Cho rằng mẹ bắt làm bài tập quá nhiều, hai đứa trẻ đã rủ nhau đến đồn báo cảnh sát.

Nhóc lớn của em năm nay vào lớp 1, mà hiện lại đang học online nên mẹ kèm là chính. Đã học online không được đến trường lớp, không gặp bạn bè cũng không có cô kèm cặp mà bị cái thằng con em còn mắc cái bệnh kém tập trung. Ngồi yên một chỗ lâu là nó không chịu ạ, cứ quay qua hết bên này đến bên kia làm mẹ phải theo sát sàn sạt. Học online xong thì chiều hay tối gì đó lại kèm con làm bài tập, luyện viết chữ, mà cứ được tầm 15 phút là nó lại không chịu làm nữa, lúc thì đòi đi vệ sinh uống nước, lúc la đói, lúc bảo đau bụng để trốn làm bài, đúng là muốn điên cả cái đầu. Tiện đây mẹ nào cho em xin vài bí quyết dạy con học ở nhà hiệu quả với ạ, chứ tình trạng này kéo dài chắc có ngày em lên tăng xông luôn quá. Hồi đó nghe bà chị than vụ con lười học, không chịu làm bài tập về nhà cứ bảo bả làm quá, giờ thì mới hiểu cảm giác ấy đây. Hôm qua lên mạng search thử mấy tips dạy con học thấy bài này thiệt không biết nên khóc hay nên cười luôn nè mọi người, bị bắt làm bài tập về nhà nhiều quá nên hai chị em bé này lên đồn báo cảnh sát luôn. Trẻ con bây giờ đúng là nhiều trò thiệt á trời, đọc xong lo cho số phận làm mẹ của mình ghê nơi haha.

Vừa qua, một đồn cảnh sát tại Nam Kinh, Giang Tô đã tiếp nhận một trường hợp vô cùng đặc biệt. 2 đứa trẻ 1 trai, 1 gái là hai chị em cùng đến và nói muốn tìm gặp các chú cảnh sát để báo cáo một việc vô cùng quan trọng. Hỏi ra mới biết, mới vào năm học không lâu, lượng bài vở nhiều nên ngày nào mẹ của cả hai cũng nhắc các em phải làm bài tập về nhà, nếu không nghe lời sẽ bị phạt. Vốn quen với khoảng thời gian được nghỉ hè trước đó, hai đứa trẻ khi bắt đầu quay lại guồng quay học hành thì vẫn chưa quen dẫn đến chán nản. Cho rằng mẹ bắt làm bài tập quá nhiều khiến mình mệt mỏi căng thẳng, hai đứa trẻ đã quyết định đến đồn cảnh sát, vừa khóc nức nở vừa báo cáo việc này, hy vọng các chú cảnh sát sẽ ngăn mẹ lại.

hình ảnh

hình ảnhHai chị em khóc nức nở nói chuyện với chú cảnh sát

Viên cảnh sát sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện cũng có cách xử lý rất hay. Anh khuyến khích hai đứa trẻ nói ra hết những “uất ức” trong lòng, ngồi lắng nghe với vẻ thấu hiểu. Sau đó, anh đã dành thời gian để giải thích cặn kẽ cho hai đứa trẻ biết rằng việc mình đang làm là sai. Mẹ chỉ muốn cả hai chị em học hành nghiêm túc để sau này có một tương lai tốt hơn thôi. Sau nhiều lần khuyên giải, cuối cùng hai đứa trẻ cũng hiểu ra vấn đề và đi về. Viên cảnh sát tốt bụng còn không ngừng vỗ vai động viên bé trai  7 tuổi lúc chào tạm biệt, hành động vô cùng ân cần nhẹ nhàng. Cách xử lý này được rất nhiều người khen ngợi.

hình ảnhhình ảnh

Sau một hồi được khuyên bảo, hai chị em đã nhận ra lỗi của mình và đi về

Anh cảnh sát đúng là rất tốt bụng đã giúp các bé hiểu ra vấn đề. Con nít chưa biết gì nên có thể có những hành động sai lầm, lúc này, quan trọng là cách xử lý của bố mẹ đây. Tuy hành động báo cảnh sát vì mẹ đã bắt mình làm bài tập là sai, nhưng có lẽ cũng xuất phát từ tâm lý chán học của những đứa trẻ. Để xử lý việc này thì chắc chắn chỉ có một cách là các mẹ phải khéo léo hơn trong việc dạy con, khơi gợi sự yêu thích của con đối với việc học thay vì răn đe, dọa nạt. Hiện nay có khá nhiều phụ huynh thường ép con học quá mức khiến trẻ bị chán, thậm chí vô tình làm cho con phải chịu nhiều áp lực. Em đọc thấy điều này hoàn toàn không nên đâu ạ. Học là cả một hành trình dài nên có lẽ các bố mẹ nên đồng hành cùng với con mình nhiều hơn và cố gắng phấn đấu hỗ trợ, tạo điều kiện cho con phát huy hết khả năng vốn có. Bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con mình thôi nhưng hãy chọn lựa phương pháp giáo dục đúng cách để con phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần nhé mọi người.