Nhiều lúc dọn dẹp nhà cửa và chăm con xong xuôi, nhìn lại đồng hồ cũng đã muộn. Những lúc đó mình chỉ muốn tìm một khoảng không gian thật yên tĩnh để thả lỏng tâm trí sau một ngày gồng gánh quá nhiều công việc.

hình ảnh
Thói quen yêu thích nhất của mình mỗi tối hiện tại là tắt bớt đèn, hãm một tách trà hoa nhài (trà lài) ấm và ngồi nghỉ ngơi tầm 15 phút. Trà hoa nhài được ướp từ bông tươi tự nhiên có hương thơm rất dịu, không hề bị nồng gắt kiểu hương liệu. Chỉ cần mở nắp ấm trà ra, làn khói mang theo hương hoa nhài thoang thoảng tỏa quanh phòng là đã thấy tinh thần nhẹ nhàng, dễ chịu hơn rất nhiều.

Vị trà thanh nhẹ, chát dịu ở đầu lưỡi rồi đọng lại hậu vị ngọt thanh sâu nơi cổ họng. Nhấp từng ngụm trà ấm giúp mình lấy lại sự cân bằng, xua tan mọi cảm giác uể uải tích tụ trong ngày.

Các mẹ đang tìm một loại thức uống vừa thơm vừa tinh tế để chiều chuộng bản thân mỗi tối thì ghé đọc bài chia sẻ trải nghiệm hương vị Trà Hoa Nhài này nha.