Nếu được chọn lựa, đâu ai muốn con mình vất vả, mang con ra đường khói bụi, giấc ngủ chập chờn thế này.
“Lúc còn con gái thì mong manh yếu đuối, làm mẹ rồi lạnh mạnh mẽ lạ thường”, nhiều người hay nói về sự thay đổi của phụ nữ như vậy. Nhưng nghe mà thấy nghẹn đắng, nếu phụ nữ có một chỗ dựa vững chắc, đã không phải mạnh mẽ thế này. Nếu cuộc sống ổn hơn một chút, tin rằng người mẹ sẽ không chở con nhỏ rong ruổi giao hàng khắp nơi. Nhìn những hình ảnh được chụp lại trên Sohu mà thương con quá, còn nhỏ xíu đã phải theo mẹ dầm mưa dãi nắng, giấc ngủ chẳng tròn, nhìn lại mẹ một tay ôm con ngủ, một tay lái xe mà sợ quá.
Thương đứa con còn quá nhỏ đã phải theo mẹ vất vả ngược xuôi
Những hình ảnh người phụ nữ giao hàng chở theo con nhỏ được chụp trên đường phố ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc, do người qua đường vô tình thấy và ghi lại. Ngay khi hình ảnh được đăng tải đã khiến dư luận một phen xôn xao, rất nhiều người thương xót, lại có những người chỉ trích việc này quá nguy hiểm cho đứa bé.
Trong ảnh là một người mẹ đang ôm đứa con nhỏ ngủ say bằng một tay, tay còn lại điều khiển xe. Đầu đứa bé bị nghiêng ngã sang hẳn một bên nhìn rất khó chịu, chưa kể đưa con ra đường, bao nhiêu nắng gió là con lãnh đủ, trong khi con không được che chắn cẩn thận. Mặt con đưa lên trời, tay chân cũng hở ra nốt, dù là trời râm vẫn cực kỳ có hại cho da của con.
Ảnh: sohu
Có người thấy thương quá hỏi thăm thì được biết người mẹ này đã đưa con theo đi giao hàng từ khi con 2 tháng tuổi. Lẽ ra con phải được ở trong nhà mát mẻ thì lại phải đi khắp nơi với mẹ, kẹt xe, nắng nôi, giấc ngủ chập chờn. Nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, không có người trông con nên chị đành bấm bụng chở con theo.
Bà của bé đổ bệnh, không thể trông con, lúc đó con còn nhỏ quá, gửi đi không được, cũng không yên tâm nên đành mang con theo đi giao hàng. Kinh tế gia đình thật sự khó khăn, thêm phần có con nhỏ kè kè, chị chỉ có thể xin đi giao thức ăn để có nhiều thời gian chăm con và có thể mang con theo. “Tôi muốn kiếm thêm tiền”, nếu nhà thật sự không gặp khó khăn, ai lại liều mang con theo ra đường cho con chịu khổ thế này.
Ai cũng lo lắng cho sự an toàn của đứa trẻ
Khi nghe người mẹ nói đã mang theo đứa bé từ 2 tháng tuổi đi giao hàng, một số người đã không thể kiềm chế, tức giận vào chỉ trích người mẹ. Thậm chí có những người đã làm mẹ, thấy đứa bé quá vất vả tự dưng chảy nước mắt, lên tiếng lo lắng về sự an toàn của con.
1. Có nhiều cách kiếm tiền, an toàn của con phải là trên hết
Nhìn cảnh mẹ một tay ôm con, một tay lái xe trên đường đông đúc thật sự quá nguy hiểm. Chỉ cần một phút không kịp tránh hậu quả không thể gánh nổi. Vì vậy nhiều người thẳng thừng khuyên chị này nên tìm công việc khác an toàn hơn cho con.
Ảnh: sohu
2. Con nhỏ theo mẹ nắng gió ảnh hưởng sức khỏe
Trẻ con sức đề kháng yếu lại phải ra đường nắng nôi, bụi bặm, rất dễ bị bệnh, suy giảm hệ miễn dịch, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.
3. Ôm con ngủ sai cách ảnh hưởng đến sự phát triển hệ xương của con
Trẻ sơ sinh thường phát triển độ cong cột sống cổ nhất định trong 3 hoặc 4 tháng đầu sau sinh. Cột sống cổ của em bé không thể chịu được sức nặng của đầu trong tư thế ngủ vật vờ trên tay mẹ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất dễ làm tổn thương cột sống cổ của em bé và có thể khiến cột sống của em bé bị biến dạng.
Nhiều người không khỏi lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của đứa bé, ai cũng bảo “kiếm tiền quan trọng nhưng làm sao quan trọng bằng sức khỏe của con”. Nhiều người mẹ cũng cảm thấy cuộc đời mình may mắn, hạnh phúc khi không phải lâm vào cảnh khó khăn thế này, dù thiếu thốn một chút nhưng con cái được chăm sóc đàng hoàng, không phải ra đường chịu khổ.
Ngay khi thấy hình ảnh mẹ chở con nhỏ đi giao hàng lan truyền trên mạng xã hội, công ty nơi chị này làm việc đã nói rằng không đồng ý nhân viên mình làm việc trong những tình huống nguy hiểm thế này. Họ sẽ tìm một công việc an toàn hơn để cho người mẹ này làm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1