Trước đây, chị đặt nhiều tiêu chuẩn về người đàn ông lý tưởng nhưng giờ đây điều chị cần thực sự rất đơn giản. Hai người cùng chung cảnh ngộ, vừa gặp đã muốn trao nhau cơ hội.
Chỉ cần bạn không ngừng tin tưởng và cố gắng thì không gì là không thể. Trong tình yêu, có vấp ngã bao lần cũng vững tin hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười, tận hưởng trọn vẹn từng giây phút cuộc đời thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm được phù hợp để gắn bó. Người ta hay nói, luôn có một người phù hợp với bạn, gặp sớm hay muộn không quan trọng mà chủ yếu vẫn là gặp người ấy, bạn sẽ biết thời gian chờ đợi của mình là xứng đáng.
Nhưng làm sao để biết người nào là phù hợp? Không có cách nào khác hơn là chính mình cho bản thân cơ hội được tìm hiểu. Trong chương trình hẹn hò, khán giả xúc động trước sự mở lòng của hai anh chị đã từng đổ vỡ hôn nhân nhưng chưa bao giờ thôi mong muốn tìm được một nửa yêu thương.
Anh Nguyễn Văn Thông, 34 tuổi, làm công nhân ở Long An. Anh từng ly dị và hiện tại con gái 9 tuổi đang sống cùng bà nội. Chị Phạm Tú Phương 32 tuổi chia tay chồng sau 1 tháng cưới vì không chung mục đích, quan điểm sống. Chị hiện sống chung với con gái 5 tuổi, công việc hiện tại là chủ salon tóc ở Bạc Liêu.
Hai anh chị gặp nhau tại chương trình và đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau. Ảnh Vietnamnet
Anh Thông biết nấu ăn nhưng tính tình hơi nóng, mỗi khi như vậy anh sẽ im lặng. Còn chị Phương cũng cho biết mình là người giỏi kiếm tiền, thích nấu ăn và nấu rất ngon. Nhưng tính chị rất thẳng thắn, chuyện gì không vừa ý là “bùng nổ” ngay tại chỗ. Chị Phương cần người thật sự độc thân, công việc ổn định, “thật sự thương em, quan tâm, chăm sóc cho 2 mẹ con em”.
Gặp nhau tại chương trình hẹn hò, anh chị có cơ hội tiếp xúc, trải lòng về hoàn cảnh và tìm hiểu nhiều hơn về đối phương. Anh Thông cho biết, một ngày của anh bắt đầu từ 6h sáng đi làm và 6h chiều về nhà, xem điện thoại chút rồi ngủ. Ly hôn đã lâu, anh chưa tìm được người mới là bởi: “Thấy mình nghèo quá, quen người ta rồi người ta cũng bỏ”.
Chị Phương khi trò chuyện với anh Thông đã có nhận xét: “nhìn bề ngoài anh không hiền nhưng nói chuyện hơi nhút nhát”. Với bản tính thẳng thắn, chị hỏi ngay về việc ăn mặc của mình vì muốn nghe anh Thông nói lên quan điểm: “Anh có ngại quen người có hình xăm hay nhuộm tóc không? Em ăn mặc sexy thì anh có thấy thoải mái không? Anh sẽ quan tâm em như thế nào khi yêu xa?...”
Họ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò
Anh Thông cho rằng, xăm hình, nhuộm tóc với anh không có vấn đề gì. Còn ăn mặc sexy thì tùy hoàn cảnh sao cho phù hợp. Anh cũng chia sẻ về việc mình quan tâm bạn gái khi ở xa. Dự định tương lai là nghỉ làm công nhân, học nghề làm tóc và sẵn sàng về Bạc Liêu để gần bạn gái nếu tình cảm phát triển. Anh chị bấm nút cho nhau cơ hội.
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn. Nếu được ước, người ta đều ước được bình yên và hạnh phúc. Nhưng họ không để ý rằng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được. Mỗi lần vấp ngã hay thất bại, nên nghĩ rằng mình còn cơ hội để làm lại từ đầu. Đừng tự tước đi cơ hội, đừng để những lo ngại cản bước của bạn đi đến thành công. Cánh cửa tương lai có rộng mở hay không là do bạn quyết định. Tương tự vậy, hôn nhân tan vỡ không phải là chấm hết cơ hội để hạnh phúc. Hãy dũng cảm chấp nhận thất bại, đón nhận khó khăn và nắm chặt cơ hội mới đang đến.

