Khi bạn chưa tìm được đúng người thì dù bạn có ngoại hình chuẩn chỉnh, nội tâm phong phú, tư duy sắc sảo đến cỡ nào cũng không ăn thua. Tự tin lên chàng trai nhé!

Cũng giống như chuyện con gái thời nay có cần khéo léo, nữ công gia chánh giỏi giang hay không thì đối với nam giới, ngoại hình và năng lực luôn là khía cạnh làm hội chị em quan tâm. Năng lực thì có thể rèn giũa cố gắng nhưng ngoại hình, cụ thể là chiều cao thì không thể cải thiện khi ở tuổi trưởng thành. Dẫu biết là vậy nhưng chiều cao khiêm tốn vẫn là điều bất lợi trong tình cảm.

Tâm lý phần đông các cô gái là muốn tìm một người đẹp trai cao to, nếu không thể dựa dẫm thì ngắm cũng vui mắt. Đàn ông cũng rất mong muốn mình sở hữu ngoại hình cao ráo như thế, nhưng nếu không được như ý thì phải đành chấp nhận chứ không thể than thở kêu ca. Chàng trai sau đây cao dưới 1m70, anh cho biết mình rất vất vả trong việc tìm kiếm người yêu. Tâm sự của anh đăng trên MXH nhận được nhiều sự chú ý, trang Infonet chia sẻ lại cụ thể như sau:

“Con trai dưới 1m7 là tệ lắm sao?

Tất nhiên việc lựa chọn là quyền cá nhân của mỗi người, giống như việc con trai luôn tìm đến các cô gái duyên dáng xinh đẹp thì con gái cũng tìm đến những chàng trai cao to cũng là chuyện không có gì đáng bàn cãi. Mình chỉ hỏi các bạn nữ, theo các bạn con trai dưới 1m7 có đáng để các bạn gửi gắm cuộc đời mình không? Các bạn có cân nhắc chuyện yêu bạn trai thấp hơn mình không?

Mình thực sự rất bất lực vì mức lương đủ sống (tầm 20 triệu, năm nay mình cũng gần 30 rồi), mặt mũi hài hoà, gia đình không là gánh nặng nhưng mỗi lần chuẩn bị bắt đầu mối quan hệ với ai, các cô gái (mình cũng đâu có với cao đâu, cũng mặt mũi dễ nhìn thôi) ai cũng một đi không trở lại.

...

À chính xác là mình cao 1m63. Một nỗi buồn không tên và tổn thương trầm trọng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, pinterest, hanghieugiatot

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận không hẳn là an ủi nhưng để anh chàng thấy rằng, chiều cao không phải là rào cản trong chuyện tình yêu. Một khi anh gặp được đúng người thì ngoại hình có như thế nào cũng không phải là vấn đề:

- Mình 1m70, chồng mình 1m65, anh cũng không giàu, không đẹp trai. Nhưng tính tình hiền lành, siêng năng, yêu vợ, thương con. Bạn chỉ chưa tìm đúng người thôi!

- Chiều cao của người đàn ông được tính từ đỉnh đầu lên trời chứ không phải là từ đầu đến chân nhé, lạc quan lên!

- Bạn đừng bận tâm tới điều đó. Chỉ cần ở bạn luôn toát ra sự tự tin thì thần thái đó sẽ thu hút những người phù hợp. Nhiều người như mình, không thực sự quan tâm tới bề ngoài đâu. Dù có vẻ lỗi thời nhưng vẻ đẹp tâm hồn mới níu giữ đối phương ở lại.

- Mình thấp bé thì cố gắng cái khác tốt hơn. Rồi bạn cũng sẽ tìm được người hợp với mình thôi!

- Bạn có thể học thêm nhiều kỹ năng, thử các môn nghệ thuật, rèn luyện thể thao, cầu tiến, sạch sẽ, gọn gàng sống làm người tử tế… thì các bạn gái sẽ tự đổ gục. Quan trọng hơn đó là cứ là chính mình. Bạn sẽ toát lên cái thần thái riêng của mình. Bạn chấp nhận chiều cao hiện hữu nơi bạn, sẽ hấp dẫn các cô gái yêu và chấp nhận chiều cao của bạn.

hình ảnh

Ảnh minh họa, erofound

Cùng là con gái, nhưng có lẽ cũng có người này người khác. Có người chuộng chàng trai cao to 6 múi, người thích bạn trai mũm mĩm dễ thương, người lại thích cao vừa tầm để xứng đôi,... Vì vậy, chàng trai 1m63 chưa tìm được bạn gái cũng không hẳn là vì chiều cao của anh. Trong trường hợp này chỉ có thể nói là duyên chưa tới thôi. Không tin thì bạn cứ thử đọc câu chuyện về chàng tí hon cao 1m37 cưới được cô vợ xinh đẹp cao ráo. Anh này từng bị nhà vợ phản đối nhưng sau đó nhờ tấm chân tình mà ai cũng quay sang ủng hộ. Đám cưới của họ xúc động được lên tivi luôn. 

hình ảnh

Chàng tí hon 1m37 cưới vợ xinh: Từng bị nhà vợ phản đối, đám cưới xúc động được lên tivi (Ảnh vietgiaitri)

Trên đời này không ai hoàn hảo, đến những siêu sao nổi tiếng cũng có khuyết điểm. Vì vậy đừng chỉ nhìn vào đó mà tự dằn vặt bi quan. Hãy dùng trí tuệ, sự hiểu biết, sự tử tế và những điểm mạnh khác của bạn để thu hút mọi người. Tinh thần lạc quan, tích cực sẽ là thỏi nam châm tuyệt vời nhất và bạn sẽ có được tình yêu với người phù hợp. Dù bạn có thấp hay cao, bạn vẫn là người đặc biệt nhất và đáng được trân trọng nhất. Ai không biết yêu thương bạn thì tự họ sẽ ra đi, nhường chỗ cho người xứng đáng hơn.