Chào cả nhà, mình vừa hoàn thành xong kỳ thi sát hạch tại Buôn Ma Thuột. Kinh nghiệm rút ra là: Muốn đậu thi sa hình, nhất định phải chọn nơi có sân tập xịn và xe đời mới.

Trước đây mình cứ nghĩ thi đường trường mới sợ vì đường BMT dốc và nhiều xe lớn. Nhưng vào thi rồi mới thấy, nếu không được tập trên xe chip hiện đại thì vào sa hình rất dễ bị khớp tâm lý dẫn đến chết máy hay đè vạch. Mình chọn học tại Vinasme Tây Nguyên vì ở đây sân tập đạt chuẩn quốc gia, dàn xe tập lái tương đồng với xe thi giúp mình làm quen cảm giác chân côn rất tốt.

Nhờ được rèn luyện kỹ từng bài ghép xe và khởi hành ngang dốc tại Vinasme Tây Nguyên, mình bước vào phần thi sa hình cực kỳ tự tin và đạt điểm tuyệt đối. Phần đường trường sau đó nhờ vậy cũng tâm lý thoải mái hơn hẳn. Bác nào ở Đắk Lắk đang tìm chỗ học uy tín thì đừng bỏ qua địa chỉ 03 Phạm Hùng nhé!

Chúc cả nhà ôn luyện chăm chỉ và sớm cầm bằng trên tay!

>>>Theo bạn thi sa hình khó hơn hay đường trường khó hơn???