Đúng là màn đưa con đi học thật sự “chất lượng”, đi từ 7h nhưng 10h mới tới, hèn gì người vợ tá hỏa cũng phải.

Hôm nọ có việc ra ngoài em mới nhờ lão chồng kèm thằng con học, con em thì nó lại kiểu hiếu đông, hay lơ đễnh, không có mẹ ngồi cạnh là lại lo ra ngay, không bao giờ làm xong bài nên mới phải nhờ bố nó kèm cặp. Thế mà lúc em về đã 10h đêm, vở thằng con vẫn trắng bóc chưa có chữ nào, hai bố con thì đang chụm đầu vô cái điện thoại chơi game cười ha hả tức không chịu nổi. Hỏi chồng thì lão bảo đang chơi vui quá, bài để mai làm có sao, nghe mà chỉ muốn lên tăng xông tại chỗ các mẹ ạ. Nhờ chồng trông con đúng là một câu chuyện dài không có hồi kết, thế nhưng mới đây em lại phát hiện, nhờ chồng đưa con đến trường lại là một “phạm trù” khác nữa khiến nhiều chị em không thể không bốc hỏa. Điển hình chính là câu chuyện của người mẹ dưới đây.

Một người mẹ tại Quý Châu mới đây đã chia sẻ câu chuyện nhờ chồng đưa con đi học đầy ngang trái của mình khiến dân mạng không khỏi cười nghiêng ngả. Chị cho biết bình thường mình vẫn nhận nhiệm vụ đưa con đi đón con về, nhưng hôm đó lại có công việc quan trọng đột xuất nên mới nhờ chồng đưa con đi 1 bữa.

Ban đầu người chồng cũng rất hào hứng, dù 7h rưỡi mới là giờ vào học nhưng ngay từ 7h 2 bố con đã sẵn sàng chuẩn bị xong xuôi để chuẩn bị đến trường. Nhìn chồng nghiêm túc và vui vẻ như thế, người vợ cũng rất yên tâm ở nhà xử lý công việc cho đến khi nhận được cuộc điện thoại của cô giáo.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Lúc đó đã là 9h hơn nhưng cô giáo lại gọi điện cho người mẹ hỏi tại sao hôm nay con trai cô không đến trường. Nghe đến đây, người mẹ mới hốt hoảng, gọi cho chồng đi lại không bắt máy. Mãi sau đến hơn 10h, thấy chồng lò dò trở về nhà, người mẹ mới biết lý do. Thì ra ông bố hăm hở đưa con đi học nhưng lại không biết chính xác địa chỉ trường con ở đâu. Chở con đến một trường gần đó phát hiện không phải trường con đang theo học, thế là lại tất tả chạy ngược chạy xuôi, đi qua đi lại đến tận 3 ngôi trường khác nhau mới đúng trường của con. Trong lúc rối trí chỉ lo đi tìm trường, ông bố lại quên bẵng mất việc gọi điện cho vợ đang ở nhà, chạy suốt ngoài đường nên cũng không để ý chuông điện thoại reo.

Khi đến nơi cũng là lúc cô giáo mới gọi điện về cho người mẹ để hỏi tình hình học sinh. Thấy hai bố con xuất hiện mới tạm yên tâm, nhưng mọi chuyện chưa dừng lai tại đó. Sau khi đi lạc vòng vèo hết 3 ngôi trường, đến được nơi cần đến rồi thì ông bố lại phát hiện ra con trai quên mang cặp sách. Thế là lại phải vòng về nhà lấy cặp cho con và trình bày mọi chuyện với vợ.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: 163

Nghe xong lý do người vợ chỉ biết câm nín vì đã cạn lời, không thể nói gì trước sự hậu đậu của chồng mình. Không thể tin nổi chồng mình lại không biết con đang học trường nào. Vậy mà lúc nhận nhiệm vụ đưa con đi học thì lại vô cùng hào hứng, còn chả thèm hỏi vợ điều gì.

Người mẹ cho biết sau đó vì quá tức giận, cô đã “sạc” cho chồng một trận nên thân và than thở rằng chắc từ nay không bao giờ dám nhờ chồng việc gì liên quan đến con nữa, đặc biệt là việc đưa đón con đến trường. Câu chuyện khiến rất nhiều người, trong đó hầu hết là các ông bố bà mẹ bỉm sữa phải cười nghiêng ngả vì sự lóng ngóng của anh chồng trong lần đầu tiên được đưa con đi học.

Đa phần các ông bố đúng là chưa tỉ mỉ bằng các mẹ trong việc chăm con. Thế nhưng đừng lấy đây là cái cớ để đổ hết trách nhiệm nuôi dạy con cho vợ các ông bố nhé. Các bé sẽ rất vui nếu được bố thường xuyên đồng hành, quan tâm chăm sóc đấy ạ. Chỉ cần chú ý một chút, ai cũng có thể trở thành một “ông bố đảm đang”, tuyệt vời trong mắt vợ mình và con cái đó ạ.

Nguồn: 163