Từ ngày về làm dâu, cô gái trẻ may mắn gặp mẹ chồng tâm lý, yêu thương nên nhàn tênh, không phải đụng đến việc nhà. 

Hẳn là nhiều chị em hy vọng sẽ gặp được mẹ chồng biết quan tâm, đối đãi với nàng dâu chẳng khác gì con ruột. Và những cô gái nào gặp được mẹ chồng “quốc dân” như thế quả là rất may mắn. Điển hình như câu chuyện của cô con dâu trẻ Đào Thị Mỹ Linh (24 tuổi) và mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Yến (58 tuổi) sẽ khiến nhiều người xuýt xoa. 

Xuất hiện trong một chương trình dành cho mẹ chồng và nàng dâu, hai mẹ con cùng chia sẻ câu chuyện hài hước, dễ thương của mình. Theo bà Yến, ngay từ đầu bà đã “chấm” Mỹ Linh làm con dâu của mình. Một buổi sáng đi chợ, bà vô tình ghé vào shop quần áo của “chị sui” rồi nói chuyện qua lại thì hai người quyết định giới thiệu, tác hợp để đôi trẻ đến với nhau. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Lúc đầu, Linh và chồng nhắn tin, nói chuyện nhưng có vẻ không hợp nhau lắm. Con trai của bà Yến “méc” mẹ: “Linh nói chuyện không được”. Nghe vậy, bà mới tìm cách nhỏ nhẹ khuyên răn, chỉ cho nàng dâu tương lai “chiêu” nói chuyện mềm mỏng, nhỏ nhẹ lại. Mặt khác, bà động viên con trai: “Mẹ thấy con bé đó được, con làm quen đi”. Cứ thế, mẹ chồng đứng ra làm “bà mai”, se duyên cho đôi trẻ đến với nhau. 

Đặc biệt, Linh hài hước tiết lộ lý do khiến cô gật đầu đồng ý để về làm dâu của bà Yến vì câu nói của mẹ chồng: “Về làm dâu, không phải làm gì hết, mẹ làm hết”. Quả thật là vậy, nàng dâu cho biết mẹ chồng tự tay rửa chén, giặt đồ và hiếm khi cho con dâu đụng vào. 

“Tui làm dâu, làm dâu hết nhà luôn”, mẹ chồng hài hước chia sẻ. Thậm chí, có khi chân của bà bị đau, hàng xóm khuyên nên để con dâu phụ giúp, bà Yến cũng muốn tự tay mình chăm lo những bữa cơm cho gia đình. Phải nói, hiếm hoi mới gặp mẹ chồng “quốc dân” như vậy, cưng con dâu như trứng mỏng, không để phải làm việc nhà quần quật. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Mẹ chồng nàng dâu)

Nàng dâu hài hước kể thêm, trước đây mẹ chồng từng đi nhiều nơi để tìm con dâu nhưng mãi vẫn không ưng ý ai. Đến khi “chấm” được Linh về làm dâu thì gặp ngay cô nàng vụng việc nhà. Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn rất yêu thương, ra sức bảo vệ và chăm sóc nàng dâu chẳng khác gì con gái ruột. “Em đi làm về, em không có làm gì hết. Ba chồng lau nhà, quét nhà, còn mẹ chồng nấu cơm. Em chỉ ăn rồi rửa bát thôi”, Mỹ Linh kể. 

Thực tế, không phải ai cũng may mắn như nàng dâu trẻ này khi gặp bố mẹ chồng tuyệt vời. Có người vừa đi làm về là phải quần quật nấu nướng, dọn dẹp, rồi có khi không hợp ý nhà chồng nên mâu thuẫn hục hặc mất hòa khí. Nhiều khi người ta bảo là do “số”, như nàng dâu trong câu chuyện tuy vụng về nhưng gặp mẹ chồng yêu thương, một tay lo toan, đảm đương chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà nên dâu nhàn tênh. 

Tuy vậy, không có nghĩa lúc nào mọi thứ cũng vui vẻ vì cũng có khi hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn như bất đồng quan điểm khi chăm cháu. Nhưng hai mẹ con đã thẳng thắn giải quyết, không để bụng nên chẳng giận hờn nhau được lâu. Minh chứng là nàng dâu đã nhận xét hơn 2 năm sống chung với mẹ chồng là thấy “vui như Tết”, nhiêu đó đủ hiểu mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu này thân thiết cỡ nào. 

Dù được mẹ chồng lo từ A đến Z nhưng nàng dâu cũng tự nhủ sẽ học cách nấu ăn, vun vén thu xếp chuyện lớn chuyện bé trong nhà chứ không thể để mẹ chồng một mình tự gánh hết được. 

hình ảnh

Câu chuyện của mẹ chồng - nàng dâu trên cũng là minh chứng cho câu nói: không phải mẹ chồng nào cũng khó khăn và không phải nàng dâu nào cũng giữ khoảng cách với mẹ chồng. Quan trọng là cả hai có chọn cách mở lòng, yêu thương và đối đãi nhau như người thân ruột thịt hay không. Đừng vì tiếng “mẹ chồng” hay “con dâu” mà đối xử theo kiểu “khác máu tanh lòng” rồi hỏi sao chẳng bao giờ hòa hợp. Nếu nàng dâu càng vụng, lại càng cần mẹ chồng chỉ dạy bảo ban. Mẹ chồng yêu thương thì nàng dâu lại càng phải hiếu thảo, ngày càng học hỏi để vun vén tổ ấm thay vì ỷ lại, lười biếng.