Bỏ 10 tỷ ra mua sắm ồ ạt, kinh doanh dàn trải mà không có kiến thức, vợ chồng ông thất bại nghiêm trọng và mất số tiền lớn. Cuộc sống của họ giờ đây cũng chẳng khá giả hơn xưa - thời chưa trúng số.

Đổi đời từ những tờ vé số nhỏ nhắn luôn được người ta đặt nhiều kỳ vọng. Dẫu biết xác suất trúng số là rất thấp, nhưng vé số vẫn bán chạy mỗi ngày bởi vì bên cạnh những người thực tế, tin vào công sức lao động sẽ tạo ra của cải vật chất thì có người thích trò chơi hên xui may rủi. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ nên ngủ một đêm bỗng trở thành tỷ phú vẫn là giấc mơ của rất nhiều người.

Ông Paiboon Paochumsaeng (Thái Lan) làm tài xế nhiều năm, chạy tuyến Udon Thani - Bangkok để kiếm tiền lo cho gia đình. Vợ ông ở nhà nội trợ, chăm sóc 3 người con. Cuộc sống tuy chẳng giàu sang dư dả nhưng ấm cúng vui vẻ. Năm 2017, họ đâu ngờ một ngày trúng vé số 12 tỷ đồng khiến gia đình ông sung sướng vỡ òa. Số tiền quá lớn này có mơ ông cũng chẳng dám, ấy vậy mà đùng một phát ông nắm trọn trong tay, trở thành tỷ phú của làng.

hình ảnhVợ chồng ông Paiboon trúng 3 tờ vé số với tổng số tiền lên đến 12 tỷ. Ảnh khaosod

Bấy lâu nay làm thuê, chưa từng có số tiền lớn nên khi cầm 12 tỷ, vợ chồng ông Paiboon cũng tính toán làm ăn nhưng không dựa trên kinh nghiệm mình có mà chủ yếu làm theo cảm tính. Họ làm bao người bất ngờ và thầm ganh tị khi mua đất, xây 5 căn nhà rồi mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông còn mở 2 tiệm tạp hóa với nhà kho, mua 5 xe bán tải chở hàng, xe ben, xe đầu kéo... Tổng chi phí lên đến hơn 16 triệu bath (hơn 10 tỷ đồng).

hình ảnh

Vợ chồng ông mở 2 tiệm tạp hóa. Ảnh Khaosod

Cứ tưởng có vốn làm ăn thì từ nay cuộc đời họ sang trang, nhưng do thiếu kinh nghiệm làm ăn, không tính toán cẩn thận và quá liều lĩnh đã đẩy gia đình vào cơn lao đao. Hai vợ chồng cũng ồ ạt mua sắm xe cộ, mở tiệm tạp hóa, mua đất... nhưng dịch bệnh kéo đến và hoành hành đến nay khiến bao nhiêu vốn liếng tiêu tan. Tiệm tạp hóa và vật liệu xây dựng ít khách, bao nhiêu xe đầu kéo, xe ben cũng không lăn bánh do ít người thuê. Mọi thứ lâm vào bế tắc.

Giờ đây, chỉ có tiệm tạp hóa là còn hoạt động do vợ con ông buôn bán. Ông Paiboon thừa nhận đã mắc sai lầm khi dồn tiền vào kinh doanh nhưng không chịu học kỹ lưỡng về lĩnh vực này, thiếu kinh nghiệm. Bản thân ông cũng chỉ học tới lớp 6, không sử dụng được máy tính. Tổng cộng vợ chồng ông đã mất khoảng 4 - 4,7 tỷ đồng. Giờ đây ông vẫn tiếp tục làm rẫy, lái xe chở đất và cuộc sống nhìn chung không có gì khác biệt với lúc chưa trúng số.

hình ảnhGiờ đây ông vẫn tiếp tục làm rẫy, lái xe chở đất và cuộc sống nhìn chung không có gì khác biệt với lúc chưa trúng số. Ảnh Khaosod

Cuộc đời không ai biết trước được chữ ngờ. Vợ chồng ông Paiboon không biết mình sẽ trúng được số tiền lớn, rồi nhanh chóng mất đi số tiền ấy vì không tính toán kỹ lưỡng trong chuyện làm ăn. Kinh doanh vốn chẳng phải dễ dàng, việc đầu tư ồ ạt, dồn hết tiền vào khi không có chút kinh nghiệm nào đã thất bại ngay trước mắt. Nhìn lại số tiền mình tự tay đánh mất, vợ chồng ông liệu có thấy tiếc?

Người ta quan niệm, tiền phải do chính mình làm ra bằng công sức lao động thì mới bền. Còn tiền từ trên trời rơi xuống dễ đến cũng dễ đi. Dù không biết quan niệm này đúng hay sai, nhưng tiền do mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì lúc tiêu xài chắc chắn phải có sự tính toán cẩn thận, biết nghĩ đến được và mất, biết lường trước mọi rủi ro có thể xảy ra. 

Còn tiền có được do trúng số, do ai cho hoặc may mắn... thì ít khi bền là vì người ta không suy nghĩ nhiều khi tiêu xài. Thường dễ vung tay quá trán, mua sắm thả ga hoặc dùng tiền không đúng chỗ. Có nhiều nguyên nhân nhưng tựu chung là tự nhiên có số tiền lớn thì ít ai giữ được.

Tóm lại là, xài tiền phải biết tính toán cân nhắc cho cẩn thận thì dù tiền do mình làm ra hay do trúng số đều lâu bền, sinh lợi như nhau.