Lấy chồng Tây hơn 17 tuổi và anh đã có con riêng khiến nhiều người đồn không hay. Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc sau 3 năm kết hôn của cô gái Tây Ninh khiến ai cũng ngưỡng mộ và thay đổi quan điểm ban đầu.

Đó là câu chuyện hôn nhân của chị Nguyễn Thụy Minh Châu (35 tuổi, nhân viên kế toán, quê ở Tây Ninh) có chồng Mỹ là anh Jon Holloway (52 tuổi, cảnh sát về hưu) mà tôi tình cờ đọc được trên báo Thanh niên.

hình ảnhMặc dị nghị, cô gái Tây Ninh vẫn chọn cưới ông bố đơn thân người Mỹ hơn 17t: Không ngại làm việc nhà thay vợ (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Theo như chị Châu chia sẻ trên báo, vào 9 năm trước khi chị sang Mỹ du học thì vô tình quen được anh Jon qua một ứng dụng hẹn hò. Cuộc sống du học sinh nơi xứ người vốn chẳng dễ dàng nhưng may mắn thay, thời điểm ấy anh Jon lại là người động viên và giúp đỡ 9X rất nhiều về mặt tinh thần. Ở bên anh, chị cười rất nhiều - điều mà thời gian đó chị đang thiếu.

"Sau nhiều tháng trò chuyện qua mạng xã hội thì chúng tôi hẹn gặp trực tiếp. Biết anh từng có 1 đời vợ và có con riêng nên tôi không ngần ngại hỏi thẳng anh rằng, đã sẵn sàng kết hôn thêm lần nữa chưa và có đồng ý trong tương lai sẽ có con với nhau không? Anh đồng ý và hứa chắc nịch nên tôi không suy nghĩ lo lắng hay dè chừng quá nhiều về mối quan hệ này. Qua 9 năm làm quen, tìm hiểu thì chúng tôi đi đến quyết định kết hôn vào năm 2019...”, chị Châu chia sẻ.

hình ảnhChị Châu và anh Jon quen nhau qua app hẹn hò vào năm 2014 (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

9X Tây Ninh cũng chia sẻ thêm, ngày trước khi quyết định lấy anh Jon, chị đã phải nghe rất nhiều lời bán tán không hay rằng, lấy chồng mà tuổi tác cách xa vậy sẽ dễ dẫn đến cãi vã, đổ vỡ do suy nghĩ và cách sống khác nhau. Nhưng với chị Châu, anh Jon hơn chị tận 17 tuổi cũng đồng nghĩa anh sẽ là một người đàn ông chững chạc và biết lo cho gia đình sau này.

"Dù là người phương Tây nhưng tâm hồn anh Jon rất Việt Nam, thích gia đình có nhiều thế hệ ở chung với nhau. Đặc biệt là từ khi về chung một nhà, tôi càng cảm thấy yêu thương anh hơn bởi anh là một người đàn ông không gia trưởng, không ngại làm việc nhà hay rửa bát, giặt quần áo thay vợ. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng và hi vọng ông trời sẽ sớm ban cho hai vợ chồng một em bé khỏe mạnh", chị Châu tâm sự.

Chia sẻ đôi lời ngọt ngào dành cho người vợ Việt, anh Jon Holloway tâm tình: "Vợ tôi là một cô gái thông minh, ham học hỏi, là người dám nghĩ, dám làm. Điều tôi yêu nhất ở cô ấy là người luôn hướng về gia đình...”

hình ảnhNhững đồng điệu trong tâm hồn khiến cặp đôi dù chênh nhau tận 17 tuổi vẫn sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc (Ảnh nhân vật cung cấp/ Thanh Niên)

Chuyện yêu và cưới chồng Tây hiện nay khá phổ biến, đặc biệt thời gian qua tôi đã có cơ hội được chia sẻ nhiều bài viết với những cái kết hết sức viên mãn về các cuộc hôn nhân xuyên biến giới này. Nhưng chị em cũng nên nhớ rằng, không phải ai cũng may mắn khi được chồng cưng chiều như chị Minh Châu trên đây. Cuộc hôn nhân nào cũng có thử thách, có cãi vã, nhất là hôn nhân với người nước ngoài khác biệt nhiều thứ, nhưng quan trọng là cả hai chịu lắng nghe và chia sẻ để gìn giữ hạnh phúc gia đình.