Người vợ phát hiện chồng qua lại với người phụ nữ lớn hơn tuổi nhưng không ly hôn vì sợ mất đi quyền lợi. Câu chuyện thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và bình luận rôm rả. 

Mới đây, khi xem chương trình Người Thứ Ba, mình bất ngờ trước câu chuyện của chị L (40 tuổi, đang sinh sống tại quận 11, TP.HCM). Theo đó, chị đã chung sống với chồng được 10 năm nhưng cuộc hôn nhân này không hề hạnh phúc sau khi chị phát hiện chồng qua lại với người phụ nữ lớn hơn anh nhiều tuổi. 

Trước đây, người đàn ông này từng có quá khứ không mấy tốt đẹp vì ăn chơi nhiều nhưng sau đã cưới vợ vì nghe theo lời gia đình khuyên nhủ. “Kiểu chơi bời chán quá hay sao, đùng cái ảnh quay về kiếm em cưới luôn”, chị L. kể.

Sau khi kết hôn, người vợ tưởng chừng mình đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc vì được chồng yêu thương nhưng nào ngờ, chị ngỡ ngàng phát hiện anh đang có mối quan hệ ngoài luồng. Đáng nói, người phụ nữ thứ ba lại lớn hơn người chồng nhiều tuổi. 

hình ảnh

Dù chồng có người khác nhưng vợ vẫn cho rằng anh là người tốt. (Ảnh: chương trình Người Thứ Ba)

Khi bị vợ phát hiện, người chồng đã năn nỉ, khóc lóc và hứa hẹn sẽ chấm dứt với người phụ nữ kia. Tuy nhiên, ngựa quen đường cũ và chị L. phát hiện chồng vẫn qua lại với người kia. Thậm chí, người này còn mua xe máy tặng cho chồng của chị L. 

“Tôi chỉ mong anh thức tỉnh để về với gia đình, tôi chỉ mong gia đình đoàn tụ như lúc trước chứ không tính đến việc ly dị”, người vợ xúc động tâm sự. 

Càng ngày câu chuyện càng trở nên căng thẳng hơn khi tình nhân của chồng chị L. đã gọi điện cho chị, yêu cầu cả hai phải ly dị và bà sẽ tặng nhà lầu, xe hơi cho bạn trai. Còn nếu người đàn ông từ chối, bà đưa ra lời dọa đối với hai vợ chồng chị L. 

Vì không chịu nổi, người vợ đã nhiều lần đưa đơn ly hôn nhưng người chồng đều xé bỏ. Anh không muốn bỏ vợ con nhưng cũng chẳng dứt khoát với người tình lớn tuổi vì đối phương là người có điều kiện kinh tế, có thể dựa vào để làm ăn. 

Tâm sự trong chương trình Người Thứ Ba, chị L. cho biết bản thân từng muốn tay trắng rời khỏi nhà nhưng nghĩ đến tình cảnh đang ngặt nghèo nên chần chừ. Chị còn mẹ già bị bệnh, 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Chưa kể, chồng của chị L. còn cho vợ chồng anh ruột của chị ở ké nhà. Nếu bây giờ ly hôn và tay trắng, chị L lo lắng sẽ không thể cáng đáng nổi và gia đình sẽ bị liên lụy nên chị đành chấp nhận chần chừ để sống với người chồng lăng nhăng. 

Suy đi xét lại, người vợ cho rằng chồng có tính rộng lượng, không tính toán nên đã “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng. Chị cho rằng, nếu bây giờ chồng chấm dứt với người thứ 3 thì tương lai sẽ có người thứ 4, thứ 5 bởi anh có tính trăng hoa. Bản thân chị nhìn rõ người chồng có thói trăng hoa và dường như cảm xúc đã “lờn” trước chuyện này nên không còn thiết tha làm lớn chuyện. 

Chị L. cho biết dự định sẽ tiết kiệm một khoản tiền đủ để lo cho các con và mẹ già rồi mới tính chuyện ly hôn chồng. Con gái lớn 10 tuổi của chị từng khuyên mẹ nên ly hôn sau khi biết chuyện về bố.

hình ảnh

(Ảnh: chương trình Người Thứ Ba)

Khi nghe câu chuyện của người phụ nữ này, Tiến sĩ Tô Nhi A đã đưa ra lời khuyên: “Chị hy vọng em sẽ có một sự thay đổi đủ lớn, để câu chuyện của em sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn. Chị vẫn canh cánh với diễn biến tâm lý của bé lớn. Khi mà con muốn mẹ phải ly hôn thì có thể chính bản thân con cũng cảm thấy kết nối giữa ba với mẹ nó không còn tích cực nữa”. 

Theo dõi câu chuyện này, mình cảm thấy vừa giận vừa thương người phụ nữ và ít nhiều đồng cảm với sự chần chừ của chị trước quyết định có nên ly hôn hay không. Ngoài việc nghĩ cho các con, cho gia đình, lý do lớn khiến chị lần lữa mãi là vì vấn đề tài chính. Phụ nữ khi không tự lập tiền bạc, không đủ khả năng lo cho con (và thêm cả mẹ già) thì làm sao có thể dứt khoát ly hôn? 

Người ngoài cuộc có thể tỉnh táo và dễ dàng nghĩ chuyện ly hôn nhưng ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này mới thấy khó nghĩ đến thế nào. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến nhiều chị em sau khi kết hôn, rằng phải làm ra tiền, có thể tự lo cho bản thân rồi sau là lo cho con cái thay vì ỷ y, trông mong vào chồng từ A đến Z.