạnh, chia sẻ cùng vợ mình và đặc biệt phải chơi với con nhiều hơn nữa đấy nhé. Em có đọc được một số bài viết trẻ nhỏ ở nhà quá nhiều cũng sẽ dễ gặp phải các vấn đề liên quan đến trầm cảm đấy ạ. Do đó, bố mẹ cần là người luôn theo sát và đồng hành cùng con mỗi ngày để bé không bị ảnh hưởng tâm lý, cố gắng tương tác, bày trò chơi cùng con mỗi ngày, vợ bận rộn với việc nhà thì ít ra mình cũng phải phụ giúp vợ chăm con, chơi với con nhé các bố. Mùa dịch này ai cũng có nỗi khổ riêng cả thôi thì mình cùng cố gắng hết sức để vượt qua nào.