Phút giây bồng bột của cậu nhóc 14 tuổi đã để lại những hậu quả khá nghiêm trọng.

Con em nó có thể chơi cả ngày rất chi là vui vẻ, tràn đầy năng lượng không biết mệt mỏi. Nhưng chỉ cần mẹ bảo ngồi vào bàn học thì chừng nửa tiếng nó đã ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt tèm nhem, uể oải mệt mỏi như đã bắt đầu học từ tối hôm trước. Thế nên em cũng đâm lo, sợ nó lười học năm sau vào lớp 1 lại khổ. Nhưng nghĩ lại thì đúng là trẻ con chắc đa số đứa nào cũng chỉ thích chơi chứ chẳng thích học là mấy, mình hồi xưa cũng giống như thế thôi. Thế nhưng cái trường hợp vì không muốn dậy sớm đi học mà phóng hỏa cả căn nhà như cậu bé dưới đây thì đúng là em mới gặp lần đầu các mẹ ạ hic.

Đây là trường hợp của một cậu bé 14 tuổi đang học trung học tại Chương Hóa, Đài Loan. Được biết vào ngày 20/12 vừa qua, nhà của nam sinh này đã bất ngờ bốc hỏa. May mắn là đội c ứu h ộ đã xuất hiện kịp thời và giải cứu thành công bố mẹ cậu bé. Tuy nhiên, vì bị ngạt thờ nên cặp vợ chồng đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

hình ảnh

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện căn nhà đột ngột chìm trong biển lửa không do sự cố hay ta i nạn bất ngờ, mà có người đã phóng hỏa. Lúc này, cậu bé 14 tuổi, con của cặp vợ chồng chủ nhà đã bất ngờ thú nhận mọi chuyện xảy ra là do em. Vì mẹ thường xuyên đánh thức quá sớm để đi học nên cậu bé vô cùng bực bội. Một hôm không muốn đi học, cậu nhóc đã đ ốt chiếc chăn bông trong phòng mình để thỏa cơn giận. Không ngờ lửa bắt đầu lan nhanh và không thể kiểm soát được nữa, cả căn nhà 3 tầng đã chìm trong sự kiểm soát của “bà hỏa”.

Vì cơn nóng giận dẫn đến mất kiểm soát của con trai, bố mẹ cậu bé đã phải nhập viện vì ngạt thở. Căn nhà cũng bị tổn hại ít nhiều, nhưng may mắn vẫn chưa có thiệt hại về người. Hiện những tình tiết cụ thể của vụ việc vẫn đang được làm rõ.

hình ảnh

hình ảnh

Nhà trường nam sinh này theo học đánh giá cậu bé là một học trò trầm tính ít nói và kết quả học tập cũng rất tốt. Vì thế, giáo viên cũng không biết tại sao học sinh của mình có thể làm ra một chuyện hệ trọng như vậy. Rất có thể những mâu thuẫn từ trong gia đình gần đây đã dẫn em đến hành động sai lầm này.

hình ảnh

Câu chuyện lại khiến các phụ huynh một lần nữa phải đặc biệt cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, đặc biệt khi con bắt đầu bước vào tuổi dậy thì là độ tuổi đôi lúc sẽ dễ phát xuất nhiều hành động ngang ngược, khó đoán. Trong giai đoạn này, bố mẹ vừa cẩn nghiêm khắc vừa đủ, nhưng cũng phải thật khéo léo để con không cảm thấy mình bị áp lực, từ đó dẫn đến những hành động sai lầm, có thể để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Dạy con giai đoạn nào cũng vô cùng khó khăn, và mỗi thời điểm, bố mẹ cần biết cách khéo léo thay đổi cách tiếp cận, uốn nắn con. Đương nhiên việc dạy dỗ một đứa trẻ 4 tuổi và 14 tuổi sẽ không thể giống nhau hoàn toàn. Với những đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, bố mẹ cần thật sự tâm lý và cởi mở để giúp con luôn thoải mái, tự tin chọn đúng con đường mình đi và không bị ức chế, sẽ rất dễ mất bình tĩnh. Hy vọng qua câu chuyện này, cậu bé 14 tuổi trong câu chuyện trên sẽ nhận ra những sai lầm của mình và biết chấp nhận, sửa đổi để không làm phiền lòng bố mẹ lần nào nữa.