Cô vợ trẻ chấp nhận để con trai cho phía nội nuôi dưỡng còn mình ra đi mà không yêu cầu chia chác bất cứ tài sản gì.

Gần đây, tôi có đọc được một câu chuyện hôn nhân của một cặp vợ chồng trẻ được đăng trên trang phunuphapluat.nguoiduatin.vn, thấy có khá nhiều suy nghĩ trong lòng nên muốn chia sẻ lại với mọi người. 

Cặp vợ chồng trẻ đó là anh Ngụy Vũ và chị Mai Tiểu Lan (ở Chiết Giang, TQ). Họ quen nhau 3 năm rồi kết hôn cách đây 11 năm, sinh được cậu con trai kháu khỉnh, được mọi người xung quanh đánh giá là xứng lứa vừa đôi, đầm ấm hạnh phúc. Lúc mới quen, anh Vũ chỉ mới 20 tuổi, làm công nhân trong một công trường xây dựng còn chị Lan 19 tuổi, làm phục vụ bàn trong một nhà hàng. 

Cuộc hôn nhân tưởng chừng bình yên theo năm tháng nhưng một sự cố xảy ra đã thay đổi tất cả. Cách đây 3 năm, anh Vũ mắc chứng trầm cảm nên suốt ngày chỉ ở nhà. Từ một người chồng, người cha, làm trụ cột kinh tế và tinh thần cho vợ con thì giờ đây, mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình dồn lên vai người vợ. Không cần nói, ai cũng hiểu được suy nghĩ và cảm giác của người đàn ông trong hoàn cảnh này bất lực như thế nào. 

hình ảnh

Anh Ngụy Vũ và chị Mai Tiểu Lan (Ảnh: phunuphapluat.nguoiduatin.vn)

Trong khi mọi người nhìn thấy sự chăm chỉ, giỏi giang của chị Lan một mình gồng gánh gia đình trong thời gian dài thì trong mắt anh Vũ, anh chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực, dẫn đến khó chịu, thù hằn vợ. Chuyện là trước đây, anh thấy vợ mình dịu dàng, ấm áp lắm nhưng thời gian này lại trở nên lạnh nhạt, dễ cáu gắt với chồng. Một lần, anh Vũ lén kiểm tra điện thoại của vợ thì thấy có rất nhiều tin nhắn mập mờ qua lại với một người đàn ông lạ. 

Sinh nghi, chồng trẻ liền hỏi thẳng vợ nhưng chị không trả lời. Thêm một điều khiến lòng anh Vũ khó chịu và bất an đó chính là công việc và mức lương cao bất thường của vợ. Trước kia, vợ anh làm phục vụ trong nhà hàng, lương thấp nên tiêu xài giản dị, tiết kiệm. Kể từ khi được giới thiệu vào làm nhân viên phục vụ trong một quán karaoke thì lương rất cao.

Vợ anh từ đó chuộng ăn mặc mát mẻ và thường xuyên đi về đêm hôm. Có hôm về nhà lúc 3 giờ sáng, kiểm tra túi xách thì bỗng có tới 8.000 tệ (hơn 26 triệu đồng). Chị cũng không để chồng đón mình lúc tan làm và không đăng ảnh chồng con lên trang cá nhân như trước nữa. 

Những điểm bất thường trên khiến anh Vũ nghi ngờ vợ không chỉ đơn giản là làm nhân viên bưng bê dọn dẹp trong quán karaoke. Anh có khuyên vợ đổi một công việc khác ít điều tiếng hơn nhưng chị không chịu, lấy lý do nhà còn nhiều nợ, đổi việc khác thì không biết khi nào mới có tiền trả xong. 

Trong một lần nóng giận mất kiểm soát, anh Vũ đã "động tay động chân" khiến chị Lan bị 2 vết thương dài trên mặt và 1 vết thương trên cổ, phải băng bó. Chuyện này khiến chị Lan sợ hãi không dám về nhà. Chị còn cho biết kể từ khi mắc trầm cảm thì chồng rất dễ xúc động, mất bình tĩnh như vậy và bản thân chị cũng không còn muốn nói chuyện, tương tác với anh nữa. 

hình ảnh

Chị Lan với vết thương do chồng gây nên (Ảnh: phunuphapluat.nguoiduatin.vn)

Giải thích về công việc của mình, chị Lan cho biết vì gánh nặng cuộc sống nên bất đắc dĩ cô mới phải chọn làm việc trong quán karaoke. Tuy nhiên, cô tự tin rằng mình không làm gì đi quá giới hạn cho phép. Đáng lẽ chồng phải yêu thương và cảm thông hơn với vợ, đằng này, chị thất vọng khi thấy anh suốt ngày suy nghĩ tiêu cực rồi làm lớn chuyện khiến vợ mang điều tiếng. 

Đứng trước tòa để hòa giải, trong khi anh Vũ còn bực tức, khăng khăng vợ làm công việc không đường hoàng và quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác thì chị Lan lại khẳng định mình làm tất cả chỉ để vun vén cho gia đình.

Tuy nhiên đến nước này, chị cảm thấy không còn yêu chồng nữa, không muốn phải tiếp tục hi sinh cho người không thấu hiểu mình nên đòi ly hôn. Để đi đến quyết định thuận tình ly hôn, chị Lan phải đánh đổi bằng việc ra đi tay trắng đúng nghĩa. Đó là để lại đứa con trai cho phía nhà chồng nuôi và tài sản cũng không được lấy một xu nào.

hình ảnh

Chị Lan cùng con trai (Ảnh: phunuphapluat.nguoiduatin.vn)

Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ bản thân tôi thấy trong trường hợp này, chị vợ vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương là vì chị yêu chồng thật lòng, cùng chồng vun vén gia đình từ những năm tháng khó khăn ngặt nghèo. Sau này khi chồng đổ bệnh, thân gái mỏng manh yếu đuối lại cáng đáng kinh tế cả gia đình. Đó là điều không phải người vợ nào cũng làm được. 

Đáng trách là có lẽ chị đã không thực sự giữ được mình trước cám dỗ của đồng tiền. Hầu như gia đình nào cũng có những khó khăn về tài chính nhất định nhưng cái cách làm ra tiền, tích góp một cách bền vững sẽ chứng minh đẳng cấp nghị lực của mỗi con người. Đằng này, chị là vợ, đột nhiên đi về khuya khoắt lại ăn mặc quá mát mẻ, mập mờ nhắn tin qua lại với đàn ông khác bị chồng phát hiện thì cáu kỉnh không thèm giải thích...

Đã vậy, khi ra tòa ly hôn, chị đồng ý bỏ lại mọi thứ, kể cả con cái, để đổi lấy cuộc sống tự do cho riêng mình. Có thể chị đã chịu quá nhiều áp lực suốt những năm qua nên giờ trong tâm trí chị chẳng màng gì nữa, chỉ mong được giải thoát mà thôi. Nhưng nếu là tôi, chồng có thể ly hôn nhưng con cái thì sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng thôi, lựa chọn là nằm ở bản thân mỗi người. Chỉ mong rằng sau quyết định này, cả anh Vũ và chị Lan đều sẽ cảm thấy thoải mái, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, không quên trách nhiệm chăm sóc con chung và không phải ân hận về sau.