Đẻ mổ khổ trăm đường mà đâu phải ai cũng thấu cho.

Ai nói đẻ mổ nhàn chứ em thấy nhiều mẹ chỉ cần sinh mổ một lần là sợ tới mức không dám nghĩ tới cảnh đẻ đứa thứ hai, thứ ba. Chị em hay nói lúc mới sinh thì nói vậy chứ vài năm nữa lại thèm đứa nhỏ hủ hỉ. Ai rơi vào trường hợp đó không biết chứ em nhìn bản thân mình, nhìn các chị xung quanh chục năm rồi mà vẫn chưa có can đảm sinh đứa thứ hai, dù khả năng có thể là đẻ thường.

Đẻ mổ đàng hoàng đã ngán, các mẹ có bao giờ nghĩ tới cảnh mà thuốc tê không có tác dụng, và sản phụ thì không thể cất tiếng nó kinh khủng đến mức nào. Vậy mà một người mẹ đã sinh mổ trong cảnh thuốc tê không hoạt động, và cô ám ảnh đến mức không dám sinh đứa con thứ hai.

hình ảnh

Người phụ nữ ám ảnh đến mức không dám nghĩ đến chuyện sinh con nữa (Ảnh TheSun)

Đó là trường hợp của chị Jade McEwen, 28 tuổi, người vừa thắng kiện Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) 100.000 bảng Anh (khoảng 2,6 tỷ đồng). Các bác sĩ của NHS đã làm thủ thuật giúp cô sinh mổ nhưng không kiểm tra xem liệu thuốc tê có hoạt động hay không.

Người mẹ rẻ đã phát động một cuộc đấu tranh pháp lý sau khi liều gây tê của cô hoàn toàn không hiệu quả. Jade McEwan, tỉnh táo và đau đớn tột cùng khi các bác sĩ đưa cô vào phòng sinh để mổ.

Jade cho biết khi chuyển dạ thì các bác sĩ dự định cho cô đẻ thường. Tuy nhiên nước ối tuột quá nhanh và sản phụ được gấp rút đưa đi mổ cấp cứu.

Jade nhớ lại:

“Tôi đã được gây tê cục bộ, nhưng không có thử nghiệm nào để xem nó có hoạt động hay không. Sau đó, rèm cửa kéo lên và họ bắt đầu cuộc phẫu thuật."

“Tôi hoảng sợ và nói, 'Tôi có thể cảm thấy nó'. Tôi có thể cảm thấy kim khí lạnh toát trên da mình. Nhưng không ai thực sự lắng nghe tôi."

“Cảm giác như có hàng triệu mũi kim, tôi sợ hãi tột cùng nhưng họ không hề biết điều đó.”

Cô cho biết mẹ cô đã bị mời ra ngoài khi ca sinh mổ được tiến hành. Sản phụ lạnh, cứng đờ và không thể bập bẹ sau chiếc máy thở trên mặt. Con trai Ronnie của cô chào đời nặng 3,1kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng Jade nói: "Tôi không thể nghĩ đến việc có thêm một đứa con nữa." Do chấn thương của sai sót y khoa này, người mẹ ám ảnh tinh thần và đau đớn đến mức không thể chăm sóc con như bình thường và thậm chí không dám sinh thêm con. Quá tức giận vì sự tắc trách của đội ngũ y bác sĩ, Jade McEwen đã gửi đơn kiện ra tòa.

hình ảnh

May mắn là cậu con trai chào đời mạnh khỏe (Ảnh TheSun)

Cô đã được đền bù 100.000 bảng Anh trước tòa bởi NHS Trust. Y tá trưởng Kathryn Halford của ca mổ nói: “Chúng tôi rất tiếc vì những gì cô ấy đã trải qua. Chúng tôi thành thật xin lỗi”

Sinh mổ nói chung là một thủ thuật rất an toàn, nhưng cũng giống như bất kỳ loại phẫu thuật nào, nó có nguy cơ biến chứng. Mức độ rủi ro sẽ phụ thuộc vào những điều như quy trình được lên kế hoạch hay tiến hành trong trường hợp khẩn cấp, và sức khỏe của sản phụ.

1. Rủi ro đối với mẹ

Một số rủi ro chính đối với sản phụ khi sinh mổ bao gồm:

  • Nhiễm trùng vết thương, gây đỏ, sưng tấy, chảy dịch từ vết thương.
  • Nhiễm trùng niêm mạc, các triệu chứng bao gồm sốt, đau bụng, tiết dịch bất thường…
  • “Xi rô” tràn ra quá nhiều
  • Huyết khối tĩnh mạch sâu và có thể rất nguy hiểm nếu nó di chuyển đến phổi (thuyên tắc phổi)
  • Tổn thương bàng quang.

2. Rủi ro cho em bé

Sinh mổ đôi khi có thể gây ra các vấn đề sau ở trẻ sơ sinh:

  • Một vết cắt trên da, điều này có thể vô tình xảy ra nhưng nó thường nhẹ và lành lại mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
  • Khó thở, điều này thường ảnh hưởng nhất đến trẻ sinh trước 39 tuần của thai kỳ; nó thường sẽ cải thiện sau vài ngày và em bé sẽ được theo dõi chặt chẽ trong bệnh viện.

3. Rủi ro đối với những lần mang thai trong tương lai

Hầu hết phụ nữ đã từng sinh mổ đều có thể sinh thường một cách an toàn cho đứa con tiếp theo của họ. Nhưng đôi khi một ca sinh mổ khác có thể cần thiết.

hình ảnh

(Ảnh TheSun)

Mặc dù không phổ biến nhưng sinh mổ có thể làm tăng nguy cơ mắc một số vấn đề trong những lần mang thai sau này, bao gồm:

  • Thai lưu
  • Vết sẹo trong t.ử cung bị vỡ
  • Nhau thai bị dính vào thành t.ử cung một cách bất thường.

Thế mới thấy sinh nở không ai là nhàn nhã, các bố phải thương mẹ thật nhiều nhé.