Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, mẹ đơn thân lần nữa khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, đón nhận tình yêu từ người đàn ông yêu cô thật lòng.
Ngày 22.2.2022 vừa qua được nhiều người cho là “ngày vàng” vì các con số có đọc ngược lại vẫn cùng mang một ý nghĩa. Nhân ngày đặc biệt này, nhiều người hào hứng khoe những chuyện vui của bản thân như tỏ tình hay đánh dấu một cột mốc, một bước ngoặt quan trọng trong đời.
Trong “ngày vàng” hôm ấy, Kim Lim - ái nữ của tỷ phú giàu có bậc nhất Singapore đã lên xe hoa về nhà chồng. Trước đây, cô từng kết hôn nhưng đã đường ai nấy đi và hiện có con nhỏ nhưng điều này không phải là rào cản trong chuyện tình yêu của Kim Lim.
(Ảnh: newsnpr.org)
Trước ngày tổ chức đám cưới, Kim Lim và chồng đã có lễ ăn hỏi “sương sương” với phần sính lễ trị giá 34 tỷ đồng, nhiều vàng ròng và các món đồ xa xỉ khác. Đến ngày diễn ra hôn lễ, mẹ đơn thân lại tổ chức một đám cưới giản dị hơn so với nhiều người đã tưởng tượng. Không có hàng nghìn khách mời, không đãi tiệc từ ngày này qua ngày khác, đám cưới của Kim Lim nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sang trọng, gọi vui là “ngập mùi tiền”.
Được chồng, người chồng thứ hai lớn hơn Kim Lim 2 tuổi. Anh Leslie Leow - chồng của Kim Lim khá kín tiếng và có tin đồn rằng anh là đại gia tự thân, làm việc trong ngành IT.
Trong ngày cưới, ngoài số vàng đeo trĩu cổ, cô dâu còn nhận được số tiền có ý nghĩa rất đặc biệt do bố ruột trao tặng. Bên trong bao lì xì, khoản tiền 10.000 đô Sing (gần 170 triệu đồng) được bố của Kim Lim gửi trọn những điều tốt đẹp nhất đến với con gái vì đây là tờ tiền từng theo ông vượt qua nhiều khó khăn, nay ông mong muốn truyền lại cho con gái cưng. “Hãy trân trọng nó. Cha chúc con những điều tuyệt vời nhất trong tương lai", bố của Kim Lim nhắn nhủ.
Sau 2 năm ly hôn, mẹ đơn thân đã tìm được tình yêu mới và viên mãn với đám cưới lãng mạn hệt trong truyện cổ tích. Nhiều phụ nữ sau khi đổ vỡ thường tự tin, khép chặt lòng mình thay vì dũng cảm cho bản thân thêm cơ hội.
Câu chuyện của Kim Lim hy vọng sẽ truyền thêm niềm tin đến những ai còn đang tổn thương, tự cho mình đã hết cơ hội trong tình yêu. Người phụ nữ này đã ly hôn, có con nhỏ nhưng sau cùng thì cô cũng tìm được một người khác tử tế hơn, yêu thương cô nhiều hơn. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, miễn sao bạn sẵn sàng để xứng đáng với một tình yêu thật đẹp đang đón chờ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1