Hồi xưa lúc chuẩn bị lên Sài Gòn thi Đại học, ba má một hai dặn dò lên đó cẩn thận, coi chừng lừa đảo nghen con. Giờ nghĩ lại quả không sai các mẹ ạ!

>>> Xuất hiện kẻ lạ mặt chuyên dụ dỗ nam sinh trước cổng trường ở Hà Nội: Công an đang truy tìm

Không riêng gì Sài Gòn, mà ở nơi mấy thành phố lớn khác cũng vậy. Đất chật, người đông, dân nhập cư nhiều, có người tốt cũng có kẻ xấu, nên cẩn thận đề phòng là tốt nhất.

Mình vẫn còn nhớ ngày xưa, đứng chờ đón xe buýt để đi học, thi thoảng vẫn có người chạy lại hỏi mình kêu đi làm thêm này nọ kiếm tiền đi học, sinh hoạt… Sinh viên ở quê lên, chân ướt chân ráo, nghe kiếm tiền ai mà không ham. Nhưng nhớ lời ba má dặn nên từ chối, kiếm chỗ nào đàng hoàng, uy tín, có văn phòng, tên tuổi hẳn hoi mà làm.

hình ảnh

Ảnh trái: Trụ sở làm việc của “team khởi nghiệp 360” tại P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Ảnh phải: Người đến xin việc được tách riêng 1 kèm 1 để phỏng vấn. Nguồn: Báo Thanh Niên

Thời đấy, mấy tin cảnh báo nạn lừa qua chiêu bán hàng đa cấp đầy, nên mình cũng dè chừng, sau này học xong, mới hiểu thật ra đa cấp không xấu, Việt Nam vẫn cho phép bán hàng đa cấp, nhưng phải là hợp pháp và tuyệt đối nghiêm cấm hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Nhiều kẻ gian lợi dụng tâm lý ham tiền, nhất là của mấy em sinh viên mới ở quê lên, lừa đảo, có người phải bán nhà bán cửa để chạy theo những cái thứ ảo.

Mới đây, theo trang báo Thanh Niên, nhiều nữ sinh tại TP.HCM bỗng nhiên “mất tích” làm gia đình hoang mang, lo lắng và cầu cứu công an.

Trước khi “mất tích”, các nữ sinh này đều có biểu hiện giống nhau là đều tham gia sinh hoạt cùng team khởi nghiệp 360 và về nhà xin gia đình số tiền lớn để đi du học, sau đó cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Nghe kể lại chuyện, có trường hợp, nữ sinh năm 1 của một trường Đại học ở TP.HCM bị người khác dụ làm giả hồ sơ du học, về nhà xin tiền gần 400 triệu đồng rồi bỏ đi. Sau liên lạc không được, ba của nữ sinh này đổ bệnh, qua đời, gia đình gọi về chịu tang nhưng nữ sinh này không dám về vì lỡ nói dối lấy tiền ba má đi làm ăn nhưng chưa thành công, không dám về.

hình ảnh

Ảnh chụp báo Thanh Niên

Rồi có trường hợp nữ sinh mang hồ sơ học bổng của trường Đại học ở Phần Lan về xin ba má 450 triệu đồng để mang đi du học. Thương con, nên gia đình tìm cách xoay tiền, đồng thời nhờ người thân trong TP.HCM xác minh hồ sơ này vì số tiền này là quá lớn với gia đình. Phát hiện là hồ sơ giả nên gia đình nói chuyện với nữ sinh này. Không những không giải quyết được vấn đề mà nữ sinh này còn ôm mặt khóc, bỏ nhà đi đâu không rõ, tắt mọi liên lạc với gia đình.  Và nhiều trường hợp khác cũng đã xảy ra tương tự.

Mà các mẹ biết mà, tâm lý ba mẹ nào chẳng thương con, con ham chơi, đua đòi thì thôi, chứ mà xin tiền đi học, khó khăn mấy cũng phải ráng chạy vạy cho con.

Từ tin báo của gia đình các nữ sinh này, Công an bắt đầu lần theo dấu vết và tìm đến địa điểm của team khởi nghiệp 360. Qua kiểm tra, mới phát hiện ở đây có hàng chục sinh viên đến tham gia.

Từ chiêu trò làm giả hồ sơ du học để xin tiền, lật tẩy trò dụ dỗ bán hàng đa cấp trá hình

Lần theo dấu vết, tại nơi này, các sinh viên sẽ làm công việc trực điện thoại được trả công 30 ngàn đồng/giờ, thưởng chuyên cần 300 ngàn đồng/tháng, thưởng doanh thu nhóm 500 ngàn đồng/tháng và nhiều quyền lợi ưu đãi khác như được đào tạo, du lịch miễn phí. Sau khi “được phỏng vấn xin việc” xong, thì phải đóng 200 ngàn đồng tiền làm mã nhân viên, mua cẩm nang sản phẩm.

hình ảnh

Ảnh chụp báo Thanh Niên

Tại buổi đào tạo đầu tiên, ứng viên sẽ được giới thiệu các sản phẩm như tiên thảo mộc trà, Collagen Keva 360, xương khớp Pro… có khả năng đào thải độc tố, trị mụn, bào mòn sỏi thận… Có người đã cho mẹ uống mà hết bệnh ung thư. Tiếp theo là clip chia sẻ thành công của các “sếp” ở công ty.  

