Ngày xưa còn bé cứ bảo cha mẹ khó tính đến mức phát cáu lên, nhưng giờ lớn rồi làm cha, làm mẹ mới hiểu nỗi lòng của họ, cũng vì sự an toàn của con cái là trên hết.
Đọc báo đài mấy ngày qua chắc mẹ cũng biết vụ cậu sinh viên mới năm nhất lên Sài Gòn nhập học, bỗng nhiên mất tích. Rồi 3 ngày sau mới phát hiện xác cậu nổi trên mặt sông Sài Gòn, Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Cho đến giờ nguyên nhân vụ việc vẫn là con số bí ẩn.
Rồi mới đây, theo một bài đăng trên trang Người Đưa Tin chia sẻ, Công an thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm em Nguyễn Thị Yến N., sinh năm 2008, trú tại địa bàn sau khi nhận đơn trình báo từ gia đình.
Theo thông tin từ gia đình, tối 20 giờ ngày 03/2/2022, tức ngày mùng 3 Tết, em xin bà ngoại đi chơi với bạn. Tuy nhiên đến tối khuya cùng ngày, cả nhà không thấy em về nên gọi điện thoại cho em nhưng không được. Sợ con gặp nạn nên cả nhà đăng ảnh và thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm giúp. Song song đó, cả nhà đã chia nhau tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng chẳng thấy tung tích em đâu.
Đến lúc này, gia đình mới trình báo sự việc lên cơ quan Công an để nhờ giúp đỡ với đặc điểm nhận dạng khi ra khỏi nhà hôm ấy, em mặc quần jeans, áo phông, bên ngoài có khoác áo đen cổ sọc trắng.
Theo chia sẻ của anh Trung là người thân của em N. cho biết, anh nhận thông tin là N. bị bọn xấu đưa qua biên giới phía Bắc nên xin mọi người share thông tin để giúp đỡ và cứu em. Vài ngày trở lại đây, tiếp tục gọi vào số điện thoại của N., cả nhà đều thấy có người bấm hủy nghe, có lần dùng số lạ gọi vào thì đầu dây bên kia có người đàn ông nghe máy rồi tắt.
Hiện tại, cơ quan Công an đang phối hợp cùng với gia đình để làm rõ vụ việc. Đồng thời phát đi thông báo ai thấy em thì gọi cho số điện thoại 098 281 9678.
Chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, nhưng trong thời gian qua không hiếm những câu chuyện các cháu bé ở tuổi còn nhỏ, xin phép gia đình đi chơi với bạn rồi… không về nữa.
Nhiều bậc phụ huynh nhất là ở quê cứ bỏ mặc con cái đó, con xin phép ra ngoài chơi với bạn bè hay hàng xóm thì cứ vô tư cho phép nhưng không ngờ chính sự dễ dãi đó lại vô tình đẩy con đến với nguy hiểm, rủi ro.
Dù biết rằng trẻ con hay người lớn đều có quyền được vui chơi và hầu như ai cũng thích điều đó, nhưng mà với trẻ con khi nhận thức chưa đủ nhiều để lường trước sự nguy hiểm có thể xảy đến với mình thì việc đi chơi cần được kiểm soát trong giới hạn quan sát của cha mẹ, cái chính vẫn là để đảm bảo an toàn cho trẻ.
Em vẫn còn nhớ khi xưa đi đâu chơi phải xin phép cha mẹ trước nhiều ngày và phải hứa đi về trước 7 – 8 giờ tối, chứ không được trễ hơn. Thực hiện đúng lời hứa sau mỗi lần đi chơi rồi thì mấy lần sau cha mẹ mới cho đi nữa, nhưng không phải lúc nào xin đi cũng được đâu.
Sau này lớn lên làm cha mẹ mới hiểu, càng khuya tối cỡ nào, ra ngoài đường càng dễ gặp nguy hiểm chừng đó. Vì vậy xem những vụ việc như thế này, cha mẹ cần học cách để quản lý con trẻ, đảm bảo an toàn cho chúng nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1