Đến lúc về già 60 tuổi vẫn còn mẹ ở bên, được ăn cơm mẹ nấu thì đó là phước báu không phải ai cũng có.

Đôi khi hạnh phúc nhất không phải là nhà lầu, xe hơi mà là vẫn còn bố mẹ bên cạnh, nhìn thấy bố mẹ khỏe mạnh, an khang. Có nhiều người tiền bạc đầy dư, chỉ khao khát được nghe tiếng mẹ cười, được ăn cơm mẹ nấu mà chẳng còn cơ hội.

“Có mẹ như có báu vật”, người con trai 60 tuổi được mẹ già 80 tuổi chăm sóc rất tự hào nói mình là người hạnh phúc nhất. Ông tự ví mình là người có phước báu không phải ai cũng có. Dù bản thân không có vợ con, nhưng được sống cạnh mẹ già đến từng tuổi này, với ông đã là viên mãn.

hình ảnh

Ảnh: kknews

Khi còn thơ ấu, vòng tay mẹ ấm áp chở che, nuôi nấng con trưởng thành. Khi con lớn khôn, mẹ là điểm tựa để con vào đời. Khi đến trung niên, được bầu bạn với mẹ, già rồi vẫn còn mẹ kề bên là phước phần tích từ kiếp trước.

Bác Vương là một lão nông phúc hậu, điều khiến người ta ngưỡng mộ bác nhất chính là 60 tuổi vẫn được mẹ già 80 tuổi chăm sóc. Mẹ con bác sống nương tựa nhau, ba bữa cơm một ngày đều do mẹ bác nấu. Căn nhà đơn sơ luôn ngập tràn sự ấm áp, mẹ con vui buồn hủ hỉ với nhau, hạnh phúc nhất là bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Theo lời kể, bố bác qua đời đã lâu, nhà có 4 anh chị em, anh cả, bác là người thứ 2 và dưới còn 2 cô em gái. Nhưng có lẽ chỉ bác là người hạnh phúc nhất trong gia đình. Hai cô em gái gả chồng, sống bên đó cũng không được thoải mái lắm. Anh cả vài năm trước đã bệnh qua đời, mẹ già hết tiễn chồng lại tiễn con ra đi. Người tóc bạc khóc kẻ tóc xanh thật sự rất đau lòng.

Thương mẹ, sau khi làm ăn dành dụm được ít tiền, bác quyết định về quê ở luôn với mẹ. Tính ra bác vậy mà có phúc nhất, được ở cạnh mẹ đến tận 60 tuổi, còn những anh chị em kia xem như vô phúc.

hình ảnh

Ảnh: kknews

Được người ta khen là đứa con hiếu thảo, không lấy vợ sinh con mà cứ ở vậy báo hiếu mẹ già, bác chỉ xua tay cười ngượng. Thay vì nói bác trả hiếu cho mẹ thì nói bác được mẹ chăm sóc có vẻ đúng hơn.

Dù ở cùng mẹ già nhưng cơm ngày ba bữa, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều một tay mẹ lo. Ngày thường, bác làm mấy sào ruộng, mẹ già 80 tuổi ở nhà chăm sóc vườn hoa, vườn rau và nấu món ngon chờ con trai về ăn.

“Gia đình tuy không giàu có nhưng mẹ con tôi sống hạnh phúc từng ngày. Ở tuổi của tôi mà vẫn được ăn bữa cơm nóng hàng ngày do mẹ nấu, phước báu này không phải ai cũng có được”. Bác Vương hạnh phúc khi kể về cuộc sống hiện tại của chính mình.

Lúc trước sợ mẹ nấu cơm mệt, bác lao vào tranh làm, mẹ bác hờn dỗi bảo lớn rồi không còn thích món ăn mẹ nấu nữa sao. Hiểu được tấm lòng của người mẹ dành cho con, không muốn thấy nét mặt không vui của mẹ, từ đó bác để yên cho mẹ nấu. Mẹ nấu gì ăn đó, bữa cơm nào mẹ bác cũng hỏi cơm ngon không.

hình ảnh

Vườn rau và hoa của mẹ già 80 tuổi. Ảnh: kknews

Nếu không có máu tóc bạc phơ kia, bác sẽ nghĩ mình vẫn là trẻ con và mẹ bác vẫn chỉ mới 30. Nghe kể ai cũng ganh tị không thôi với cuộc sống bình yên bên mẹ hiền của bác. Có người khịa nhẹ bác là không cưới vợ sinh con, sống với mẹ vậy mà nghĩ mình có phước báu sao.

Bác cười nói chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào, quan trọng là cả hai mẹ con bác sống rất tốt. Bác bây giờ đã quen cuộc sống độc thân, muốn được ở bên mẹ lúc tuổi già. Chỉ cần cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc, mẹ khỏe để hưởng phúc thêm vài năm nữa là đủ mãn nguyện rồi.

Rau nhà trồng, gà nhà nuôi, thích ăn gì là có mẹ nấu cho ngay, cuộc sống vô lo vô nghĩ ở tuổi 60 như vậy không có phúc chứ là gì. Dù không vợ con nhưng bù lại bác Vương có được tình mẫu tử ít người có được.

Cuộc sống bình yên của bác chính là niềm ước mơ của biết bao người đang mệt mỏi bươn chải ngoài kia. 60 tuổi vẫn được ăn cơm do mẹ già 80 tuổi nấu, hạnh phúc giản dị này nhiều người muốn cũng không có được.