3 năm trước, người mẹ bỏ đi vì cuộc sống khó khăn, 3 năm sau cũng vì sống quá khổ mà quay lại xin chồng con tha thứ.
Mẹ không bao giờ bỏ rơi con, đó là người ta nói chứ người mẹ trong câu chuyện này thì không phải. Chính người chồng cũng phải nhờ đến chuyên gia tâm lý tư vấn giúp anh có nên tha thứ cho vợ hay không. Một người mẹ bỏ lại con 6 tuổi đi tìm hạnh phúc riêng, 3 năm sau quay lại xin được thứ tha. Là mọi người, mọi người sẽ chọn tha thứ hay không, xem xong câu chuyện trước rồi hãy quyết định.
Ảnh minh họa. Nguồn: netease
Theo lời kể của người chồng, vợ của anh vì mưu cầu cái gọi là hạnh phúc, đã trốn cùng người khác, bỏ lại con 6 tuổi bơ vơ thiếu vắng mẹ. Không ngờ, 3 năm sau, do cuộc sống khó khăn, vợ lần nữa quay về, muốn được con tha thứ, muốn hàn gắn với chồng. Người chồng thực sự rối bời, không biết nên tha thứ hay không.
Cách đây 10 năm hai người làm chung xí nghiệp, anh hơn vợ 4 tuổi, bén duyên rồi cưới nhau. Vợ anh rất đẹp, anh cưng chiều vợ hết mực, sau khi có thai, anh để vợ nghỉ hẳn ở nhà để sinh con, chăm con. Bố mẹ anh cũng chăm sóc vợ anh rất tử tế.
Gia đình vô cùng hạnh phúc khi đứa trẻ kháu khỉnh chào đời. Lúc vợ mới sinh, vì thương vợ con, việc nhà anh làm hết. Mẹ anh cũng giúp chăm đứa nhỏ, trừ lúc cho con ti sữa, còn lại vợ anh chẳng cần làm gì. Đến khi con học mẫu giáo, vợ vẫn không muốn đi làm lại, vì thương nên anh cũng cứ bảo vợ cứ ở nhà.
Ai mà ngờ, con đi học, ở nhà cả ngày nhàm chán, chị sinh ra thói đỏ đen, sát phạt. Lúc đầu, cũng nghĩ cho vợ chơi vui, nhưng càng về sau, vợ u mê đến nỗi đi ngồi sới cả đêm không về.
Có một lần, anh đang đi làm ngay lúc có thanh tra đến thì đột nhiên nhận được điện thoại của cô giáo mầm non. Cô bảo gọi mẹ của bé liên tục nhưng không được, giờ anh phải đến ngay bệnh viện vì bé sốt cao, ói liên tục, đã được đưa đi rồi.
Đang vướng thanh tra, là lao động chính nên công việc rất quan trọng, anh liền gọi cho vợ, gọi vợ không được liền gọi mẹ đi tìm vợ. Kết quả mẹ chồng tìm đến thì chị bảo bà cứ đi bệnh viện xem cháu đi, chị làm xong vài ván gỡ lại đã. Mẹ chồng tức giận gọi điện cho anh, nghe xong điện thoại anh giận lắm.
Ảnh minh họa. Nguồn: harrymunsinger
Sau khi trình bày với bên công ty, anh lập tức đến bệnh viện, bố mẹ anh cũng soạn đồ đạc chạy vào viện. Lúc đến, con đang sốt mê man cứ đòi mẹ, anh gọi cho vợ nhưng vẫn không được. Anh quyết định để con cho bố mẹ trông, quay về tìm vợ. Lúc này vợ vẫn đang ở trên sới hô hào, anh tức quá định kéo vợ về nhưng chị nhất quyết cự tuyệt, bảo có ông bà chăm là được rồi.
Đó là lần đầu tiên anh giận vợ, bây giờ vợ anh như con người khác. Cô ấy còn hay bóng gió về bạn bè có chồng đại gia, tặng dây chuyền vàng, ô tô. Thậm chí, vợ cảm thấy uất ức, nói mình bị mù mới lấy chồng nghèo, vô cảm. Một thời gian sau, anh nghe người ta xì xào chuyện có ông gần 50 tuổi cứ hay đưa đón vợ anh.
Anh giận lắm nhưng tin vợ, anh bỏ ngoài tai. Cho đến một đêm, đang ăn cơm tối thì vợ nghe điện thoại, sau đó bảo ra ngoài chơi, đêm nay không về. Anh lén theo dõi vợ, phát hiện cảnh tượng không nên thấy của vợ và gã đàn ông kia. Anh định bỏ mình với đôi mèo mả này nhưng nhớ đến đứa con 6 tuổi ở nhà, anh kìm nén quay về.
Về đến nhà, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì con có mái ấm trọn vẹn, anh quyết định bỏ qua. Nhưng vợ một mực đòi ly hôn, sau đó thu dọn hành lý bỏ trốn theo người kia. Gọi điện thoại tìm không được, đến tận nhà bố mẹ vợ cũng không có. Đứa nhỏ cứ khóc đòi mẹ, kêu nhớ mẹ, anh đành giấu con bảo mẹ đi nước ngoài làm việc.
Ảnh minh họa. Nguồn: amazonaws
Thời gian trôi thật nhanh, 3 năm sau, vợ đột ngột trở về, khóc và nói với anh rằng rất nhớ con. Thì ra người đàn ông kia cũng không yêu thương gì, hở chút là động tay động chân ra đòn. Sau 3 năm thì đã bỏ rơi cô để quay về với vợ của gã. Cuộc sống cô rơi vào cảnh túng thiếu, lây lất khắp nơi. Chịu không nổi mới quay về tìm chồng cũ.
Đứa trẻ vẫn chưa biết gì, cứ nghĩ mẹ đi 3 năm là ra nước ngoài kiếm tiền, vui vẻ đi khắp nơi khoe với bạn là mẹ đã về rồi. Nhìn con, anh không nỡ khiến con mất đi gia đình trọn vẹn lần nữa. Nhưng nghĩ đến vợ bỏ con đi tìm hạnh phúc riêng, thật sự không thể nuốt trôi cơn giận. Vậy anh nên tha thứ và quay lại với vợ hay không, hiện tại chính anh cũng không biết làm sao.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1