Dù đã mệt mỏi cả ngày, nàng dâu mới vẫn tự tay rửa 15 mâm bát đũa. Tình trạng sức khỏe không cho phép nhưng vẫn phải làm, cô không tránh được cảm giác tủi thân.

Không phải lần đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai mà bị ép rửa bát, tâm sự của cô gái sau đây làm nhiều người thấy thương bởi một tay cô phải rửa hết 15 mâm bát đũa trong chính ngày cưới của mình. Dù rất mệt, cô vẫn phải cố làm. Chẳng biết mai này làm dâu ra sao, chỉ thấy ngày đầu như thế này thì không tránh được cảm giác tủi thân.

"GÓC RỬA BÁT.

Em vừa cưới xong sáng nay các chị ạ, do em với nhà chồng xa quá, phải đi đón dâu từ lúc 3h sáng, mãi 9h mới đến nơi, làm lễ xong là 10h, tan tiệc ăn uống là 1h chiều, do đi đường xa em rất mệt, lại say xe nữa, nên tan tiệc là em vào phòng nằm nghỉ.

Nhưng mới nằm được 5 phút thì bị người nhà gọi dậy rửa bát, bình thường thì có rửa cả chục mâm em cũng không vấn đề gì, nhưng hôm nay thật sự rất mệt các chị ạ, nhưng thấy mọi người nói vậy em cũng cố dậy ngồi rửa khoảng 15 mâm bát.

Rửa xong mà em oải cả người, có nhất thiết phải là cô dâu rửa không các chị, không rửa là lười, không siêng năng ạ, ở quê em, tan tiệc toàn các bác, các cô, các em mỗi người một tay, rửa cùng nhau 1 lát là xong. Còn đây có mình em rửa, nghĩ cũng hơi tủi thân và chạnh lòng chút".

hình ảnh

Tâm sự của nàng dâu mới.

Tâm sự này như chạm vào nỗi lòng của nhiều chị em phụ nữ. Bởi không chỉ riêng nàng dâu trên mà có không ít người cũng phải xắn tay áo vào rửa chén, dọn dẹp hậu đám cưới. Có người còn cho biết, đầu tóc của mình sau đám cưới 2 ngày mới được gội. Mà nào có được yên, đang gội thì mẹ chồng kêu về dọn nhà tiếp. Nhìn lại quãng thời gian đó, cô tự thấy mình quá dại khờ.

- Gặp mình là đống bát đĩa đó được sáng tạo thành những mảnh ghép không lành lặn rồi đó.

- Ngày cưới, bố đẻ dậy 3h sáng bảo con muốn ăn gì không bố nấu cho, rồi bố nấu cho bát mì toàn thịt. Đến khi về nhà chồng, say xe cùng theo đó là mệt. Tiếp khách xong, chồng say lên giường ngủ còn mình loay hoay dọn dẹp cất đồ ăn. Bụng mệt có ăn được gì đâu, cứ dọn dẹp như thế đến quá trưa sau đó mình cũng không nhớ nữa nhưng không được nghỉ. Ngày cưới đối với mình là ngày mình mệt nhất. Nếu có thể mình muốn sống bên bố mẹ đẻ mình, nhưng quy luật rồi.

- Ở quê chồng em vẫn còn phong kiến vậy đó mọi người. Họ bảo đám cưới anh chị em họ hàng xúm lại làm cho vui cho có tình cảm các thứ. Đến ngày rước dâu tiệc chưa xong chứ cô dâu rửa lòi họng. Cũng có người phụ nhưng em nghĩ không nên vậy. Cả đời có 1 ngày trọng đại không cho người ta vui vẻ bắt đi rửa bát.

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Dẫu biết ngày cưới, khi cô bác họ hàng đã cùng nhau chuẩn bị cho cô dâu chú rể lễ cưới tươm tất nhất thì đôi tân lang tân nương cũng nên làm việc nào đó cho cô bác mát lòng. Nhưng thay vì bắt con dâu rửa mấy mâm bát đĩa, quần quật dọn dẹp chi bằng để cô ấy thay đồ, tắm táp và ngồi lại cùng chuyện trò với cả gia đình. Làm cô dâu cả ngày mệt mỏi với lễ phục cồng kềnh, với bao nhiêu son phấn trên mặt, còn vượt chặng đường xa về nhà chồng, cô ấy xứng đáng được nghỉ ngơi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, kuaibao, internet

Còn chuyện rửa bát, dọn dẹp, nếu gia đình có điều kiện thì thuê người bên ngoài. Còn không, anh chị em trong nhà chia nhau mỗi người một việc cũng xong. Hoặc nhà neo người thì cứ để đấy, từ từ rồi dọn cũng có ảnh hưởng gì đâu. Cưới dâu là thêm một thành viên, cùng nhau chung sống đầm ấm và tạo sự gắn kết lâu dài chứ chẳng phải bắt ép cô ấy dốc sức làm việc ngay từ buổi đầu cưới về. Mới đầu đã làm cô ấy hoảng sợ hoặc bất mãn thì những ngày tháng tiếp theo làm sao sống với nhau vui vẻ được cơ chứ?

Tuy nhiên, chị em cũng không nên nhìn vào đây rồi bi quan chuyện lấy chồng nha. Tùy từng nhà chứ chẳng phải gia đình nào cũng bắt ép con dâu làm việc quần quật thế này đâu. Thời buổi này, cha mẹ chồng đã nghĩ thoáng hơn, hiện đại hơn rất nhiều. Đôi khi họ còn nhận luôn mọi việc để con dâu được nghỉ ngơi nữa đấy. Chứ nếu gia đình nào cũng khó khăn như trên thì chắc chẳng có chị em nào dại mà kết hôn để lâm vào bể khổ đâu.