Cô gái Nha Trang may gặp mẹ chồng tâm lý, nghe tin dâu có bầu là mang hộp vòng vàng gia truyền trao lại. 

Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu thường khiến nhiều người rối não vì muôn vàn mâu thuẫn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp ngoại lệ khi cả hai rất thân thiết và thương yêu nhau như người ruột thịt, điển hình là câu chuyện của người phụ nữ Nha Trang bên dưới. 

Chị Ngọc Nhàng (29 tuổi) cưới chồng người Nga là anh Korobkin Daniil (29 tuổi) sau 3 năm quen biết, hẹn hò. Thời gian đầu, phía gia đình cấm cản nhưng cuối cùng bố mẹ chị cũng đã đồng ý mối quan hệ này. Cuối 2019, anh Daniil đã cầu hôn chị Nhàng trong chuyến du lịch Phuket (Thái Lan) và cô con gái lai Jasmin là “quả ngọt” của mối tình này. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Dù cùng chồng du lịch nhiều nơi nhưng chị Nhàng vẫn chưa có dịp gặp mẹ chồng do khoảng cách địa lý. Đến khi nghe tin con dâu có bầu, bà tức tốc bay qua Việt Nam. Vừa gặp hai con, bà quăng vali chạy tới ôm chầm Daniil và cô con dâu người Việt.

“Mẹ xin lỗi vì để 2 con đợi lâu tại máy bay gặp thời tiết xấu”, bà nói vì cảm thấy có lỗi khi để 2 vợ chồng chị đợi từ 2h đến 5h sáng, đặc biệt chị đang có thai 8 tuần bị ốm nghén nặng.

Đó là lần đầu chị Nhàng gặp mẹ chồng và để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp. Trong chị, mẹ chồng là người rất trẻ trung, sành điệu chứ không phải lụm cụm chống gậy. Đặc biệt là khi vừa gặp con dâu, người phụ nữ Nga đã có hành động thể hiện tình thương yêu và cũng là lời chấp nhập Nhàng bước vào gia đình mình:

“Về tới khách sạn là mẹ kêu muốn được nói chuyện với mình nên chồng quay về trước. Lúc chỉ còn 2 mẹ con, mẹ lấy một cái hộp trong đó toàn nhẫn vàng, vòng vàng, bông tai. Đó đều là của hồi môn được truyền qua nhiều thế hệ của dòng họ mẹ tặng hết cho mình.

Mẹ nói mình là người khiến cả dòng họ hạnh phúc vì thật bất ngờ khi chồng mình thông báo sẽ kết hôn và có em bé. Mẹ đã đợi chờ rất lâu. Lúc đó mình xúc động lắm, 2 mẹ con mới lần đầu gặp nhau thôi mà cứ như đã quen biết từ lâu rồi”, chị Ngọc Nhàng nhớ lại.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Tình cảm từ mẹ chồng khiến nàng dâu Nha Trang cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp, thay vì xa cách như nhiều người khác. Thậm chí, trong ngày kết hôn, mẹ chồng ôm lấy chị và nói lời cảm ơn trong hạnh phúc: “Mẹ cảm ơn con vì đã khiến cho Daniil hạnh phúc”.

Nghe mà hạnh phúc lây. Chỉ tiếc không phải ai cũng đủ tình cảm như mẹ chồng chị Nhàng và họ quên mất điều quan trọng là con mình có hạnh phúc hay không sau những hạch sách, khó khăn. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Mẹ chồng còn là người giúp chị Nhàng rất nhiều trong thời gian chị ốm nghén nặng. Bà đã giúp chị tất cả mọi thứ từ đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và nấu mỗi ngày một món để chị có cảm giác ngon miệng. Rồi bà còn chuẩn bị tất cả đồ sơ sinh cho bé từ dầu gội, sữa tắm, kem, tã, bình sữa, tất cả mọi thứ để chị yên tâm sinh Jasmin.

“Nhiều lúc thấy mẹ một mình, mình hay trêu “mẹ nên có bạn trai đi” mà mẹ không chịu. Mẹ kêu bao nhiêu tình yêu, sự quan tâm đều dành cho bà cố Jasmin, 2 vợ chồng mình và Jasmin hết rồi. Mình thấy thương mẹ lắm.

Mẹ nói chỉ có mình mới giận được mẹ chứ mẹ không bao giờ giận mình được. Nhiều lúc Daniil còn ghen tỵ là sao mẹ lại thương mình nhiều hơn thương anh ấy”, chị Ngọc Nhàng cười.

hình ảnh

Hai người mẹ của chị Nhàng rất thân thiết. (Ảnh Internet)

Mối quan hệ của mẹ chồng chị Nhàng và ông bà sui gia cũng rất tình cảm và đặc biệt. Tuy họ không cùng ngôn ngữ nhưng rất thân thiết, trao đổi bằng ngôn ngữ hình thể những lúc không có chị Nhàng làm phiên dịch giùm. Cứ chủ nhật là họ rủ nhau đi cafe, rồi cùng đi chợ, nấu ăn rất vui vẻ. 

hình ảnh

Một phần vì may mắn gặp được mẹ chồng tốt, một phần chị Nhàng cho biết luôn đối xử với và rất tình cảm và kính trọng như mẹ ruột. Chị cho biết, quan trọng là dùng trái tim để quan tâm, yêu thương và hiểu nhau thì sẽ không hề có chuyện mẹ chồng nàng dâu cơm không lành canh chẳng ngọt. Mỗi người hãy tôn trọng và yêu thương mẹ chồng như chính mẹ ruột, mở lòng với mẹ chồng, chị tin rằng mẹ chồng sẽ cảm nhận được sự chân thành và tự khắc yêu con dâu còn hơn chính con ruột.