Người phụ nữ kết hôn với con trai của bạn thân thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả.
Đó là câu chuyện hy hữu mà mình mới đọc gần đây và lúc đầu cũng có chút khó hiểu dù ngày nay có nhiều chuyện tình chênh lệch tuổi như thế này. Cụ thể, năm 2019, cô Anna lúc này 39 tuổi đã kết hôn với anh chàng tên Chính Húc (24 tuổi). Không chỉ chênh lệch tuổi tác khá nhiều, mối quan hệ của hai người cũng thật đặc biệt vì cô Anna cưới đứa con trai của người bạn thân.
(Ảnh: motify.com)
Trước khi kết hôn với người chồng nhỏ hơn 15 tuổi, Anna từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Năm 2001, cô làm mẹ của 2 đứa con kháu khỉnh và trở thành mẹ đơn thân vì bạn trai không muốn kết hôn. Năm 2003, Anna đưa 2 con đến một thành phố khác sinh sống và tại đây cô đã làm quen, chơi thân với một người phụ nữ (mẹ của Chính Húc).
Thời điểm đó, Chính Húc mới 8 tuổi và có tính cách hướng nội nhưng ngay lần đầu gặp, cậu đã có thiện cảm với cô Anna. Sau này, vì có sự thay đổi nên mẹ con Chính Húc chuyển đến thành phố khác sinh sống và họ vẫn giữ liên lạc với Anna.
Năm 2010, Anna tổ chức hôn lễ với bố của 2 con nhưng cuộc hôn nhân này không trọn vẹn vì cô phát hiện chồng ngoại tình. Năm 2017, cô quyết định ly hôn và nuôi 3 đứa con.
(Ảnh: motify.com)
Cơ duyên đưa đẩy, năm 2019, Anna đến công ty bảo hiểm để giải quyết vấn đề tài chính và tình cờ gặp lại Chính Húc. Lúc này, anh chàng đã “trổ mã” thành một thanh niên điển trai, cao ráo. Gia cảnh của Chính Húc rất “xịn” khi nhà anh có 32 căn nhà để cho thuê và sống sung túc. Gặp lại người quen, đôi bên vui mừng và xin số điện thoại của nhau để liên lạc.
Lúc đầu, Chính Húc gọi Anna là “dì” nhưng sau đã đổi thành “chị”. Một lần đi ăn chung và có chút men trong người, anh chàng đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm dành cho người phụ nữ lớn hơn anh 15 tuổi. Chính Húc biết rõ hoàn cảnh của Anna và đồng cảm với những khó khăn mà cô đối diện. Anh chàng mong muốn từ giờ có thể thành chỗ dựa vững chắc cho cô.
Trước tình cảm của chàng trai trẻ dành cho mình, mẹ 3 con cảm thấy rất bối rối và lo lắng nếu mẹ của Chính Húc biết chuyện sẽ tức giận đến dường nào. Dù lý trí cỡ nào, Anna cũng dần tan chảy trước tình cảm của Chính Húc. Trong nhiều năm, cô sống với cô đơn và gồng mình sau đổ vỡ.
Mẹ của Chính Húc chỉ lớn hơn Anna 3 tuổi nên cô rất sợ khi phải thú nhận mối quan hệ đặc biệt với Chính Húc. Quả thật, khi biết tin, mẹ của chàng trai đã không giữ được bình tĩnh và ngất xỉu.
"Chúng ta là bạn tốt, cô lớn hơn con tôi 15 tuổi, sau nhiều năm nữa thể chất xuống dốc. Nếu cô không thể sinh con, tôi lo cho cô. Tôi cũng sợ con trai tôi sẽ làm tổn thương cô", mẹ của Chính Húc nói.
(Ảnh: motify.com)
Vượt qua những đàm tiếu, tháng 4/2019, Anna và Chính Húc tổ chức hôn lễ. Vì nhà trai có điều kiện nên đã chi khoản tiền lớn để tặng quà cưới cho nhà gái, gồm tiền mặt, 1 căn hộ và xe hơi sang trọng.
Sau khi kết hôn, Chính Húc không chỉ yêu vợ mà anh còn hết lòng thương 3 con riêng của Anna như con ruột của mình. Về chuyện có con chung, người chồng cho rằng anh không quan trọng.
Trước chuyện tình đặc biệt này, nhiều cư dân mạng nghi ngờ chỉ là “màn kịch” để câu truyền thông nhằm được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, hiện tại vợ chồng Chính Húc - Anna đang sống hạnh phúc và hài lòng với quyết định của mình. Mẹ vợ của Anna cũng dần mở lòng, chấp nhận mối quan hệ hy hữu này.
Đây là câu chuyện quá đỗi hy hữu và mình nghĩ người trong cuộc hẳn phải có tình yêu rất lớn mới đủ dũng khí để đến với nhau, duy trì hôn nhân. Chuyện chênh lệch tuổi tác quá nhiều trong hôn nhân không phải là điều đáng để khuyến khích bởi sự khác nhau giữa các thế hệ dễ dẫn đến bất hòa trong quan điểm, cách sống.
Phụ nữ kết hôn với chồng nhỏ hơn nhiều tuổi dễ có cảm giác tủi thân cũng như chạnh lòng vì bản thân ngày già đi trong khi bạn đời vẫn còn phơi phới. Do đó, các cặp đôi chênh lệch tuổi tác quá nhiều cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định gắn bó lâu dài cũng như tìm cách để thuyết phục gia đình đồng cảm, chấp nhận.

