Đại dịch ập tới bất ngờ, nó không chỉ tấn công con người về mặt sức khỏe mà nó còn khiến hàng triệu dân lao động mất việc làm.
Ví như ở Thái Lan, hàng ngàn chiếc xe taxi nằm phơi nắng ngoài bãi xe mà không có khách. Các tài xế đã sử dụng nóc xe để trồng rau quả, nhằm cải thiện bữa ăn.
Cụ thể, các tài xế của 2 hãng taxi tại Thái Lan vừa có màn “hợp tác chuyển giao công nghệ” gây chú ý dư luận nước này. Họ cùng nhau sử dụng nóc xe ôtô để đổ đất, tạo bồn trồng rau. Bao gồm cà chua, dưa chuột và đậu que.
Nhìn từ xa, những chiếc xe taxi màu hồng xếp cạnh nhau với rau xanh phía trên trông giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt bắt mắt hơn là một bãi đậu xe. Thực tế, việc trồng rau trên nóc xe không chỉ nhằm mục đích lấy thực phẩm mà còn mang ý nghĩa thu hút sự chú ý đến hoàn cảnh của những người tài xế taxi đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp giãn cách xã hội.
Theo giám đốc điều hành Thapakorn Assawalertkul, 54 tuổi, 2 hãng taxi Ratchapruk và Bovorn hiện chỉ còn lại 500 chiếc xe chạy trên đường phố Bangkok, 2.500 chiếc đang nằm phơi nắng rải rác trong các bãi đậu xe ở thủ đô.
Giãn cách xã hội không chỉ khiến vắng khách đi xe. Mà ngay cả khi có nhiều khách thì thu nhập sụt giảm không đủ chi trả tiền xăng cùng nhiều loại thuế phí dịch vụ với công ty đã khiến cánh tài xế bỏ lái. Những chiếc xe xếp thành hàng dài im lìm phủi bụi trong nhiều tháng qua. Trong khi đó, những tài xế ở nhà tránh dịch hoặc tìm kiếm một kế sinh nhai mới.
Sau khi đạt đỉnh 28.000 ca trong ngày vào giữa tháng 8, số ca mắc Covid tại Thái Lan có xu hướng giảm trong những ngày gần đây. Chính phủ Thái Lan đang áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt nhằm giúp đất nước thoát khỏi làn sóng này.
Tình hình này khiến các công ty taxi lâm vào tình thế khó khăn về tài chính, phải vật lộn để trả các khoản vay mua đội xe của họ. Các hợp tác xã Ratchapruk và Bovorn nợ khoảng 2 tỉ baht (60,8 triệu USD). Chính phủ cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ hỗ trợ tài chính trực tiếp nào.
Tất nhiên, việc làm vườn trên xe không mang lại nguồn doanh thu thay thế và cũng không thể giải quyết đống nợ này, nhưng hãng xe và các tài xế hi vọng đây là hành động thu hút sự chú ý với chính phủ, nhằm kêu gọi sự giúp đỡ khó khăn dành cho họ.
Nhiều tài xế đi trồng rau nhưng tâm trạng rất ngậm ngùi (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)
Có thể trong mắt của nhiều người, hình ảnh trồng rau xanh trên xe taxi thật thú vị và lạ lẫm, nhưng với những tài xế đang thất nghiệp, thật chua chát biết bao. Cực chẳng đã, họ mới phải làm như thế. Tất nhiên, rau trồng ở đây chắc chắn sẽ không phong phú, dồi dào, và cũng không thể ăn mỗi ngày thay cơm.
Thứ họ thật sự cần không phải là hình ảnh xinh đẹp của những khóm rau xanh mơn mởn, thứ họ cần là một cơ hội được quay lại với nghề, được lái taxi, được nói chuyện với du khách, được có thu nhập, được bon bon chạy xe trên đường.
Cuộc sống là thế, có những công việc chúng ta làm mỗi ngày, chúng ta mệt mỏi với nó, chúng ta thậm chí còn muốn cáu gắt và từ bỏ vì quá chán nản. Nhưng khi đại dịch ập tới, chúng ta nhận ra mình cần công việc ấy biết bao.
Suy cho cùng, trong mọi biến cố của xã hội, tầng lớp luôn phải chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là tầng lớp lao động chân tay. Thông thường, họ sinh ra ở nông thôn, tìm kiếm cơ hội việc làm ở phố thị, chắt bóp từng đồng xu bạc lẻ để gửi về nuôi gia đình.
Nhưng đại dịch ập tới bất ngờ, nhiều người không kịp trở tay. Dù trong cái khó ló cái khôn, họ tự trồng rau trên chính “nồi cơm” của mình. Nhưng cảm giác đau đớn không thể nào tránh khỏi. Những người tài xế đã vậy thì những ông chủ hãng xe còn đau lòng gấp nghìn, khi mà tâm huyết cả đời của họ, đang phơi nắng phơi sương.
Ai cũng mong mình sớm quay lại với nghề để mưu sinh nơi phố thị (Ảnh: Tuổi Trẻ Cười)
Sau cùng, khi đi qua cơn bĩ cực này, những ai có thể trụ lại được, chứng tỏ họ có nghị lực và một sức sống đầy phi thường. Qua đó, chúng ta cũng có nhiều bài học cho riêng mình và thêm trân quý cuộc sống này.
Ngẫm câu nói "lao động là vinh quang" chưa bao giờ là sai. Hôm qua còn ước ao được ở nhà nằm ngủ nhưng hôm nay chúng ta mới thấm được giá trị của việc làm. Con người không thể ngừng lao động, lao động để sinh tồn và trưởng thành hơn.
Nguồn: Tuổi Trẻ Cười


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1