Buổi đào tạo kế tiếp, lại được giới thiệu về một sếp quản lý tới 2.000 người cùng với khối tài sản xài 3 đời chưa hết. Dưới sếp này là sếp T., sếp S., sếp O. Rồi đây là cơ hội có 1 không 2 để làm giàu.

Lúc đến đây đào tạo, mỗi ứng viên mới sẽ được giám sát kỹ càng, ngay cả khi đi vệ sinh và luôn được dặn dò không cho ai biết về nội dung đào tạo, kể cả người thân trong gia đình?!

Sau khi trúng tuyển, bắt đầu làm công việc bán hàng, cứ mỗi đơn hàng bán được sẽ có 500 ngàn đồng. Và từ đây có thể tuyển thêm đồng đội cho mình, cứ mỗi cặp đơn hàng sẽ có thêm 300 ngàn đồng/cặp. Được 10 cặp đầu tiên sẽ lên quản lý 1, thưởng nóng 5 triệu đồng, kèm theo tiền cho mỗi cặp là 8 triệu đồng. Đạt 30 cặp sẽ lên quản lý 2 được thưởng 10 triệu đồng, cộng với tiền mỗi cặp hóa đơn, được 16 triệu đồng, cứ thê mà nhân lên. Khi đủ 99 đơn, sẽ được lên chức phó phòng.

Trong quá trình làm việc, nhân viên phải vượt qua các vòng thử thách, trong đó có màn thử thách xin 5.000 đồng từ cấp trên trong vòng 15 phút, với điều kiện thế chấp tất cả tài sản hiện có trong người sẽ cho 1.000 đồng…

Chưa kể, có sếp tuyên bố, làm việc ở công ty, không cần chi trả cho các mối quan hệ xã giao, dù là giang hồ, công an có đến thì các sếp sẽ là người đứng ra nước, như sếp K. có quen băng nhóm ở Đồng Nai, gọi là họ lên ngay. Tất cả đã có sếp lo, không có gì rủi ro cả.

Kế đến, sếp này truyền bá có dự án hơn 109,7 triệu đồng, nhanh hay chậm là dựa vào chính bản thân, có sếp phải mất 3 năm dẫn đường để đạt được mức này. Rồi giờ chỉ dạy cho các nhân viên, rút ngắn thời gian xuống còn 1 năm, 6 tháng và 3 tháng, có quản lý dưới Hóc Môn chỉ mất 3 ngày là đạt… Bánh vẽ “ngồi mát ăn bát vàng” hiện ra, rồi sẽ có 500 tỷ đồng, đó là sức mạnh của liên minh tiêu dùng…

Cuối cùng, sếp nhắc nhở nhân viên không nói cho người khác biết, thúc để giữ vị trí nhân viên kinh doanh phải đặt cọc từ 1 đến 2 triệu đồng. Khi nhân viên bảo không đủ tiền thì được hướng dẫn ra tiệm cầm đồ, cầm điện thoại để lấy tiền đặt cọc giữ vị trí. Bảo đảm còn cơ hội, còn không mất chỗ.

Rồi có nhân viên viện cớ mẹ bệnh nặng phải về chăm, hôm sau thi hết môn, nên không cầm điện thoại được thì có sếp không hài lòng, bảo về chăm mẹ thì được gì, có kiếm được tiền cho cha mẹ chữa bệnh không, nhà thì lúc nào về chẳng được, gọi cho cha mẹ nói hôm nay không về được vì phải ở lại công ty làm cho xong việc. Cơ hội qua rồi biết có lần thứ 2 không. Liên tục các sếp chèo kéo nhân viên khi bị từ chối. Và bắt nhân viên phải viết cam kết ngay mai đến đem tiền để đặt cọc giữ vị trí.

hình ảnh

Ảnh: Buổi học của team khởi nghiệp 360. Nguồn: Báo Thanh Niên

Vụ việc được phản ánh, chắc chắn Công an sẽ vào cuộc. Đọc xong, có cảm giác đây là đường dây của bọn bán hàng đa cấp bất chính và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo mình biết, hành vi bán hàng đa cấp bất chính, nhằm thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại cho người khác từ 500 triệu đồng trở lên sẽ chịu mức án là phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm, theo Điều 217a của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, còn phải nộp tiền phạt từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Còn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 của Bộ luật hình sự hiện hành, mức án sẽ là phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc tù chung thân. Bên cạnh đó còn phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Chịu trách nhiệm hình sự không chưa đủ đâu các mẹ, nếu gây thiệt hại còn phải bồi thường nữa đấy!

Kẻ phạm tội chắc chắn bị xử lý, có điều, để được giải quyết, nạn nhân phải trải qua một thời gian dài ở khâu thủ tục, quy trình cho đến khi thi hành bản án.

Thông qua vụ này, đây là bài học cảnh tỉnh cho các mẹ có con lên thành phố học, cẩn thận với mọi lời chiêu dụ, nhất là bánh vẽ làm giàu nhanh chóng.

Tổng hợp