Thấy mẹ được đẩy ra ngoài sau khi sinh em, cô bé liên tục khóc và hỏi mẹ có bị làm sao không.

Các mẹ có còn nhớ khi sinh con ra, ai là người đầu tiên hỏi han mình không? Em thì chồng bận đi làm xa, lúc đi sinh chỉ có mẹ ruột, con ra đời rồi thì bố mẹ chồng mới lên. Sinh con xong thực sự rất mệt, lại vẫn còn đau đớn, cũng tủi thân khi bố mẹ chồng thì chỉ chăm chăm xem cháu, may mắn có mẹ đẻ em luôn ở bên cạnh. Nhiều người nói phụ nữ sao mà nhạy cảm, hay nghĩ này nghĩ kia rồi làm quá vấn đề. Nhưng thực sự phải ở trong hoàn cảnh đó mới biết được đúng không các mẹ? Mới sinh xong mà có người nhớ đến mình, hỏi han quan tâm mình thì thực sự vô cùng cảm động và biết ơn rất nhiều luôn.

Mới đây em cũng tình cờ đọc được câu chuyện một sản phụ sinh xong được đẩy ra ngoài với con, người nhà ai cũng chăm chăm đi xem mặt em bé, chỉ có mỗi con gái 6 tuổi khóc thét lên vì xót mẹ. Câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện Sản tại An Huy. Người mẹ sau khi sinh con thứ 2 xong được đẩy ra ngoài cùng với bé trai vừa sinh. Lúc này, con gái đầu của cô mới 6 tuổi cũng vừa đi học về và được đón vào bệnh viện thăm mẹ và em.

hình ảnh

Bé gái 6 tuổi lo lắng cho mẹ đến bật khóc. Ảnh: Sina

Thấy em bé mới chào đời, cả gia đình ai cũng hào hứng vui mừng, chăm chăm xem mặt em bé. Trong khi ai nấy hân hoan thì chỉ có bé gái 6 tuổi bật khóc nức nở sau khi thấy mẹ phải nằm yên trên giường bệnh. Cô bé liên tục khóc và hỏi mẹ làm sao thế, mẹ có sao không, có phải mẹ đau lắm nên không thể đứng lên đúng không. Rồi chạy tới muốn ôm chầm lấy mẹ, bố thấy thế nên nhanh chóng ôm con gái vào lòng dỗ dành, trấn an cô bé rằng mẹ không sao.

hình ảnh

Hình ảnh khiến nhiều người cảm động. Ảnh: Sina

Khuôn mặt nức nở đầy nước mắt của cô bé khiến cư dân mạng không khỏi cảm động.

- Sinh xong phải nói là chẳng hiểu sao cảm thấy rất tủi thân, lúc này nếu bị ngó lơ thì thực sự rất đau lòng. Sản phụ may mắn có cô con gái hiểu chuyện yêu thương mẹ quá!

- Rất nhiều người sinh xong, người thân chẳng đoái hoài gì mà chỉ chăm chú đi xem em bé. Thực sự dù chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng vẫn thấy chạnh lòng vô cùng.

- Con gái dễ thương quá đi! Có em rồi mẹ cũng phải cố gắng dành thời gian nhiều cho con chứ không được bỏ bê con đâu nhé.

- Nhìn cảnh này lại thấy thương, con trai mình cũng vậy lúc sinh xong còn mệt nên mình nằm yên nhắm mắt, thằng bé đứng ở góc tường khóc rấm rứt vì cứ lo mẹ bị làm sao nhưng không dám đến gần hỏi thăm.

- Sẽ chẳng có ai vì bạn sinh con mà rơi nước mắt, trừ người đã sinh bạn ra và người mà bạn sinh ra. Ngẫm đi ngẫm lại thấy câu này cũng đúng quá đi chứ.

Bố cô bé cho biết con gái vô cùng thương mẹ. Sau khi mẹ và em được xuất viện về nhà, cô bé đã vẽ tặng mẹ một bức tranh thật đẹp. Bình thường khi ở nhà, con gái 6 tuổi cũng luôn đứng về “phe” mẹ. Mỗi lần hai vợ chồng anh tranh cãi, con gái thường đến gặp bố yêu cầu bố phải xin lỗi mẹ ngay và không được làm mẹ buồn.

6 tuổi, có lẽ em bé này vẫn còn quá nhỏ để thực sự hiểu được nỗi vất vả khi mang thai, sinh con là như thế nào. Cô bé chỉ nhìn thấy mẹ phải nằm yên trên giường bệnh với vẻ mệt mỏi nên vô cùng lo lắng. Nhìn thấy con gái yêu thương mình như thế, người mẹ dù đang mệt mỏi đến mấy cũng sẽ cảm thấy ấm lòng và được an ủi hơn rất nhiều. Mong cho bé gái luôn là một cô công chúa hiếu thảo, yêu thương gia đình như vậy, chắc chắn em sẽ trở thành cô gái đáng yêu, ấm áp và tốt bụng trong tương lai.