Sinh viên đi học xa nhà, tâm hại người không nên có nhưng tâm phòng người nhất định phải có.
Em mới đọc được tin này trên báo Tuổi Trẻ nè các vị phụ huynh ơi, giận mấy kẻ lừa đảo thực sự. Mà lừa ai không lừa lại đi lừa sinh viên, trong khi bọn nhỏ còn chưa kiếm ra tiền, phải ngửa tay xin từng đồng, toàn tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ lo cho con ăn học. Phụ huynh có con em đi học xa nhà nhớ nhắc nhở con nha, chứ đã có trường hợp giả danh thầy cô lừa sinh viên đóng tiền rồi đó.
Đại học Y Dược TPHCM không tăng học phí khóa 2021, phụ huynh nhẹ cả người
Thiệt hết nói nổi mấy kẻ lừa đảo, nghe tới lừa gạt là không ưa rồi, lại còn đi lừa sinh viên chưa kiếm ra tiền, đang trong tình hình kinh tế khó khăn, cha mẹ chưa đủ vất vả hay sao. Lừa ai chứ lừa sinh viên là em thấy bất lương dữ lắm, tay chân lành lặn mạnh khỏe, còn biết nhắn tin lừa đảo tinh vi thì đầu óc cũng đâu đến nổi, sao không đi kiếm việc chân chính mà làm.
Ảnh: Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải
Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ thì sự việc lừa đảo xảy ra ở trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội. Đối tượng bằng cách theo dõi sinh viên các khóa của trường trao đổi với nhau trên mạng xã hội đã có được thông tin của sinh viên, từ đó nhắn tin riêng về việc đăng ký môn học lại, thi lại. Hình thức lừa đảo là tự xưng thầy giáo, cô giáo, yêu cầu sinh viên nộp tiền.
Bọn chúng liên tục nhắn tin thúc giục sinh viên nộp tiền để thi lại, học lại với cách hù dọa “không đóng tiền nhanh thì không được học”. Với tâm lý mong muốn được học, thi cho xong môn bị nợ thì rất dễ bị đưa vào tròng. Rất may, chiêu lừa này đã có nhiều sơ hở giúp sinh viên kịp thời nhìn ra nguy cơ.
Dòng chat của những kẻ mạo danh lừa sinh viên Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải nộp tiền học lại, thi lại. Ảnh: Tuổi Trẻ
Nghi ngờ nhất là đối tượng giả danh thầy cô nhưng lại yêu cầu sinh viên gửi tiền vào tài khoản riêng mà không phải tài khoản thu học phí của trường. Ngay lập tức các sinh viên này đã báo lại với nhà trường, nhờ đó chúng không thể thực hiện hành vi lừa gạt. May là các em tỉnh táo, có sự đề phòng, không biết trước đó đã có em nào nhẹ dạ mà đưa tiền cho chúng chưa nữa, mong là không có.
Đây cũng không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp lừa đảo kiểu này, năm trước một số sinh viên của nhà trường cũng đã bị chúng gạt. Năm nay, ngay khi được báo tin, nhà trường đã thông báo tới sinh viên và báo cơ quan chức năng.
Do các đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội công khai do sinh viên lập ra để lấy thông tin cá nhân, do đó các em sinh viên phải luôn tỉnh táo, cảnh giác đề phòng khi nhận được tin nhắn từ người lạ, nhất là những tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, đóng phí.
Ảnh: Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải
Bởi con đi học xa nhà là cha mẹ ôm đủ thứ lo, nào là lo tiền bạc cho con ăn học, còn lo cho sự an toàn khi con sống một mình bên ngoài, giờ còn thêm nỗi lo con ở ngoài dễ gặp phải mấy trò lừa gạt. Có con đi học xa nhà, cha mẹ nhất định phải nhớ dặn dò con “mình không được có cái tâm hại người nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có”.
Thông báo của Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải tới sinh viên
Nhà trường không cử bất cứ thầy giáo, cô giáo nào liên hệ trực tiếp với sinh viên để yêu cầu đăng ký và nộp tiền học lại, thi lại qua tài khoản cá nhân. Tất cả thông tin về học lại, thi lại đều được nhà trường công khai trên cổng thông tin đào tạo và các kênh truyền thông của nhà trường.
Các em đăng ký trực tiếp trên hệ thống và nộp tiền về tài khoản của nhà trường. Vì vậy các em không nghe và làm theo yêu cầu của người lạ, đồng thời báo cáo nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn hiện tượng vi phạm pháp luật này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1