Một người phụ nữ có chín đứa con vừa tốt nghiệp trường y và hiện có kế hoạch trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.
Với nhiều phụ nữ, chọn lựa kết hôn, mang thai và sinh con gần như là dấu chấm hết của mọi dự định nghề nghiệp, sở thích, đam mê. Có một đứa con thôi mà mẹ đã cảm thấy quên trước quên sau, không có thời gian dành cho riêng mình. Con lớn đến đâu thì cũng đầy nỗi lo âu, khi con trưởng thành và cứng cáp, mẹ rảnh rang hơn thì tiếc thay, thời gian đã lấy đi quá nhiều thứ. Vậy nên một bà mẹ 9 con tốt nghiệp trường y thì đúng là siêu phàm, phải không các mẹ?
Bà mẹ 9 con cho hay cảm thấy may mắn khi việc học tập của mình truyền cảm hứng cho các con (Ảnh CafeMom)
Một bà mẹ 9 con ở Hoa kỳ đã bắt đầu học y khoa khi đứa con út 4 tuổi, và cách đây vài ngày, chị Sarah Merrill đã tốt nghiệp Trường Y khoa Mayo Clinic Alix ở Phoenix, Arizona. Ngày tốt nghiệp của mẹ không thể thiếu chống và 9 đứa con, đứa nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất đã ngoài 20. Dĩ nhiên là tốt nghiệp trường y thôi thì chưa đủ, Sarah sẽ phải học lên cao. Nhưng có hề hấn gì, cả nhà sẽ chuyển đến Indiana, nơi người mẹ bắt đầu học nội trú trong ngành phẫu thuật thần kinh tại Đại học Indiana.
"Đó sẽ là một thử thách mới, một cuộc phiêu lưu mới", người mẹ 41 tuổi hào hứng chia sẻ. Câu chuyện của cô đã truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học và sự kiên trì. Mất 24 năm để thực hiện ước mơ lấy bằng đại học, nhưng miễn là kiên trì, chúng ta sẽ có được điều mình muốn. Hành trình đến trường y khoa của người mẹ 9 con cô bắt đầu từ năm 17 tuổi, khi cô nhập học Cao đẳng Dartmouth để học chuyên ngành dự bị y khoa. Sau đó, cô gặp chồng, kết hôn và có một cô con gái 5 tháng tuổi vào thời điểm cô tốt nghiệp Đại học Dartmouth.
Sarah Merrill, chồng và con gái đầu lòng trong ngày tốt nghiệp trường Dartmouth (Ảnh GMA)
Cô đã làm bài kiểm tra xét tuyển vào trường y khoa tại Hoa Kỳ (MCAT) khi đang mang thai con gái và có kế hoạch vào thẳng trường y sau đại học, nhưng cô đã thay đổi ý định và quyết định ở nhà làm mẹ toàn thời gian khi con gái còn nhỏ. Những tưởng là cô sẽ sớm quay trở lại giảng đường, nhưng gia đình họ đã gia tăng quân số không ngừng:
“Chúng tôi không lên kế hoạch có một gia đình thiệt lớn, nhưng bọn trẻ lần lượt xuất hiện.Chúng tôi đã có bốn con gái và năm con trai, và chúng tôi có tất cả chín đứa trẻ trong số đó trong 12 năm đầu hôn nhân” Trong khi nuôi 9 đứa con, người mẹ vẫn không từ bỏ đam mê. Cô đã cố gắng duy trì một chân trong ngành y bằng cách làm một số công việc bán thời gian trong nghiên cứu y học. Cách đây 6 năm, khi đứa con út lên 2, Sarah quyết định đi học trở lại. Cô cho biết ban đầu cô nghĩ đến việc đi học bán thời gian để lấy bằng thạc sĩ, nhưng sau đó cô quyết định theo đuổi ước mơ ban đầu của mình là theo học trường y.
Bà mẹ 9 con trẻ trung ở tuổi 41 (Ảnh CafeMom)
“Tôi đã 34 tuổi và tôi quyết định quay trở lại và bắt đầu tham gia một số môn học gần đây hơn và tôi phải thi lại MCAT. Tôi nhớ mình đã học MCAT khi hai đứa nhỏ nhất của tôi 2 và 3 tuổi và đứa con 2 tuổi của tôi sẽ trèo lên người tôi như một ngọn núi trong khi tôi đang cố gắng làm bài kiểm tra thực hành."
