Biết vợ mê phượt nhưng lại mang trong mình hai căn bệnh ung thư, anh chồng dù không thích đi du lịch vẫn chọn là người bạn đồng hành cùng vợ trên nhiều cung đường.

hình ảnh(Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Đó là câu chuyện hôn nhân cổ tích của chị Nguyễn Phương Loan (42 tuổi) cùng ông xã kém 4 tuổi mà tôi có dịp đọc được trên trang Vietnamnet gần đây. Tôi muốn gửi gắm sự ấm áp, ngọt ngào này đến với độc giả tại cộng đồng Vợ trẻ - dâu trẻ nên có chia sẻ lại câu chuyện qua bài viết nhỏ dưới đây, mời mọi người cùng đọc qua nhé!

Theo như chị Phương Loan chia sẻ, trước kia chị vốn công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền hình nhưng vào cuối năm 2012, chị bất ngờ phát hiện mình mắc ung thư vú giai đoạn 2 nên đã nghỉ việc để dành thời gian chữa bệnh. Năm 2018, chị chuyển sang lĩnh vực nhà hàng được một thời gian nhưng ông xã thấy chị đi làm xa, vất vả nên đã đề nghị vợ ở nhà. Đến năm 2019, chị lại phát hiện mình mắc thêm ung thư tuyến giáp. Hơn 2 năm nay, sau khi mổ và hoá trị xong tuyến giáp thì bệnh tình đã tạm ổn định nên chị chuyển qua bán đồ gốm online. Hiện tại, chị đang trong giai đoạn theo dõi khám bệnh định kỳ hằng tháng.

"Sau khi phát hiện bệnh 4 năm thì mình và chồng mới đến với nhau. Chồng mình sinh năm 1985, kém mình 4 tuổi, là trai tân và là con trai duy nhất của gia đình. Anh đã chinh chiến với họ hàng dữ lắm để cưới mình .Vì mình khi ấy bị bệnh, người toàn hoá chất. Anh quyết định sẽ không sinh con. Mình cũng chẳng biết sẽ sống được bao lâu để mà chăm sóc con cái. Lúc ấy mình lại… béo ú. Nhưng anh vẫn quyết tâm cưới", chị Loan tâm sự.

Được biết, trước khi mắc bệnh thì chị Loan vốn đã rất thích đi phượt. Nhưng từ khi mang bệnh trong người chị còn đi nhiều hơn trước. Chị quan niệm rằng vui cũng sống, buồn cũng sống thì sao mình lại không chọn sống vui vẻ? Chị không biết chắc mình còn sống được bao lâu nên khi còn đi được là cứ đi thôi.

Hồi chưa kết hôn, chị Loan thường chỉ đi một mình. Nhưng sau khi lấy chồng, anh hiếm khi để vợ đi một mình. Anh cũng chưa bao giờ phản đối việc vợ đi chơi suốt ngày bởi anh hiểu rõ, được đi thì chị sẽ khoẻ, còn chị ở nhà lại ốm thì không an tâm. Thành ra anh lại trở thành người bạn đồng hành "bất đắc dĩ" của vợ như vậy đó mọi người. Đi nhiều, hiểu nhiều hơn về những chuyến du lịch nên anh cảm thấy thích và ghiền luôn. Tuy nhiên, do phải làm kiếm tiền nữa nên dạo gần đây anh ít đi hơn.

hình ảnh(Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Chị Phương Loan cũng có tâm sự thêm rằng, mong muốn lớn nhất của chị hiện tại là “được đi hết Việt Nam trước khi không còn sống nữa”, ghé qua các tỉnh chưa đặt chân tới, đi thêm các cửa khẩu, những khu chợ nổi miền Tây...

hình ảnh(Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietnamnet)

Qua câu chuyện của chị Nguyễn Phương Loan trên đây, bên cạnh việc tôi muốn giới thiệu đến độc giả về thứ tình cảm ấm áp, ngọt ngào mà chị và ông xã dành cho nhau, cùng nhau nương tựa, vượt qua khó khăn do bạo bệnh thì tôi còn cảm thấy rất nể phục trước "tinh thần thép" của người phụ nữ mang trong mình cả hai căn bệnh quái ác này. Sự lạc quan, bình thản đối mặt với những biến cố của chị thật sự khiến tôi ngưỡng mộ rất nhiều.

Hi vọng rằng, bằng chính sự lạc quan ấy của mình cùng sự quan tâm, chăm sóc ân cần từ ông xã, bệnh tình của chị Loan sẽ dần ổn định và có thể cùng anh thực hiện nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn nữa trong tương lai.

Theo Vietnamnet