Nhiều chị vợ hay mơ tưởng có chồng lãng mạn. Chị này đã qua một đời chồng, lấy chồng thứ hai rồi mà vẫn còn thích ngọt ngào lắm cơ.
Theo tôi, trong tình yêu hôn nhân, chung thủy là một trong những yếu tố cần thiết nhất. Một cặp đôi yêu nhau nhiều đến mấy, tài chính có dư dả đến mấy, được gia đình vun vén... mà một trong hai hoặc cả hai có thói trăng hoa, hay so sánh, tơ tưởng người khác thì sớm muộn gì cũng đổ bể mà thôi.
Gần đây, tôi đọc được trên Sohu News câu chuyện về một cặp vợ chồng ở Quảng Đông, Trung Quốc cũng liên quan đến vấn đề trên. Điều đáng nói là lý do bội bạc của người vợ và cách đối xử của người chồng khiến tôi không khỏi nghĩ suy, tiếc nuối. Cuộc sống hôn nhân đúng là "dễ và không dễ" mọi người ạ!
Cặp vợ chồng đó là chị Mã Quyên và anh Lương Vệ Minh. Chị Mã Quyên từng có một đời chồng nhưng không may là anh ấy mất sớm. Sau này, chị gặp được chồng sau chính là anh Vệ Minh - rất hiền lành, chân chất, biết lo làm ăn, dành dụm.
Về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân ban đầu cũng hạnh phúc nhưng dần dà lại khiến người vợ cảm thấy chán nản. Lý do là hai người bận bịu công việc nên thường xuyên sống xa nhau dẫn đến tình cảm dễ lạnh nhạt. Mặt khác, gia cảnh người chồng nghèo khó khiến anh có phần lầm lì, kẹt xỉ, chi tiêu kham khổ.
Chị Mã Quyên (Ảnh: Sohu)
Trong khi chồng khô khan, thực tế bao nhiêu thì vợ lại thích mơ mộng lãng mạn bấy nhiêu. Nhiều năm bên nhau, chị là phụ nữ, cũng muốn được yêu chiều, tặng quà như bao người nhưng chưa lần nào nhận được món quà tử tế từ chồng. Ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn và 1 tấm ảnh chụp chung thì chẳng còn gì minh chứng tình yêu giữa họ. Thậm chí, đàng gái nhiều lần đề cập chuyện ly hôn nhưng đàng trai cố níu kéo.
Một lần đi hát karaoke với bạn bè, chị Mã Quyên vô tình quen biết ông Trung Thiệu (hiện 50 tuổi). Hai người cảm mến rồi kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Hôm đó, ông Trung Thiệu đã đưa chị về còn chị thì lưu luyến không muốn xuống xe chút nào, chị quên mất mình là phụ nữ đã có gia đình. Chuyện gì tới cũng tới, cả hai qua đêm cùng nhau trong khách sạn.
Sau lần "trót dại" đó, hai người vẫn qua lại với nhau. Ông Trung Thiệu kể mình giàu có, nắm trong tay công ty riêng, nhiều bất động sản và tiền bạc trong ngân hàng. Bản thân ông cũng tỏ ra ngọt ngào và lãng mạn khi thường xuyên tặng hoa và cho tiền người tình. Chị Mã Quyên ngây thơ tin rằng đây là đại gia nên "mở cờ trong bụng", chắc mẩm quen ông thì sau này được hưởng cuộc sống giàu sang mà không cần phải làm việc vất vả.
Ông Trung Thiệu thường xuyên tặng hoa và quà cho người tình (Ảnh minh họa: shophoatuoidep)
Người ta nói khi đã đắm say trong tình yêu thì con người thường hay mất đi lý trí. Chị Mã Quyên cũng vậy, không chỉ phản bội chồng, chị còn cả gan giao luôn ô tô của mình cho vị đại gia kia vì nghĩ "thả con săn sắt để bắt con cá rô". Đỉnh điểm của vụ việc là chị thường xuyên ngang nhiên đưa người tình về nhà. Một lần, anh Vệ Minh đi làm xa về bất ngờ bắt tại trận. Sự việc vỡ lở nhưng người vợ không biết hối cải mà to tiếng đòi ly hôn để được tự do đến với người mới.
Nửa năm chung sống cùng ông Trung Thiệu, chị Mã Quyên ngỡ ngàng phát hiện đối phương chỉ là một vị đại gia rởm. Ông này rất nghèo, nhà ở quê còn dột nát hơn nhà chị luôn. Bây lâu nay, ông ta tỏ giàu có để lừa phỉnh, ăn bám phụ nữ mà thôi. Đúng là quả báo nhãn tiền dành cho người phụ nữ bội bạc, tham sang nhát làm phải không mọi người?
Không còn đường nào để đi, người vợ buộc quay về xin lỗi chồng đồng thời nhờ anh đi đòi lại chiếc ô tô kia. Tôi cứ nghĩ anh chồng bị vợ phản bội sẽ một mực từ chối, ai dè anh lại dễ dàng tha thứ cho vợ rồi đưa chị đi gặp ông Trung Thiệu đòi tài sản.
Hẳn anh là một người đàn ông bao dung, rộng lượng, yêu thương vợ nhiều. Anh ý thức mình nghèo khó lại khô khan nên vợ mới như vậy. Lần này anh tha thứ có lẽ là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối, chỉ mong vợ mình thực sự hối cải mà làm lại từ đầu với nhau. Cũng may mắn cho chị Mã Quyên vì không phải ai lầm đường lạc lối như chị cũng được chồng tha thứ, giúp đỡ.
Cả ba gặp nhau, lúc này bộ mặt thật của ông Trung Hiệu càng lộ rõ hơn. Ông ta đổ tội cho người tình, rằng chị nói dối mình là đã ly hôn chồng. Thậm chí sau khi biết chị Mã Quyên đã có chồng, ông ta muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chị không chịu. Chiếc ô tô là chị tự nguyện chuyển quyền sở hữu nên giờ đòi lại thì phải đưa ông một khoản tiền. Chưa hết, ông còn đòi tiền tình phí trong nửa năm qua... Quá rắc rối, không ai chịu nhường ai nên cuối cùng cả ba phải đưa nhau ra tòa để phân định.
Anh Lương Vệ Minh (trái), chị Mã Quyên (giữa) và ông Trung Thiệu (phải). Ảnh: Sohu
Không biết kết quả cuối cùng thế nào, nhưng cho dù tòa giải quyết thế nào thì tôi thấy trong vụ này ai cũng có cái sai của mình, ai cũng đáng trách cả. Ông Trung Thiệu thì tham lam, gian dối, lọc lừa tình cảm của người khác để trục lợi. Chị Mã Quyên có chồng lại xem thường chồng, tơ tưởng lãng mạn sung sướng để rồi ngoại tình, dâng tài sản chắt chiu dành dụm cho người khác hưởng. Anh chồng Vệ Minh tuy hiền lành, thật thà nhưng lại quá khô khan và nhu nhược với vợ. Làm chồng như vậy cũng khó lòng khiến người phụ nữ của mình được hạnh phúc.
Một câu chuyện lùm xùm để lại nhiều bài học về cách làm sao để giữ lửa hôn nhân, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Dẫu biết rằng ai cũng có những quan điểm, tiêu chí đặt ra cho đối phương, không hợp thì có thể suy xét làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, không ai là hoàn hảo và ngay từ đầu đó là lựa chọn của chính bạn, nên đừng vội vàng mù quáng để rồi lại gánh chịu kết cục ê chề như người phụ nữ trên đây.

