Suốt 10 năm, người đàn ông miệt mài đi xem mắt với hy vọng gặp được cô gái phù hợp để tiến tới mối quan hệ lâu bền nhưng lần nào cũng như lần nấy là đều thất bại.
Hứa Minh Vỹ năm nay 34 tuổi và anh thẳng thắn tiết lộ chuyện đi xem mắt khoảng 100 lần trong suốt 10 năm qua nhưng vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Anh là giảng viên của một trường cao đẳng, mức lương mỗi tháng tầm 20 triệu đồng. Tuy có công việc ổn định, có vị trí xã hội nhưng nhiều năm qua Hứa Minh Vỹ vẫn lận đận trong đường tình duyên.
Cách đây mười năm, anh tìm đến các trung tâm hẹn hò và không ngại chi tiền để nhờ mai mối. Hứa Minh vỹ cao 1m68, không có nhà riêng, không có xe hơi, ở ký túc xá của trường và cuối tuần sẽ về nhà mẹ cách trung tâm thành phố vài chục cây số.
Trong khi đó, theo chia sẻ của Hứa Minh Vỹ, những cô gái khi đi xem mắt với anh thường đưa ra tiêu chuẩn cao. Điển hình là muốn bạn trai cao trên 1m75, hoặc đối phương phải có nhà riêng thì mới đồng ý hẹn hò lần sau. "Có lần xem mặt, tôi muốn mời đối phương đi ăn rồi xem phim, tản bộ trò chuyện, nhưng cô ấy lại đề nghị đến xem nhà tôi trước", nam giảng viên kể lại. Thậm chí, có cô gái khi nghe mức lương của anh đã “một đi không trở lại”.
Hoặc có lần anh gặp được cô gái không đặt nặng vấn đề tiền lương nhưng lại lấy lý do xuất thân của anh để làm rào cản trong chuyện tình cảm. Cô gái này cho rằng Hứa Minh Vỹ “trưởng thành trong gia đình đơn thân thường có tính khí bất ổn" nên từ chối tiến tới với anh.
(Ảnh VNE)
Thời gian đầu, khi bị đối phương từ chối, người đàn ông 34 tuổi cảm thấy buồn bực, hổ thẹn. Tuy nhiên, sau chục năm thất bại khi đi xem mắt, anh cho biết bản thân đã không còn cảm giác đó. Để “nâng cấp” bản thân, Hứa Minh Vỹ chăm chỉ học thêm nhiều chứng chỉ, bằng cấp nhưng mức thu nhập vẫn chưa cải thiện được nhiều.
Khi biết câu chuyện của nam giảng viên bị từ chối khoảng 100 lần trong suốt 10 năm, có bình luận cho rằng anh thiếu bản lĩnh vì không chịu nghỉ công việc hiện tại để tìm kiếm cơ hội khác tốt hơn. “Các cô gái đòi hỏi bạn trai/chồng có thu nhập cao cũng là điều dễ hiểu vì có ai đủ can đảm để gửi gắm cuộc đời vào một người đàn ông như vậy chứ”, một cư dân mạng bày tỏ suy nghĩ.
Về chuyện này, Hứa Minh Vỹ có lý do của riêng anh, vì: “Môi trường sống khác nhau, nhận thức khác nhau, sự hiểu biết chắc chắn là khác nhau. Tôi không cần giải thích với những người không hiểu mình".
Tuy vậy, anh cũng thẳng thắn thừa nhận mức lương khoảng 20 triệu/tháng ở thành phố đắt đỏ là không thể sống dư dả nếu kết hôn.
Người đàn ông này đang là giảng viên tại một trường cao đẳng ở Trùng Khánh (Trung Quốc). (Ảnh VNE)
Ngoài vấn đề mất cân bằng giới tính, việc nhiều cô gái đưa ra những tiêu chuẩn để kén chọn người yêu cũng có lý do. Nhưng điều quan trọng trong tình yêu và hôn nhân vẫn là cảm xúc cũng như đối phương có phải là người tiến thủ trong công việc hay không. Nếu một người cầu tiến, cuộc sống hiện tại có thể chưa dư dả nhưng họ sẽ làm việc chăm chỉ, tìm cách cải thiện kinh tế thay vì dậm chân tại chỗ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1