Suốt từ nhỏ tới lớn, mong ước của cô gái chính là đưa mẹ đi xóa vết nám để bà thêm tự tin. Tấm lòng hiếu thảo của cô sau tất cả đã được mẹ chấp nhận.

Có lẽ phần lớn chúng ta đều có mong muốn sẽ báo hiếu cho cha mẹ khi bản thân lớn lên, tự kiếm được tiền. Và nhân Ngày của mẹ, tôi vô tình thấy mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một cô gái đang thuyết phục mẹ vào viện thẩm mỹ. Nghe qua lý do, ai cũng thấy thương và ngưỡng mộ cô vì tấm lòng hiếu thảo.

Ở TP.HCM, công việc của cô gái chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương cơ bản. Từ nhỏ đến lớn, cô biết mẹ có vết nám lớn trên mặt, cũng chính vì vậy mà bà không được tự tin. Cô gái mang trong mình mơ ước có thể đưa mẹ đi xóa vết nám, lấy lại làn da như bao nhiêu người khác. Và suốt quãng thời gian làm việc tại TP.HCM cô đã cố gắng tích cóp số tiền đủ để mẹ điều trị.

Nay cô dẫn mẹ đến thẩm mỹ viện để thực hiện nguyện vọng bấy lâu. Thế nhưng mẹ thương con gái, bà vì sợ con tốn tiền nên một mực từ chối. Khi con gái đưa mẹ vào trong, bà đòi ra ngoài khiến con gái năn nỉ hết cách. Cuối cùng, con gái bật khóc, dùng nước mắt để thuyết phục mẹ và đã thành công. Bà đồng ý xóa vết nám để lấy lại sự tự tin.

hình ảnhCô gái cố gắng thuyết phục để mẹ xóa vết nám trên mặt. Ảnh chụp màn hình, Beatvn

Cảnh hai mẹ con giằng co ở thẩm mỹ viện đã được camera ghi lại toàn bộ. Hai mẹ con vì thương và biết nghĩ cho nhau nên mới như thế. Mẹ cả đời vất vả cũng không muốn con cái tốn kém vì mẹ. Con gái vì biết nghĩ cho mẹ nên mới cố gắng làm việc, đưa bà đi cải thiện khuyết điểm bản thân. 

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận cảm động khi nhìn thấy tấm lòng hiếu thảo của cô gái và tình thương bao la của một người mẹ dành cho con:

- Y chang mẹ mình. Mà mình vẫn chưa thuyết phục được mẹ đi với mình.

- Tuyệt vời. Chúc 2 mẹ con cô luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.

- Mẹ mình thích làm lông mày mà con gái nói mãi vẫn không chịu đi. Bao giờ mới công tác tư tưởng cho các mẹ được, muốn đưa mẹ đi đây đi kia chút cũng khó, lúc nào cũng lo con tốn kém.

- Đôi khi cần như vậy mà chẳng có để làm. Chúc cô gái và cô sức khỏe nhé.

- Thường các bà mẹ sợ con tốn tiền nên từ chối đấy. Lúc nào các mẹ cũng nghĩ cho con mà thôi.

- Một hành động tuyệt vời. Đi làm có tiền điều đầu tiên nghĩ tới là gia đình.

Chúng ta sẽ không biết tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái vĩ đại đến nhường nào cho đến khi chúng ta cũng trở thành cha mẹ. Lúc này, cả thế giới chẳng còn gì quan trọng hơn con cái nữa. Những điều tốt đẹp luôn muốn dành cho con một cách trọn vẹn nhất mà chẳng bao giờ lo ngại vất vả. Khi con lớn lên, cũng là lúc cha mẹ đã già nhưng họ vẫn chưa từng rời mắt khỏi các con, chưa từng một ngày thôi lo lắng cho con.

hình ảnh

hình ảnh

Con trai mua trà sữa cho cha. Ảnh Thanh niên

Vì vậy, những người con nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mà báo hiếu. Không cần gì to tát, chỉ cần là tấm lòng của con thì cha mẹ đều ghi nhận. Như câu chuyện một chàng trai sau khi từ Hà Nội trở về nhà đã mua tặng cha ly trà sữa. Với đại đa số chúng ta, trà sữa là thức uống gần gũi, bình dân nhưng với người cha này, thức uống đó rất lạ lẫm. Ông bật khóc khi con trai đưa ly trà sữa, uống thử trong sự hồi hộp và cảm động.

Không cần đến Ngày của mẹ, Ngày của cha hay tháng Vu lan, hãy dành sự quan tâm và yêu thương đến gia đình, cha mẹ nhiều hơn để mỗi ngày trôi qua luôn trong sự hạnh phúc và ấm áp.