Khi Sarah được nhận vào Trường Y khoa Mayo Clinic Alix, cô và gia đình chuyển từ Pennsylvania đến Arizona để cô có thể theo học. Chuyển nhà có nghĩa là mọi thứ đều đảo lộn, từ công việc của chồng cô cho đến việc học hành của lũ trẻ. Sarah rất cảm kích gia đình mình:
"Trước khi tôi nộp đơn vào trường y, chúng tôi đã có một cuộc họp lớn trong gia đình và mọi người phải nói lên ý kiến của họ về điều đó. Tôi và chồng tôi sẽ giải thích cho các con vì sao phải chuyển nhà, vì sao mẹ muốn đi học. May mắn thay, 100% bỏ phiếu ủng hộ”
Sarah Merrill tốt nghiệp trường y Mayo Clinic Alix hôm 20/5 (Ảnh CafeMom)
Khi đang theo học tại trường y, mẹ của Sarah Merrill đã chuyển đến Arizona để giúp đỡ, trong khi chồng thì làm việc từ xa để hỗ trợ vợ hết mình. Rất nhiều lần các con của cô làm bài tập với mẹ, đôi khi người mẹ sẽ thức khuya để làm hết bài của mình. Cô cảm thấy may mắn khi thấy việc học của mình truyền cảm hứng cho con mình, bao gồm cả việc nhìn thấy con gái 11 tuổi của cô muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật và nghe cậu con trai tuổi teen của cô nói với bạn bè rằng "Mẹ mình thật tuyệt. Mẹ sẽ trở thành một bác sĩ phẫu thuật não. " Ở trường y, lúc mới nhập học, Sarah là sinh viên duy nhất đã làm mẹ. Nhưng thời điểm cô tốt nghiệp vào tháng 5/2022, đã có thêm 2 người nữa lên chức mẹ trong trường. Việc làm mẹ cô trở thành một sinh viên trường y tốt hơn, cũng như sẽ là một bác sĩ biết lắng nghe hơn:
“Khi tôi tham gia vào các cuộc luân chuyển lâm sàng, tôi nhận thấy rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống đã giúp tôi kết nối với rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là về khoa nhi”
Cả gia đình sẽ chuyển nhà để Sarah học nội trú ở đại học Indiana (Ảnh GMA)
Tiến sĩ Michele Halyard , một bác sĩ ung thư bức xạ và là trưởng khoa của Trường Y khoa Mayo Clinic Alix, cho biết Sarah được biết đến là một sinh viên tập trung và tận tụy trong suốt 4 năm học tại trường y khoa. Halyard cho biết:
“Tôi đã rất ấn tượng ngay từ đầu rằng cô ấy sẽ nỗ lực để trải qua sự khắc nghiệt của giáo dục trường y với tư cách là một bà mẹ 9 con. Tôi nghĩ rằng việc có một bà mẹ chín con vào trường y và tốt nghiệp nói lên sự hỗ trợ to lớn từ gia đình cô ấy, bao gồm cả chồng và các con cô ấy, và kỹ năng tổ chức tuyệt vời."
heo dữ liệu được chia sẻ bởi Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ (AANS), Sarah sẽ vào học nội trú phẫu thuật thần kinh tại Đại học Indiana về thần kinh. Đây là lĩnh vực thống trị hoàn toàn bởi nam giới, chỉ có 5% bác sĩ phẫu thuật thần kinh được hội đồng chứng nhận là phụ nữ. Chắc chắn không có gì làm khó bà mẹ 9 con tốt nghiệp đại học y. Sarah cho biết cô đã tìm hiểu để chọn một chuyên ngành phù hợp với gia đình hơn nhưng một lần nữa, cô lại chọn ước mơ lớn và theo đuổi đam mê ban đầu của mình, chuyên ngành thần kinh. Cô cho biết: “Hãy đặt ra những mục tiêu mà bạn thực sự đam mê, bạn muốn làm và muốn có nó, và một khi bạn đã đặt ra mục tiêu đó, thì việc tiếp theo sẽ trở nên hữu ích. Nếu bạn biết ưu tiên của mình là gì, hãy tập trung vào bước tiếp theo và rồi bạn sẽ đến được nơi mình muốn."
Nguồn GMA


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1