Sau khi lạc mất con gái, người bố bán gia sản để ngược xuôi tìm con nhưng kết quả là nỗi tuyệt vọng. Gần 50 năm sau, người con đã tìm về bố mẹ ruột nhờ vào một tấm ảnh. 

Câu chuyện về hành trình tìm lại gia đình của chị Nguyễn Thị Thu Nga (nay đã có tên là Hàng Trúc Thảo) chạm đến cảm xúc của nhiều người. Năm 1975, trong lúc chạy lánh nạn, ông Châu và bà Mót từ Kon Tum chạy xuống Nha Trang cùng 3 đứa con nhỏ. Chẳng may, chị Nga đã bị thất lạc giữa đường. 

Lạc con, ông Châu và bà Mót ngược xuôi đi tìm ở các trại tị nạn, cho đến Kon Tum nhưng đều không thấy tăm hơi. Thậm chí, hai vợ chồng còn bán hết gia sản để tìm con nhưng ngày càng tuyệt vọng. Vì đau buồn, nhớ thương con mà ông Châu phát bệnh. Ông phải giấu đi bức ảnh duy nhất của con gái để nguôi ngoai nỗi đau này. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Sau này, vợ chồng ông Châu và bà Mót sinh thêm 6 người con. Kinh tế trong nhà ngày càng cải thiện hơn, các con được bố mẹ chia cho lô đất ở mặt đường. Tuy nhiên, ông Châu vẫn đau đáu trong lòng vì trước khi nhắm mắt vẫn chưa thể tìm lại được con gái bị lạc năm xưa. 

”Đông con nhưng mất một đứa con tôi đau lắm. Lúc nào con cũng ở trong lòng mình, cứ nằm xuống là nghĩ về nó“, bà Mót tâm sự. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, chị Hàng Trúc Thảo (Iowa, Mỹ) đã viết thư gửi về với mong muốn tìm được bố mẹ ruột. Chị bị lạc khỏi gia đình từ năm 1975 khi cùng dòng người từ Tây Nguyên xuống Nha Trang lánh nạn. 

“Lúc đó quá nhỏ, tôi không nhớ nổi, hình như có một chú tốt bụng, thấy tôi ngồi một mình ven đường nên đã bồng tôi chạy đến trại tạm cư là trường tiểu học ở khóm Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang”, chị Trúc Thảo nhớ lại. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Sau khi lạc gia đình, chị Thảo sống với mẹ nuôi là bà Hàng Thị Tư. Tuy nhiên, đến năm chị 13 tuổi thì lại gặp nỗi đau khi mẹ nuôi qua đời. Năm 25 tuổi, chị gặp anh Lâm - người chồng đã giúp cuộc sống của chị nguôi ngoai nỗi bơ vơ. Sau này, vợ chồng chị Thảo được gia đình của người mẹ nuôi bảo lãnh qua Mỹ sinh sống. Hiện tại, chị Thảo có công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Phép màu đã xảy ra với chị Thảo khi một lần tình cờ, con gái út của bà Mót xem truyền hình và biết được câu chuyện của người phụ nữ ở Mỹ cùng tấm ảnh lúc bé nên đã báo với gia đình. Chị Thảo và bà Mót được hỗ trợ lấy mẫu để xét nghiệm ADN. Vỡ òa khi kết quả cho biết 2 người chung huyết thống. Chị Thảo chính là bé Nga 3 tuổi năm xưa đã lạc bố mẹ trên đường chạy lánh nạn. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Sau 43 năm đằng đẵng, chị Thảo đã được đoàn tụ với gia đình của mình. Niềm vui không còn trọn vẹn khi ông Châu đã qua đời. Thắp nén nhang trước di ảnh của người quá cố, hẳn nỗi lòng của người con rất xúc động, nghẹn ngào. 

Chia sẻ cảm xúc sau khi tìm lại được mẹ ruột, các anh chị em cùng huyết thống, chị Thảo cho biết đã không còn cảm thấy trống trải trong cuộc sống. Mọi thứ xảy ra với chị như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. “Mặc dù con cũng có chồng, có con, nhưng con thiếu đi tình thương của gia đình, của mẹ, của các anh chị em. Giờ thì con đã có được điều đó, con rất hạnh phúc”, chị Thảo bộc bạch. 

hình ảnh

Biến cố lịch sử đã khiến nhiều gia đình thất lạc nhau, thậm chí có không ít trường hợp như chị Thảo lưu lạc cách nửa vòng trái đất. Từng có câu chuyện tương tự về người con trai lạc bố mẹ từ khi còn rất nhỏ và được người tốt bụng nuôi dưỡng rồi tha hương đến tận Mỹ. Sau mấy chục năm gặp lại, người con trai bé nhỏ năm nào đã thành người đàn ông trưởng thành, có vợ con, còn người cha đã nhuốm màu tóc bạc. Có những cái chớp mắt định mệnh mà có khi gần nửa đời người mới có thể gặp lại nhau.