Em có chỉ có mỗi người anh trai, từ nhỏ đã được anh ấy yêu thương chiều chuộng vô cùng. Hai anh em hơn kém nhau 4 tuổi, em đi đâu cũng được anh bảo vệ, chẳng thế mà hồi học cấp 1 cấp 2, mỗi lần có xích mích với bạn nam trong lớp là kiểu gì cũng dọa bạn:

“Tớ về mách anh tớ, kiểu gì mai anh ấy cũng tới hỏi tội các cậu”.

Mấy bạn nữ cùng lớp thì ngưỡng mộ mình lắm vì có anh trai lúc nào cũng cưng em gái. Tốt nghiệp đại học đi làm có lương, tháng nào anh ấy cũng cho em tiền mua váy áo, mỹ phẩm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn mgronline

Buồn cười nhất là đợt anh ấy thích chị dâu em bây giờ nhưng nhát không dám thổ lộ tình cảm. Cứ tối ăn xong là lại gạ em:

“Mày đi cùng anh tới nhà chị Hiền chơi đi. Đi cùng rồi về anh cho quà”.

 Em toàn phải làm bồ câu liên lạc cho anh chị ấy cho tới khi chính thức yêu rồi mới thôi. Sau này 2 người cưới nhau, cuộc sống đầm ấm hạnh phúc em cũng lấy làm mừng.

Anh trai kết hôn được hơn năm thì em cũng lấy chồng. Hôm em cưới, anh lên trao cho dây chuyền 5 chỉ dặn:

“Cuộc sống không suôn sẻ thì gọi anh. Không được cam chịu một mình nghe chưa. Nhớ là em có người anh trai lúc nào cũng bảo vệ em”.

Cũng vì thương em gái mà anh ấy chiều em rể lắm. Anh không giàu nhưng nhiều tình cảm, có gì cũng chia sẻ cho các em. Nhận được việc ngon là chia cho chồng em làm 1 nửa vì 2 anh em cùng chung lĩnh vực. Cuối tuần có thời gian anh gọi 2 đứa sang nhà ăn cơm. Ngồi uống với em rể, anh trai em luôn dặn:

“Em gái anh nó không giỏi giang như người ra nhưng được cái hiền lành, chịu khó lại thương yêu chú hết lòng. Vợ chồng cần nhất điều đó nên phải trân trọng nhau nghe chưa?”.

Thế nhưng cách đây 3 tháng, em lại bất ngờ phát hiện chồng có bồ. Người tình của anh ta còn mang bầu 4 tháng rồi. Chuyện này em không dám cho anh trai biết, thế mà chẳng hiểu anh nghe thông tin ở đâu tới thẳng nhà gọi em rể ra chất vấn:

“Có chuyện ấy hay không?”.

Chồng em cúi đầu thừa nhận. Anh lại hỏi:

“Chú chọn em gái tôi hay chọn cô ta? Chỉ được 1, không nhùng nhằng?”.

Chồng em lắp bắp mãi không thốt được thành lời. Anh liền quay sang em gái bảo:

“Thôi bỏ đi… Thứ đàn ông 3 phải sống cùng chỉ khổ”.

Hôm ra tòa ly hôn, em hẫng hụt cảm giác mình bơ vơ lạc lõng chẳng biết đi về đâu vì bố mẹ đã mất cả. Đúng lúc ấy anh trai gọi điện:

“Anh dọn phòng để 2 mẹ con về ở rồi. Ly hôn thì về sống với anh chị, anh em mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cứ về với anh rồi mọi thứ sẽ ổn”.

Gọi điện xong chỉ 15 phút sau anh đã phi xe tới đón. Ngồi sau xe anh, em ấm lòng cảm giác gia đình luôn ở bên cạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com