Chia sẻ về mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi, nàng dâu chỉ biết mang ơn bà rất nhiều vì tình cảm nhận được trong gần 30 năm qua.
Nhiều người vẫn thường có định kiến về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vì cho rằng “khác máu tanh lòng”, làm gì có chuyện mẹ chồng yêu thương, xem dâu như con ruột thịt trong nhà. Tuy nhiên, câu chuyện của chị Kim Thanh và mẹ chồng là bà Tư lại khác hoàn toàn, thậm chí có thể giúp nhiều chị em thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ này.
(Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube chương trình "Mẹ chồng nàng dâu")
Chia sẻ trong một chương trình truyền hình, bà Tư nhớ lại lần đầu sang nhà hỏi cưới chị Thanh cho con trai, bà sui rất ưng ý chàng rể nên không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần 5 phân vàng là gả ngay. Tuy vậy, bà Tư thương con dâu nên không đồng ý, dù nghèo nhưng vẫn phải lo liệu đám cưới tươm tất, rước dâu đàng hoàng đúng lễ nghĩa.
Trong gần 30 năm về nhà chồng, chị Thanh cho biết chị chỉ làm dâu trong một tuần vì sau đó hai vợ chồng ra riêng. Tuy không ở chung nhà nhưng nàng dâu cảm nhận rất rõ tình cảm của mẹ chồng dành cho mình.
"Má nói tụi con nghèo, chắc cái gì cũng thèm. Tuần nào về má cũng hỏi con thèm ăn gì. Bữa đó mình nói thèm bún riêu mà má mua cua về tự giã, má nấu rất ngon. Có lần má tự đổ bánh xèo, con dâu chỉ có nhiệm vụ ngồi ăn thôi. Má vừa xong thì con dâu cũng ăn xong. Má thương con lắm!", chị Thanh chia sẻ.
Nếu chỉ nghe qua mà không biết đây là mẹ chồng - nàng dâu, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đó là mẹ con ruột vì tình cảm của bà Tư dành cho chị Thanh quá đặc biệt, không để con dâu phải vất vả, đụng tay nấu nướng và thèm gì sẽ có ngay món đó.
((Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube chương trình "Mẹ chồng nàng dâu")
Nhớ lại lần mang thai đứa con đầu lòng, chị Thanh không thể nào quên được ơn nghĩa của mẹ chồng. Khi đó, chị và chồng thất nghiệp nên không biết lấy gì xoay xở, nuôi con. Lúc đó, mẹ chồng biết chuyện đã đón chị Thanh về nhà nuôi 4 tháng.
Khi con dâu sinh con, một tay mẹ chồng dậy sớm giặt tã cho cháu nội đến nỗi có khi đỏ cả 10 đầu ngón tay rồi bà tất bật lo cơm nước cho dâu. Ai nói “cháu bà nội, tội bà ngoại”, chứ ở đây là bà nội chăm sóc dâu cháu rất chu đáo, bằng tất cả tình thương của một người mẹ.
"Con mới sinh còn yếu, má bưng tới cho con ăn là chuyện bình thường. Con đừng có ngại. Khi nào bình thường mà má bưng cho con thì con hãy ngại. Con ăn nhiều vô, giữ gìn sức khỏe", mẹ chồng từng trấn an khi sợ con dâu lo ngại.
Sau này, dù con cháu đã có công việc ổn định nhưng bà Tư cũng như nhiều người lớn tuổi khác: thích tiết kiệm và thường cho tiền con cháu. Chị Kim Thanh xúc động kể, nhiều lần chị về thăm và được mẹ chồng gọi vào buồng để cho khoảng 1 triệu để đổ xăng.
"Cầm tiền mà xúc động, không dám nhận. Mình bảo đáng lý con phải cho má mà sao má cho ngược lại con. Má bảo: "Con đừng lo, má nhiều tiền để làm gì?", nàng dâu kể.
Nhiều chị em khi lấy chồng chỉ mong gặp được người đàn ông tử tế, có trách nhiệm với gia đình và được bố mẹ, gia đình chồng thương yêu. Trường hợp của chị Thanh đã cho thấy: không phải mẹ chồng nào cũng khó tính và không phải nàng dâu nào cũng ương bướng. Đôi bên nương nhau mà sống, lấy cái tình cái nghĩa để đối đãi với nhau.
Chị Thanh tuy không sống chung nhưng thường xuyên cùng chồng con về thăm mẹ chồng, một lòng hiếu thảo với mẹ. Còn bà Tư đối đãi với nàng dâu chẳng khác gì con gái ruột thịt trong nhà, từ ngày đầu đi hỏi cưới cho đến gần 30 năm sau vẫn nguyên vẹn tình thương.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1