Lấy chồng giàu có tưởng chừng khỏe thân nhưng người phụ nữ không ngờ gặp chồng lăng nhăng, mẹ chồng bênh vực, bao che cho con trai.
Đó là câu chuyện đầy éo le mà mình xem được từ chương trình Người thứ ba và cảm thấy có phần bức xúc nên chia sẻ lại với mọi người để cùng bàn luận nha.
Người phụ nữ giấu tên 41 tuổi, đang sinh sống tại TP.HCM cho biết, cô quen chồng khi 18 tuổi sau một lần chồng đến Đà Lạt chơi. Thời gian đầu, họ yêu xa và sau 6 năm tìm hiểu đã chính thức về chung một nhà. Tuy vậy, cô vẫn ở lại Đà Lạt để chữa bệnh nên lúc mới cưới, người vợ phải đi đi về về giữa 2 thành phố.
Đến năm 28 tuổi và có con đầu lòng, cô chuyển xuống TP.HCM ở với nhà chồng. Lúc này, cô quyết định nghỉ việc ở nhà để toàn tâm vun vén tổ ấm. Tưởng chừng sẽ có hôn nhân êm ấm, người vợ dần dần phát hiện chồng là người lăng nhăng. Khi em bé đầu lòng được khoảng 7-8 tháng và cô đang mang thai em bé thứ hai thì phát hiện chồng có người phụ nữ khác bên ngoài.
Thậm chí, chồng của cô còn có con riêng với nhân tình. Đáng nói, mẹ chồng tuy biết chuyện nhưng bao che cho con trai, giấu con dâu và còn đi hỏi cưới "vợ hai" cho con trai. Sau này, người phụ nữ kia biết rõ người đàn ông đã có vợ con đề huề nên đuổi anh ra khỏi nhà, không cho nhận con.
Ấm ức nói chuyện với nhà chồng, người vợ nhận được lời thề thốt, hứa không tái phạm từ chồng vì anh cho rằng đó là phút giây lỗi lầm của tuổi trẻ. Trong khi đó, mẹ chồng lên tiếng bênh con trai dù biết rõ sai rành rành: "Nó là đàn ông thì 5 thê 7 thiếp là bình thường".
(Ảnh: chương trình Người Thứ Ba)
Vì thương 2 con sẽ thiếu tình thương của bố, người phụ nữ cắn răng tha thứ cho lỗi lầm cho chồng. Tuy vậy, ngựa quen đường cũ, chưa đầy 1 năm sau, người đàn ông lại tiếp tục lăng nhăng và có con với người phụ nữ khác. Khi đến gặp nhân tình của chồng, cô vợ điếng người khi được biết chồng nói với nhân tình rằng vợ chồng anh đang làm thủ tục ly hôn.
Gặp người chồng không chung thủy đã đành, người phụ nữ này còn gặp thêm gia đình bên chồng xem con dâu như người ngoài, đối đãi xa cách. Trong thời gian cô mang thai và sinh 2 con, nhà chồng không hề chăm sóc mà còn ngó lơ dù đó là cháu, là máu mủ của họ.
Thậm chí, khi con dâu thèm ăn cơm tấm trong lúc bầu bì và nhờ chồng đi mua, mẹ chồng đã nói mỉa: "Ngày xưa có bầu mẹ có thèm gì đâu vẫn sinh con được, sao giờ tụi bay thèm đủ thứ quá ha! Ngộ ha!".
Dù đã cố chịu đựng vì con nhưng cuối cùng “tức nước vỡ bờ”, người phụ nữ đã làm thủ tục ly hôn. Khi cô thưa chuyện với mẹ chồng, bà nghĩ con dâu dọa nhưng không ngờ cô đã dứt khoát.
Ngày ra tòa, gia đình bên chồng còn mắng con dâu, lật lọng cho rằng cô đi theo người khác. Lúc đầu, cô không được quyền nuôi con vì không có tài sản, không đủ kinh tế nhưng trong đơn ly hôn có một điều kiện là người mẹ có thể đón con khi đã ổn định. 3 tháng sau, khi đã tìm được việc làm ổn định, cô quay về đón 2 con đi theo mình và gặp sự phản đối, làm khó làm dễ từ nhà chồng.
(Ảnh: chương trình Người Thứ Ba)
Lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ từng trải qua cảnh chua chát, Tiến sĩ Tô Nhi A chia sẻ: “Làm dâu hào môn không có nghĩa là mình được hào môn. Nên dẹp suy nghĩ lấy chồng giàu đi các bạn trẻ, mình giàu vẫn quan trọng hơn".
Điều đáng suy nghĩ trong chuyện này là từ khi cô vợ nghỉ việc, ở nhà để lo cho gia đình. Thay vì sự hy sinh, đánh đổi của cô sẽ được đền đáp, ghi nhận nhưng nào ngờ lại là lý do khiến cô gặp bất lợi khi ra tòa ly hôn, suýt chút không được nuôi con vì kinh tế không có.
Chưa kể, phụ nữ không làm ra tiền dễ bị nhà chồng coi thường và tiếng nói không có trọng lượng trong nhà. Mẹ chồng từ đầu đến cuối không xem con dâu là một thành viên trong gia đình và bà bao che, bênh vực cho con trai. Con hư tại mẹ, đó cũng là một trong những lý do khiến người chồng “ngựa quen đường cũ”, thoải mái ra ngoài làm chuyện sai trái mà không hề hối lỗi, ăn năn.

