Hồi xưa còn thấy F0 ít chứ giờ nhìn lại xung quanh những người thân quen mình rải rác đâu đó đã có người nhiễm bệnh rồi. Thế mới nói tốc độ lây lan nhanh của bệnh này đáng lo cỡ nào. 

Chỉ cần một người không kỹ thôi là có thể lây lan cho những người xung quanh và cả cộng đồng theo cấp số nhân. Trao đổi với nhiều người, họ cứ nghĩ rằng mình tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là xong. Thế nhưng đó chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là đủ, bởi theo các chuyên gia, bà con vẫn phải nhớ đến nguyên tắc phòng dịch 5K gồm thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và bề mặt các vật dụng hay tiếp xúc, không tụ tập đông người, giữ gìn khoảng cách và khai báo y tế đúng quy định.

hình ảnhẢnh: Người dân khai báo y tế trước khi vào mua sắm tại một trung tâm thương mại ở quận 7, TP.HCM tối 25/11/2021. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. 

Có nhiêu đó thôi, nhiều người thuộc nằm lòng khẩu hiệu nhưng áp dụng trên thực tế lại không đúng như vậy nên bệnh cứ lây lan nhanh.

Theo tin đăng trện báo Tuổi trẻ em đọc được, anh T.V., 26 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức, TP.HCM nói thấy yên tâm và nghĩ rằng mình khó bị lây nhiễm COVID-19 do đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Do vậy khi hết giờ làm, anh V. thường xuyên la cà quán cà phê, tụ tập cùng bạn bè.

Dạo quanh TP.HCM hiện nay, có nhiều quán cà phê đông khách lắm, hầu như mọi người đều đã được tiêm chủng vắc-xin đầy đủ nên không quá lo lắng, đó là lời chia sẻ của anh V. Lúc đó với tâm lý là sống chung với dịch, cộng với việc bản thân đã tiêm đủ 2 mũi nên anh cũng ít mang khẩu trang vì không nghĩ mình mắc bệnh. Cho đến khi anh bất ngờ biết mình bị dương tính sau khi có biểu hiện sốt, ho khan, mất mùi. Đến giờ anh V. vẫn không nghĩ mình mắc COVID-19 nhanh đến vậy.

Suốt quá trình anh cách ly và điều trị ở nhà, dù tình trạng bệnh được xếp vào nhóm nhẹ nhưng anh cứ sốt, khó thở, cơ thể mệt mỏi. Đến ngày thứ 7 sau khi phát hiện bệnh, anh xét nghiệm đã có kết quả âm tính rồi nhưng cơ thể vẫn cảm thấy rệu rã và kiệt sức.

‘Mất bò mới lo làm chuồng’, bệnh rồi anh V. mới nói giá như quay ngược thời gian, anh chắc sẽ không tiếp xúc với nhiều người, đeo khẩu trang đầy đủ cho đến khi tình hình ổn. Tuy là đã có kết quả âm tính nhưng anh phải nghỉ việc để chăm sóc bản thân và đợi thời gian hồi phục.

Không riêng gì anh V., bà H. 57 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh kể bà cũng chủ quan vì nghĩ mình đã tiêm đủ 2 mũi là an toàn, nên cứ thường tiếp xúc với nhiều người và mắc bệnh. Đến giờ dù đã khỏi bệnh nhưng bà vẫn cứ thấy khó thở, không còn làm việc nặng nên phải duy trì đều đặn mỗi ngày đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh để tập vật lý trị liệu hậu COVID-19. Nằm ở bệnh viện, bà H. cứ nghĩ giá như mình có ý thức bảo vệ hơn, nhất là ở nhóm người cao tuổi, thì đã không có ngày hôm nay phải điều trị thế này.

