Lắp camera và bỏ hơn 10 triệu để yên tâm giao con cho người giúp việc nhưng cái kết nhận lại khiến người mẹ rất đau xót
Đúng là cực chẳng đã mới phải thuê người giúp việc các mẹ ạ, nhiều lúc cứ nghĩ mấy cảnh ngược đãi bạo hành chỉ có trên phim ảnh nhưng thực tế ngoài đời cũng chẳng kém gì trên phim. Vậy nên để yên tâm hơn trong việc giao con cái cho người giúp việc nhiều phụ huynh đã đặt camera ở trong nhà để tiện theo dõi với hy vọng giúp việc nhìn thấy thiết bị này sẽ biết “vuốt mặt nể mũi”. Thế nhưng mới đây, một bà mẹ sống ở Hàng Châu đã bàng hoàng kể lại câu chuyện con trai 3 tuổi của mình bị người giúp việc bạo hành dù trong nhà được lắp đặt camera. Hy vọng đây sẽ là bài học cảnh giác để các bà mẹ có con nhỏ đang thuê người giúp việc chăm sóc thì phải hết sức lưu ý.
Theo đó, chị Minh (tên nhân vật đã thay đổi) cho biết con trai chị năm nay lên 3 tuổi. Qua sự giới thiệu của công ty quả lý bảo mẫu, chị đã ký hợp đồng thuê chị Hạ (48 tuổi) về giúp việc nhà. Chị Hạ có nhiệm vụ đưa đón con trai chị đi học và thỉnh thoảng nấu ăn cho gia đình với mức lương hơn 10 triệu. Những tưởng bỏ ra số tiền cao như vậy thì chị Hạ sẽ tận tình chăm sóc con trai nhưng dạo gần đây, chị Minh thấy trên người con mình có nhiều vết bầm tím nên vội vàng đi kiểm tra lại camera được lắp đặt trong nhà.
Theo đoạn camera cho thấy, hôm ngày 16/7 con trai chị bị chị Hạ đánh mắng và dùng những ngôn từ rất nặng nề để đe dọa con. Chị Minh vừa tức giận vừa trách bản thân vì đã tin nhầm người, chị cứ tưởng lắp đặt camera trong nhà rồi thì người giúp việc sẽ biết dè chừng hơn, vậy mà không ngờ điều lo lắng nhất của người mẹ này trước khi thuê người giúp việc cũng đã xảy ra. Để xác minh thông tin thêm lần nữa, chị Minh đã hỏi con trai rằng: “Tại sao trên người con lại có vết bầm như vậy”?. Đứa bé đã dùng tay đánh vào mặt chị Minh và nói: “Như thế này”.
Sau đó chị đã hỏi tiếp con trai: “Ai đánh con”
Cậu bé thật thà trả lời: “Là dì Hạ”
"Vì sao dì Hạ làm vậy?", người mẹ hỏi.
"Tại con không ngoan", cậu bé đáp.
Chị Minh càng đau xót hơn khi phát hiện hóa ra con trai thường xuyên bị đánh và chửi mắng gần như diễn ra mỗi ngày. Trong một video khác, chị Minh thấy dì Hạ đưa con trai vào phòng tắm, mặc cho đứa bé đang ho sặc sùa thì giọng chị Hạ vọng vào hét: “Tao đang nổi điên nhé”.
Nguồn hình: sohu
Sự việc càng cao trào hơn khi có lần, người giúp việc này lượm rác ngay dưới đất và bắt đứa trẻ phải ăn. Cậu bé 3 tuổi phản kháng không chịu ăn rồi bỏ chạy vào phòng.
Bấy nhiêu bằng chứng đã đủ để chị Minh quyết định cho chị Hạ nghỉ làm và thông báo cho công ty quản lý bảo mẫu biết, nhưng phía công ty này vẫn không chịu trách nhiệm về vấn đề trên. Quá bức xúc, chị Hạ đã nộp đơn trình báo đến cảnh sát địa phương, yêu cầu cảnh sát vào cuộc giúp đỡ. Sau nhiều lần chối tội, tuy nhiên với bằng chứng quá rõ ràng, cuối cùng chị Hạ đã cúi đầu nhận lỗi và xin được chị Minh tha thứ.
Thực sự nếu không có câu chuyện này, chắc chắn vẫn còn rất nhiều bà mẹ chủ quan trong việc giao con cho người giúp việc chăm sóc vì yên tâm rằng ở nhà đã có camera theo dõi, để rồi người chịu thiệt thòi nhất vẫn là đứa trẻ. Dù biết rằng cuộc sống cơm áo gạo tiền buộc lòng các bà mẹ không còn lựa chọn nào khác, tuy nhiên hãy luôn để mắt đến con cái, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường của trẻ khi giao cho người giúp việc chăm sóc, đừng để đến khi mọi thứ quá muộn màng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1