Cuộc sống hôn nhân viên mãn suốt 6 năm qua giúp cô gái sinh năm 1991 có thêm niềm tin về quyết định chấp nhận từ bỏ nhiều cơ hội để đến với người chồng hiện tại, cùng anh gây dựng mọi thứ từ đầu.
Hai ngày trước, tôi tìm thấy một topic trên mạng có nội dung thế này: “Bạn có chấp nhận lấy một người tuy nghèo nhưng rất yêu bạn không?”. Một bên là cuộc sống vật chất không thể đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, và bạn có thể sẽ phải đối mặt với những áp lực từ cuộc sống về cơm áo gạo tiền... Một bên còn lại là đời sống được thỏa mãn, so với những người phải lấy người mình không yêu thì bạn may mắn hơn vạn phần. Như thể bạn đứng nơi ngã ba đường, một bên là tình, một bên là tiền, bạn sẽ chọn thế nào?
Rõ ràng, đây là topic nhắm đến đối tượng chính là những cô gái. Bản thân tôi cũng rất tò mò không biết lựa chọn của số đông ra sao. Và cũng chợt nhớ gần đây tôi có xem được một số phát sóng trong chương trình "Thám tử hôn nhân", cặp đôi nhân vật chính cũng có câu chuyện hôn nhân tương tự với topic trên đây. Tôi chia sẻ lại dưới đây để mọi người có thêm một góc nhìn mới nhé!
Đây là câu chuyện của Hoàng Yến Chi (SN 1991) và ông xã của cô là anh Trần Quang Thái (SN 1988) hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh. Chi vốn là ca sĩ phòng trà, hay đi hát tại các phòng trà sang xịn ở trung tâm thành phố. Ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng của 9X "lọt mắt xanh" nhiều đại gia, cũng cưa cẩm và hứa hẹn. Tuy nhiên, cô nàng đã khước từ tất cả cơ hội để đến với anh Thái, cùng anh tay trắng gầy dựng sự nghiệp và tổ ấm.
Cùng đóng chung 1 bộ phim là cơ duyên giúp họ quen nhau. Thời đó, thu nhập của anh Thái còn thấp, phải đi chiếc xe máy số, xe đạp. Khi quay xong phim, anh Thái nói với bạn gái: "Nếu em vẫn còn tham vọng thì mình dừng tại đây. Em muốn tình cảm của chúng mình gắn bó lâu dài thì em phải rời xa mong muốn nổi tiếng". Một cô gái 22 tuổi tương lai đang rộng mở đầy hứa hẹn thì việc phải chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp là điều không mấy dễ dàng. Nhưng vì tình yêu, Chi chấp nhận đánh đổi để được ở bên bạn trai..

"Hai đứa ở trọ cách xa nhau mà ngày nào anh ấy cũng đi qua đi lại đưa đón mình. Lúc mình bệnh thì anh đạp xe đạp đi mua cháo cho, đem tất cả mọi thứ cần thiết đến. Mình cảm giác chắc không còn tình yêu nào tuyệt vời hơn như thế với mình nữa.
Còn những người đàn ông khác thì bề ngoài họ như vậy, nhưng còn rất nhiều cám dỗ khác nữa. Mình muốn vượt qua những cám dỗ đó để chọn hạnh phúc gia đình. Mình chỉ cần một người đàn ông yêu thương chân thành và cùng nhau gây dựng mọi thứ là đã quá tuyệt vời rồi...", Chi thổ lộ
Giờ cặp đôi đã cưới nhau được hơn 6 năm, có con trai 6 tuổi. "Biết bà xã hay dỗi nên mình đưa hết tiền cho cô ấy giữ. Ngày xưa lúc còn khó khăn thì vợ chồng toàn đi xe đạp, xe máy. Giờ có điều kiện hơn thì mình cũng dành dụm mua xe hơi để vợ con đi đường cho thoải mái. Mình thật sự cảm thấy rất may mắn khi có được người vợ như Chi", anh Quang Thái bộc bạch.

Bạn thấy đấy, so với chuyện giàu nghèo thì phụ nữ vốn dĩ chỉ muốn ở bên một người đáng để họ yêu và yêu họ nhiều hơn. Và cái gọi là tình yêu, cái gọi là hôn nhân, chính là tìm một người cùng mình trải qua quãng đời còn lại, để phần đời còn lại của mình bớt cô đơn, có một người để chia sẻ, để cùng phấn đấu, cùng vượt qua khó khăn và cùng nhau tìm ra cảm giác tổ ấm thực sự.
Khi bạn sử dụng trạng thái kinh tế hiện tại của người kia làm thước đo duy nhất cho mối quan hệ, thì giữa bạn và tình yêu đích thực đã có một khoảng cách rất lớn không thể vượt qua. Vì vậy, hãy ngừng dùng tiêu chí nghèo để định nghĩa con trai, quan trọng hơn việc nghèo hay không nghèo là người ấy có yêu bạn hay không và người ấy có luôn yêu bạn hay không. Nếu yêu bạn và được bạn cho cơ hội, người ấy biết cách trân trọng và phấn đấu gầy dựng sự nghiệp thì lo gì sau này cưới về khổ sở đâu chứ. Có câu "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" mà đúng không, cùng cố gắng thì mọi thứ sẽ dần khởi sắc.
Mọi người nghĩ thế nào về câu chuyện tình "cổ tích" của Yến Chi và Quang Thái trên đây? Và bạn có chấp nhận lấy một người tuy nghèo nhưng rất yêu bạn và sẵn sàng cùng người đó gầy dựng sự nghiệp không?
Theo Thám tử hôn nhân/ Vietgiaitri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1