Với mức thu nhập quá ít ỏi, người đàn ông này buộc phải tìm kế khác. Đằng sau anh còn có vợ và đứa con 8 tháng tuổi, thật sự cần có tiền để trang trải.
Trong và sau dịch, nếu các chị em để ý sẽ thấy người ta dần bỏ bớt câu nệ về việc làm trái nghề là bị cười chê. Giờ miễn nghề nào kiếm ra đồng tiền lương thiện, thu nhập có thể trang trải đủ trong gia đình thì không gì phải ngại. Đồng thời, chị em nghĩ xem, cứ đặt sĩ diện lên trên hết thì con đường thành công và cuộc sống thoải mái không biết bao giờ mới đạt được.
Nay đọc trên Vietnamnet em thấy có thông tin về anh X. 38 tuổi, sống tại TP.HCM có chia sẻ về công việc điều dưỡng 4 năm của mình tại một công ty với mức thu nhập chỉ 5.000.000 đồng/tháng. Mức lương này không thể đủ cho cuộc sống nên anh đã bỏ nghề vào năm 2018.
Ảnh minh họa, Nhandan.vn
Đến khi dịch bệnh bùng phát ở TP.HCM, anh X. tham gia chống dịch vì 2 lý do: Thu nhập cho gia đình và chung tay cùng thành phố. Công việc triền miên làm hoài không ngơi tay. Dịch bệnh vừa yên thì đến dịch sốt xuất huyết. Anh phải làm việc và ở trạm từ 7h hôm nay đến 16h hôm sau: “Hơn 30 tiếng liên tục. Họ gọi là trực giữ trạm. Sáng ngày mai vẫn phải làm hồ sơ giấy tờ, tiêm chủng, báo cáo, tất cả vẫn phải làm bình thường”.
Không chỉ ngồi ở trạm, anh X. còn đi vận động bà con phòng bệnh sốt xuất huyết và gặp không ít trở ngại. Nhưng đối với anh, cực khổ cỡ nào anh vẫn chấp nhận và vui vẻ không than van. Chỉ có điều, mức lương 4.135.000 đồng là không đủ nuôi vợ chồng anh cùng đứa con 8 tuổi.
Giờ đây, anh làm công việc chạy xe ôm công nghệ. Dù phải dãi nắng dầm mưa nhưng có thu nhập tốt giúp anh càng có động lực hơn. Chỉ cần kiếm ra đồng tiền lương thiện để lo cho vợ con thì vất vả cỡ nào anh cũng chấp nhận. “Tôi học 12 năm phổ thông, 2 năm trung cấp của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đổi lại mức lương đó. Thực ra, tôi cũng muốn đi học thêm nâng cao nhưng chế độ như vậy không thể đi được.
Bây giờ, tôi chạy xe ôm công nghệ, thuận lợi sẽ được 400.000-500.000 đồng/ngày. Dù vất vả nhưng thu nhập tương xứng với sức bỏ ra, biết đâu tôi để dành đủ tiền để đi học tiếp.
Tôi vẫn nhớ nghề y, nhưng chắc chắn sẽ không quay lại trạm y tế!”, anh X. nói.
Ảnh minh họa, Tuổi trẻ, quantrimang.com
Cơm áo gạo tiền là bài toán khó, là thứ đeo bám con người ta phải quay về sống với thực tại. Đi làm vì đam mê có lẽ phù hợp với những người được sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc. Đam mê kiếm ra tiền thì quá tuyệt vời, nhưng không kiếm được tiền thì phải tâm gác lại, dành toàn bộ tâm trí cho việc thiết thực hơn.
Những chia sẻ của anh X. đã dấy lên cuộc bàn tán sôi nổi trong cộng đồng mạng. Đúng là sống ở nơi đắt đỏ như TP.HCM hay Hà Nội thu nhập dưới 8 triệu thì cuộc sống đã rất bấp bênh. Đằng này mỗi tháng chỉ nhận về 4,1 triệu như anh X. mà nuôi cả gia đình thì không biết phải xoay sở ra sao. Chắc hẳn là chỉ đủ tiền xăng và ăn sáng bình dân thôi.
Năm 2021, tại TP.HCM có hơn 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc, riêng quý 1/2022 là 400 người xin nghỉ. Tại Hà Nội có gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ. Năm ngoái là 532 người xin nghỉ, 82 người xin chuyển công tác.
Dư luận bình luận xôn xao với trường hợp của anh X., đồng thời còn cho biết mình cũng không hơn khi thu nhập không đủ chi tiêu:
- Liệu còn bao nhiêu người sắp như bạn gia nhập xe ôm nữa đây? Buồn quá
- Ủng hộ anh. Cuộc sống gia đình có tốt thì mới cống hiến được
- Lại nghĩ, giá xăng tăng, thời giá tăng... mà đồng lương k tăng, lại còn chậm lương... nghĩ gì mà người ta gắn bó mãi đc?
- Ủng hộ anh. Cuộc sống gia đình có tốt thì mới cống hiến được
- Không lẽ cả nhà nhịn đói để ủng hộ cho đam mê à? Lương 4 triệu thì nuôi bản thân còn không xong.
Ảnh minh họa, Kontumtv
Nói chung là làm bất kỳ công việc nào cũng có khó khăn và những đánh đổi riêng. Thế nhưng đối với một người thực tế như em thì tốt nhất vẫn là đặt thu nhập lên trên đam mê một bậc. Tất nhiên quan điểm của em không thể đúng hết so với số đông, nhưng đam mê mà không thể kiếm được nhiều tiền thì có nên lao vào tiếp tục đam mê không? Trong khi đó, “cơm áo không đùa với khách thơ”, cha mẹ ngày càng già, chúng ta ngày càng lớn, thu nhập không đủ chi tiêu thì nếu không biết nhìn lại bản thân mình thì cũng nên nhìn vào cha mẹ để thấy họ đã và đang chịu thiệt thòi như thế nào, lỡ họ đau bệnh thì tiền đâu chúng ta chạy chữa, lo lắng cho họ?
Rồi khi chúng ta lập gia đình, có con là biết bao nhiêu khoản chi tiêu nữa phải cần đến tiền. Ôm 2 chữ đam mê mà không mang về thu nhập tốt thì có phải mình đang tự làm khổ người thân, vợ con của mình hay không? Thời buổi nào cũng vậy, nhanh nhẹn thay đổi tư duy, nắm bắt cơ hội làm giàu không chỉ là giúp mình mà còn giúp gia đình, người thân, xã hội và đất nước, tạo công ăn việc làm cho biết bao người.
Làm gì cũng được, miễn tạo ra đồng tiền từ công việc chân chính thiện lương thì đáng được trân trọng như nhau.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1