Không gì hạnh phúc hơn lấy chồng mà vẫn được ở gần nhà bố mẹ, con cháu ông bà gặp nhau hàng ngày, chẳng có nỗi buồn cách xa.
Hôm trước trên mạng chuyền tay nhau đoạn ca cẩm của ông bố về đứa con gái lấy chồng gần nhà, đọc xong ai cũng cười ra nước mắt. Ông bố mạnh miệng khuyên mọi người đừng tìm chồng gần nhà cho con gái, chẳng hay ho gì.
Đi lấy chồng rồi mà ngày nào con gái cũng về nhà bố mẹ đẻ ăn ké. Chưa kết, ăn no xong còn gói đồ mang về. Bố mẹ già cả, tưởng gả con gái đi là khỏe. Ai có ngờ hầu hạ mệt đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi luôn.
Nhìn biểu cảm của bố mẹ cô gái mà dân mạng cười nắc nẻ. Cả gia đình đều rất dễ thương. Bố mẹ miệng thì bảo phiền phức, nhưng ai cũng hiểu là mắng yêu thôi. Chứ con gái về thường, ông bà đỡ cô đơn.
Mới đây, một trường hợp tương tự xảy ra, người mẹ dắt 4 con nhỏ sang nhà ông bà ăn chực mỗi ngày. Đến nỗi, cứ thấy lũ cháu từ đằng xa, bà liền trêu, bảo ông đóng cửa ngay, không cho vào.
Ảnh: 163
Không biết có mẹ nào ở đây được trải nghiệm cảm giác lấy chồng gần nhà bố mẹ đẻ chưa ạ? Trời ơi, ta nói thích lắm, hạnh phúc lắm mọi người ơi. Muốn là cứ chạy tót về nói chuyện với mẹ, với bố, chẳng phải nhìn nhau qua điện thoại.
Tết đến, nhiều mẹ than buồn rười rượi vì phải ở quê chồng, chẳng được về thăm bố mẹ vì quá xa. Có chị lấy chồng cách nhà gần ngàn cây số, thêm bận bịu con nhỏ, đã 3 năm chưa về gặp bố mẹ ruột một lần.
Lấy chồng gần nhà thì chẳng phải lăn tăn, tốn kém, mất thời gian đi lại. Vợ chồng cũng bớt cự cãi nên ăn tết nhà ngoại hay nhà nội. Mà gả gần nhà thì cảm giác vẫn được cưng chiều như công chúa đó các mẹ.
Như mẹ trẻ này đây, một nách 4 con nhỏ mà nhàn hạ, yêu đời lắm. Vì gả gần nhà, có ông bà ngoại giúp đỡ, chẳng nhọc nhằn chăm con. Đến bữa cơm cũng được ông bà ngoại lo cho luôn.
Ảnh: 163
Nhìn những bức ảnh chụp mẹ dắt 4 con nhỏ sang ông bà ăn chực vừa thấy vui vừa thấy ganh tị quá. Theo lời kể thì chị này lấy chồng cùng làng, ngay gần nhà bố mẹ đẻ luôn.
Cách nhau mỗi cái ngõ nên từ ngày lấy chồng, chị vẫn có thể thường xuyên về nhà bố mẹ chơi.
Chị sinh được cô con gái đầu lòng, chẳng bao lâu lại mang bầu. Bất ngờ, lần thứ hai có thai, chị mang bầu đến tận 3 bé. Người ta chăm 1, 2 đứa con nhỏ đã đầu bù tóc rối.
Chị thì sướng rồi, ở gần nhà bố mẹ đẻ, sinh xoàng xoàng 3 bé một lần vẫn phơi phới khỏe re. Lấy chồng vẫn ở gần nhà bố mẹ đẻ, không thể thiếu cái khoản sang nhà ông bà ăn ké.
Ngày ngày, chị dắt 4 đứa bé sang nhà ngoại ăn chực, đỡ phải nấu nướng, bày biện mệt mỏi. Có hôm ông bà còn trêu, nghe tiếng 5 mẹ con từ đầu ngõ, bà đã vội giục: “Ông ơi đóng cửa lại không tiếp khách, mình vào nhà ăn đồ ăn ngon nào”.
Rồi kết quả, đóng cửa không kịp, lũ cháu nhỏ đã ùa vào hết trong nhà. Nhìn ông cháu ngồi quây quần ăn cơm mà ấm lòng. Hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc bình dị thế này, đâu cần tìm đâu xa.
Một điều thú vị là nhà ông bà nội cũng ngay gần đó. Ngày nào chán ăn ở nhà ông bà ngoại, lũ trẻ lại chạy sang ông bà nội. Dù nội hay ngoại, 5 mẹ con đều được bữa no nê.
Ảnh: 163
Bởi, lấy chồng gần nhà lợi đủ đường các mẹ ơi. Liệt kê sơ sơ những cái tốt khi gả đi gần nhà, các mẹ xem có đúng không nhé. Thứ nhất là mình dù có chồng vẫn được ở gần bố mẹ, dễ bề qua lại chăm sóc các cụ lúc ốm đau, trái gió trở trời.
Thứ hai là các cháu được ở gần ông bà, thân thiết, gắn bó với ông bà. Chứ cái kiểu cả năm không thấy mặt, cháu gặp ông bà mà cứ trốn sau mẹ vì lạ. Nhìn ông bà muốn bế cháu mà chẳng được, những lúc đó lại cứ xót xa.
Tiếp đến là nhất cự ly, nhì tốc độ, cứ nhớ bố mẹ lập tức chạy về ngay, chẳng lo qua 4 lần đò, 5 lần xe gì hết. Đỡ nhói lòng mỗi khi thấy mẹ thở dài “về được mấy bữa lại đi rồi sao”. Càng không phải chịu cảnh nước mắt ngắn nước mắt dài mỗi lần chào tạm biệt, ông bà ôm con ôm cháu chẳng nỡ rời.
Tóm lại, chuyện mẹ dắt 4 con nhỏ sang nhà ông bà ăn chực quá là dễ thương luôn. Mà các mẹ đừng nói chị này lười, nuôi cho lớn, gả chồng rồi vẫn về làm nhọc bố mẹ mà tội nghiệp chị.
Chị đưa con về mỗi ngày là để ông bà đỡ buồn, cũng tiện thăm nom chăm sóc ông bà. Chứ chẳng phải kiểu con gái báo cha báo mẹ đâu ạ.
Thông tin tham khảo 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1