Rồi cha đẻ của ‘ATM oxy’ cũng vậy, anh kể là trong thời điểm bùng dịch dữ dội, công việc của anh đòi hỏi phải di chuyển và tiếp xúc nhiều nhưng nhờ phòng dịch kỹ nên anh vẫn an toàn. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2021, anh và vợ đều trở thành F0. Mới đầu chỉ có đứa con nhỏ bệnh nhưng vì thương con nên cả 2 vợ chồng không thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch, hậu quả là lần lượt vợ chồng anh bị nhiễm bệnh. Đến nỗi anh phải thở oxy dù đã được tiêm đủ 2 mũi. Sau 14 ngày điều trị, hiện cả nhà anh đã ổn, tuy nhiên, anh cho hay bản thân sẽ gặp di chứng về tim và phổi.

Còn chị U., là công nhân may Khu chế xuất Tân Thuận, ở quận 7, TP.HCM kể suốt mấy tháng dịch ở nhà trọ, không làm lụng được gì, phải ăn uống tằn tiện để chờ ngày đi làm lại. Đi làm lại chưa đầy 01 tháng thì chị trở thành F0 và phải nghỉ ở nhà tự cách ly. Bà con cũng biết rồi, ở trọ thì điều kiện cách ly cũng khó khăn. Lúc đó, nhà trọ của chị có 3 người, khi biết tin mình bị nhiễm bệnh, chị cũng báo cho 2 người ở cùng, dù chưa nhiễm nhưng họ cũng phải xin nghỉ làm và cách ly.

Công nhân mà nghỉ làm thì khổ đủ đường, không có tiền trả nhà trọ. Khi xét nghiệm dương tính, người còn lại âm tính nhưng ở trọ không có phòng riêng nên đâu có cách ly được. May mắn là thời điểm đấy, nhà trọ còn phòng trống nên chủ trọ cho người còn lại qua ở tạm. Dù tiêm vắc-xin đầy đủ chứ mấy ngày đầu cũng ho, sốt, mất mùi vị nên cứ lo bị trở nặng.

Điểm chung của các ca nhiễm là do đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nên chủ quan, lơ là và không phòng dịch 5K chặt chẽ. Sau khi xảy ra chuyện rồi, nhiều người tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn.

hình ảnh


Ảnh trái: Rất đông bạn trẻ ngồi ở quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP.HCM chiều 27/11/2021 nhưng không đeo khẩu trang. Nguồn: Báo Tuổi trẻ. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Một số quán cà phê mở ra nhưng lại không kiểm tra xem khách đã được tiêm văc-xin đầy đủ và sau 14 ngày hay chưa. Thậm chí khi đến, khách không cần khai báo y tế, không đeo khẩu trang. Do lượng khách đông, nhiều quán kê thêm bàn ghế với vị trí khá gần nhau nên khoảng cách giữa người với người không đủ yêu cầu 2m theo quy định…

Ngoài ra, có một điều bà con cần lưu ý rằng, nghĩ F0 cách ly và điều trị tại nhà thì thoải mái, tự do hơn là cách ly tập trung. Do đó, một số người đã chủ quan, không thực hiện nghiêm các tiêu chuẩn cách ly theo quy định của Bộ Y tế dẫn đến lây nhiễm cho người ở cùng nhà. Theo chia sẻ của cha đẻ ‘ATM oxy’ cho biết, khi trong gia đình phát hiện có người trở thành F0 thì phải nghiêm túc cách ly dù người đó là ai. Vì khi lây nhiễm cho thành viên khác trong gia đình thì nguy cơ qua đời của người khác có thể cao hơn, và nếu cả nhà cùng bị thì sẽ không thể chăm sóc lẫn nhau.

Đừng để mình trở thành F0 rồi khi đó mới hối hận và nói giá như, lúc đó cũng muộn rồi bà con ạ. Tiêm đầy đủ vắc-xin chỉ là điều kiện cần và thì việc chú ý tuân thủ nguyên tắc 5K là điều kiện đủ (nhắc lại là khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc, không tụ tập đông người và khai báo y tế) để chúng ta ngăn ngừa lây nhiễm bệnh.

Hy vọng bà con đọc xong và hiểu rõ thì cần có biện pháp phòng ngừa cho mình nha.