Dành dụm được số tiền lớn, cô gái quyết định xây nhà tặng bố mẹ để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Sanh được người con hiếu thảo, bố mẹ sẽ rất tự hào.

Từ xưa đến nay, chữ hiếu luôn là điều đặt lên hàng đầu trong mỗi con người. Dù có tài giỏi đến cỡ nào mà bất hiếu với ông bà, cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy ta thì chắc chắn người ấy sẽ không được người đời xem trọng, làm ăn khó thành công. 

Được giới trẻ biết đến nhiều thông qua các clip Tik Tok, Gấm Kami (tên thật Ma Thị Hồng Gấm, SN 2000) là cô gái được mệnh danh “Thánh nữ bi-a” và sở hữu gần 10 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Nhà kinh doanh tiệm bi-a nên Gấm sớm được tiếp cận và "điêu luyện tay nghề" với 10 năm kinh nghiệm. Khuôn mặt xinh xắn dễ thương cùng kỹ thuật chơi bi-a “không phải dạng vừa”, cô gái này thường chia sẻ những đoạn clip hướng dẫn chơi bộ môn này và được đông đảo mọi người đón nhận. 

hình ảnh

Gấm Kami được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh Tin mới

Mới đây, Gấm Kami chia sẻ về hình ảnh một ngôi nhà đang xây dựng. Cô viết ngắn gọn: “Đã hoàn thành 80%. Im lặng và cố gắng” nhằm tiết lộ về việc tặng nhà cho bố mẹ. Nhìn vào bức hình có thể thấy đã hoàn thành phần khung, phần còn lại sẽ sớm hoàn thiện. Nhiều người dành lời khen cho cô nàng 2k vì sự hiếu thảo và khả năng kiếm tiền quá giỏi.

Được biết, bạn bè cùng trang lứa ra trường kiếm việc làm nhưng cô nàng chỉ đánh bida mỗi tháng kiếm được 100 triệu đồng. Tiết lộ này đã khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và có chút tò mò rằng liệu cô có đang nói thật hay không: “Chắc chắn phải có thêm tiền quảng cáo, hoa hồng nhãn hàng này nọ, chứ chỉ chơi bi-a thì khó tin quá”.

hình ảnh

Cô nàng xây nhà tặng cha mẹ. Ảnh Vietgiaitri

Thế nhưng, dù thu nhập thật sự của Gấm Kami là bao nhiêu đi chăng nữa nhưng căn nhà hoành tráng đang xây dựng kia đủ cho thấy khả năng kiếm tiền của cô. Chỉ mới 22 tuổi nhưng cô đang làm được việc mà có khi người ta phải mất rất nhiều năm, thậm chí cả đời. Đồng tiền kiếm được bằng thực lực và sớm báo hiếu bố mẹ thì đúng là chuyện tốt đáng khen ngợi.

hình ảnh

Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng rất giỏi kiếm tiền. Ảnh Vietgiaitri

Cũng xây nhà báo hiếu mẹ, chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga (35 tuổi, quê Quảng Bình) chia sẻ về việc tuổi thơ cùng mẹ sống những ngày tháng khổ cực sau khi cha mẹ ly dị. Lúc đó mẹ là giáo viên, chị và mẹ sống trong khu tập thể. Đến khi dành dụm được tiền, mẹ chị mua mảnh đất nhỏ dựng nên căn nhà đơn sơ che nắng che mưa. Nhiều biến cố ập đến với hai mẹ con khiến chị càng quyết tâm nhiều hơn trong học tập và thay đổi cuộc đời, báo hiếu cho mẹ. 

hình ảnh

hình ảnh

Mẹ con chị Nga và ngôi nhà cũ ngày xưa. Ảnh Vietgiaitri

Theo nghề giáo viên giống mẹ, chị Nga tích cóp đồng lương ít ỏi với ước mơ xây căn nhà vững chãi. Năm 2014 chị lấy chồng, anh là cán bộ dự án nước ngoài nên lương khá tốt. Hai vợ chồng khéo chi tiêu, vay mượn thêm và có sự hỗ trợ của nhà chồng và mẹ ruột, anh chị xây nên căn nhà to với thiết kế hiện đại. Nhà có 4 phòng, trong đó 1 phòng dành cho mẹ ruột, 1 dành cho ông bà nội mỗi khi vào chơi cùng con cháu.

hình ảnh

hình ảnh

Căn nhà khang trang vợ chồng chị Nga xây dựng. Ảnh Vietgiaitri

Giờ mẹ có chỗ ở ổn định, các trang thiết bị tiện ích, chị Nga cảm thấy rất an tâm. Cả cuộc đời mẹ vất vả nhiều, giờ tuổi già được an nhàn bên con cháu như thế này là niềm hạnh phúc rất lớn cho chị. Có chồng bên cạnh là chỗ dựa vững chắc, chị càng thấy mình đủ đầy và may mắn hơn. 

hình ảnh

Mẹ chị Nga rất hạnh phúc trước vợ chồng con gái hiếu thảo. Ảnh Vietgiaitri

Cha mẹ thương con không mong được đền đáp, cả đời chỉ muốn cho đi mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Nhưng trước công ơn sinh thành dưỡng dục quá lớn của cha mẹ, chúng ta hãy dành thời gian báo hiếu không chỉ bằng tinh thần mà còn là vật chất. Việc bạn có nhiều kinh tế hay không đều chẳng ảnh hưởng. Dư dả thì mua món ngon vật lạ, sắm sửa áo quần, xe cộ hiện đại cho cha mẹ đi lại dễ dàng hơn. Còn không thì dù là gói bánh, hộp sữa cùng thái độ thương yêu cũng đủ làm cha mẹ vui lòng.

Mỗi ngày trôi qua, thời gian ở bên cha mẹ càng ngắn lại, thế nên đừng bỏ uổng phí bất kỳ thời gian nào để ở cạnh quan tâm chăm sóc họ.