Có chị nào ly hôn rồi mà vẫn thân với chồng cũ giống tôi không? Nhiều lúc nghĩ cũng thấy có lỗi với vợ của anh ấy. Tôi với anh dù gì cũng là vợ chồng gần chục năm, giờ có qua lại cũng đâu có sao.
Trước tôi với chồng đều là mối tình đầu của nhau nên chia tay mấy lần vẫn quay lại. Đến lúc bọn tôi đều đi làm ổn định thì chốt bằng một đám cưới. Bố mẹ hai bên ủng hộ nhiệt tình góp tiền vào mua cho con một căn nhà mặt đất ở riêng.
Cưới được hơn năm tôi sinh bé gái đầu lòng. Hiện giờ cháu 12 tuổi rồi. Những năm đầu hôn nhân bọn tôi sống rất hạnh phúc, có thêm tiếng bi bô của trẻ con nên càng vui hơn. Tôi cứ tưởng như vậy đã viên mãn, hạnh phúc nên chuẩn bị lên kế hoạch đẻ đứa thứ 2. Thế nhưng đùng cái tôi phát hiện chồng có bồ.
Chồng tôi thú nhận chỉ là quan hệ tình tiền chứ không sâu đậm. Tôi đòi ly hôn thì anh van xin:
“Anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con, mong em cho anh một cơ hội”.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Ở nhà thì lươn khươn với vợ thế nhưng thề thốt hôm trước hôm sau chồng tôi lại đi nhà nghỉ với ả rồi. Lần đó tôi bắt được tận tay day tận trán. Không nói thêm một lời nào nữa, tôi về làm đơn rồi nộp. Có mỗi đứa con gái nên theo mẹ, hằng tháng chồng tôi vẫn chu cấp tiền đều đều cho nó.
Ly hôn xong thỉnh thoảng vợ chồng tôi vẫn gặp gỡ, ăn uống, đưa con đi chơi. Chồng cũ lấy vợ mới sau đó không lâu nhưng hai chúng tôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt chứ không hẳn coi nhau như kẻ thù.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đưa nhau đi nhà nghỉ đổi gió sau đó ai về nhà nấy. Lắm lúc tôi cũng nghĩ hay xui anh bỏ vợ quay lại với mình nhưng lại thôi, chả tội gì quay lại cái máng lợn cũ, thích thì cặp kè vậy.
Năm ngoái dồn đủ tiền mua chung cư, may thế nào chỗ tôi ưng lại đúng toà mà chồng với vợ mới đang ở. Đắt một chút nhưng tôi lại thích nên quyết định mua luôn. Khi biết hai mẹ con dọn về chung toà nhà, chồng tôi bảo:
“Ở đây rồi muốn gặp nhau lại phải đi nhà nghỉ xa xa à”.
“Anh sợ à”.
Chồng cũ rất cáo, anh không cho tôi biết mình ở tầng nào. Tôi cũng không tìm hiểu làm gì cho mệt người. Thỉnh thoảng anh cũng xuống nhà với hai mẹ con nhưng con gái tôi không hề biết bố đang sống cùng chung cư. Tôi thì cũng chỉ đổi gió thôi chứ chưa từng có ý định sẽ quay lại với nhau. Vậy nên dù ở cùng toà nhà nhưng chúng tôi cũng chỉ vụng trộm. Tôi vẫn muốn giữ gia đình mới cho anh ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1